Đà Nẵng: Tạm đình chỉ bảo vệ KTX nghi đánh sinh viên chấn thương
Đà Nẵng: Tạm đình chỉ bảo vệ KTX nghi đánh sinh viên chấn thương
Sinh viên Nguyễn Văn Mạnh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng |
Chiều 26/3, Tiến sĩ Võ Như Tiến, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng (thuộc Đại học Đà Nẵng) cho hay, Hội đồng kỷ luật của trường vừa họp và quyết định tạm đình chỉ công tác hai nhân viên bảo vệ ký túc xá (KTX) là Nguyễn Mạnh Đề và Phan Văn Dưỡng, yêu cầu viết tường trình về việc bị tố giác đánh sinh viên để tiếp tục làm rõ.
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) là bố em Nguyễn Văn Mạnh (sinh 1993, sinh viên lớp 11DL1 trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng) đã gửi đơn đến Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ tố cáo việc con mình bị cán bộ quản lý KTX đánh gây chấn thương nặng, phải nhập viện điều trị.
Trong đơn, ông Dũng trình bày: Do con ông đăng ký muộn nên hết chỗ ở tại KTX của trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Trong thời gian tìm chỗ trọ, em Nguyễn Văn Mạnh đã vào ở nhờ cùng bạn là Phan Quang Mẫn (sinh viên lớp 11DT2) tại phòng 206 của KTX trường này.
Bị đuổi đánh, sinh viên Nguyễn Văn Mạnh đã phải nhảy từ tầng 2 của KTX trường Cao Đẳng Công nghệ Đà Nẵng xuống đất - Ảnh: HC |
Lúc 6g15 sáng 23/3, khi cả phòng đang ngủ thì Ban quản lý KTX gồm ông Nguyễn Mạnh Đề và Phan Văn Dưỡng tới kiểm tra đột xuất. Phát hiện Mạnh ở chui, ông Đề đã đánh em gãy xương quai hàm, gãy răng, rách môi dưới… Quá hốt hoảng, Mạnh vùng ra để chạy thì ông Đề ra lệnh đóng cổng KTX, rượt đuổi em chạy từ tầng 1 lên tầng 2.
Đến cuối hành lang tầng 2, do bí đường nên Mạnh nhảy xuống đất ở khu vực B của trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng khiến chấn thương nặng thêm. Sau đó, Mạnh được các sinh viên ở KTX đưa đi nhập viện. Bệnh án của Mạnh được các bác sĩ điều trị ghi rõ: Bị gãy lồi cầu xương hàm dưới phải và gãy đầu xương quay tay trái, mặt bị sưng vù, rách môi dưới, rách dưới cằm.
Hiện sinh viên Nguyễn Văn Mạnh vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng do đa chấn thương. Trong ngày 26/3, lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng cũng đã đến thăm hỏi, động viên em.
HẢI CHÂU