“Ôm nợ” vì đổi nhầm vé số giả
Trưa 8/12/2013, chị Võ Thị Phước- hành nghề bán vé số kiến thiết dạo, đi ngang qua Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (Phường 2- TP Vĩnh Long) thì có một thanh niên ngoài 20 tuổi gọi lại mượn sổ dò và hỏi kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở ngày 6/12/2013.
![]() ![]() |
Những tờ vé số giả y như thật bị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long phát hiện trả lại và tờ vé số thật ngày 15/11 (phía trên ảnh 2). |
Sau khi lấy từ túi áo ra 3 tờ vé số đọ vào sổ dò, người thanh niên kêu lên “trúng rồi” và hỏi chị Phước “lô này trúng được 100 ngàn đồng phải không dì?” Chị Phước cầm 3 tờ vé số thấy trúng lô 3 con “438” bèn trả lời “trúng 200 ngàn đồng”.
Người thanh niên hí hửng bảo “vậy là được 600 ngàn đồng, con mua cho dì 10 tờ, dì thối lại con 500 ngàn đồng nghen”. Chị Phước nhìn 3 tờ vé số kiến thiết Vĩnh Long thấy không có gì khác thường, nhưng thái độ của người thanh niên thì “lạ lạ”.
Do trước đó đã bị lừa với thủ đoạn tương tự nên lần này, chị Phước cẩn thận bảo “không đủ tiền thối” rồi lấy điện thoại ra định điện cho Cảnh sát 113 để thăm dò thái độ người thanh niên. Đoán biết chị Phước gọi báo công an, người thanh niên vội nổ máy xe chạy đi nhưng bị chị Phước giật lấy chìa khóa xe và tri hô.
Biết đã lộ, người thanh niên liền gọi đồng bọn đang đậu xe cách đó không xa đến trợ giúp và cả 2 đã nhào vô giằng co giật chìa khóa xe trên tay chị Phước. Khi lên xe nổ máy, chúng còn dọa “tao cán cho mày chết luôn bây giờ” rồi chạy về hướng cầu Tân Hữu. Chị Phước hoảng hồn đến trình báo công an.
Chị Phước cho biết, trước đó khoảng nửa tháng, chị đi bán vé số trên đường Nguyễn Huệ thì có người đàn ông ăn mặc lịch sự, trạc ngoài 50 tuổi, đi xe gắn máy biển số 67 gọi mượn “sổ dò”. Sau khi dò số, người đàn ông bảo trúng 4 tờ lô 3 con “975” mở ngày 15/11/2013 của Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, được 800 ngàn đồng.
Ông ta mua 20 tờ vé số và tặng lại chị Phước 1 tờ để “chiều có trúng tôi khỏi mất công đi tìm chị cho tiền”. Chị Phước tưởng gặp khách sộp, nhận 4 tờ “vé số trúng” rồi gom tiền bán được thối lại 600 ngàn đồng cho ông ta. Nhưng chỉ mấy hôm sau, đại lý gọi chị đến trả lại 4 tờ “vé số trúng” có đóng dấu “vé số giả” đỏ chót của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.
Chị Phước bảo: “Nhìn mấy tờ vé số đó không thể phân biệt đâu là giả, từ màu sắc, hình ảnh, con số,… đều y chang tờ vé số thật. Khi công ty trả về nói vé số giả, tôi biết vậy thôi chứ cũng không biết giả như thế nào. Mỗi ngày tôi bán lời chưa tới 100 ngàn đồng nên “ôm” 4 tờ vé số giả đó tôi phải nợ đại lý, chứ đâu có tiền mà trả”.
Theo chị Phước và một số người bán vé số dạo trên địa bàn TP Vĩnh Long, khoảng 2 tháng nay tình trạng đổi vé số giả như vừa nêu xảy ra ngày càng nhiều.
Vé số giả được thực hiện rất tinh vi nên người bán không thể phát hiện bằng mắt thường dẫn đến ôm nợ. Do đó, họ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, ngăn chặn hành vi lừa đảo để những người bán vé số dạo kiếm sống như chị Phước tránh được cảnh “nghèo còn mắc eo”.
Nguồn: Báo Vĩnh Long