Ôm ấp bồ trên giường ngủ, còn dọa ném vợ xuống giếng

Bị vợ bắt gặp đang ôm ấp người đàn bà khác trên trên giường ngủ của hai vợ chồng, gã chồng bạc ác dùng dây trói quặt tay vợ và dọa ném vợ xuống giếng.
Mấy ngày nay, nhiều người dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định) xôn xao bàn tán về vụ đánh ghen hi hữu, mà người đánh ghen không được lại bị "dính đòn" từ người chồng bao năm đầu ấp tay gối mới thật chua chát.

Nằm viện điều trị vết thương do bạn đời gây ra, nỗi thống khổ của người đàn bà bị phụ bạc không chỉ là những nỗi đau không thể gọi tên...

Ôm ấp bồ trên giường ngủ, còn dọa ném vợ xuống giếng - ảnh 1

Ảnh cưới của vợ chồng B. và V. khi còn thời "vàng son lứa đôi".


Kẻ trăng hoa gặp "gái mê trai"

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an sở tại đã vào cuộc điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), qua đấu tranh, anh Huỳnh Ngọc B. (37 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) thừa nhận chính anh đã dùng dây trói chị Trương Thị Thanh V. (34 tuổi, trú tại xóm Bắc, thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước). Sở dĩ là do chị V. dùng hung khí tấn công anh B. và người tình của anh là chị Trần Thị Th. (28 tuổi, ở phường Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Ngày 2/4, tìm về địa phương nơi xảy ra vụ việc hi hữu trên, Công an thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) cho biết: Nạn nhân V. đã được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Tuy Phước để điều trị các vết thương do anh B. gây ra. Anh B. và chị V. đang sống ly thân, hai vợ chồng có hai đứa con gái còn đang tuổi ăn học là cháu Hồ Trương Tâm N. (8 tuổi) và Hồ Trương Yến Nh. (6 tuổi). Nguyên nhân để xảy ra sự việc đáng tiếc là thời gian qua anh B. có người thứ ba.

Do hai vợ chồng sống ly thân nên chị V. về nương tựa tại nhà vợ chồng ông Trương Văn Khiêm (75 tuổi), bà Nguyễn Thị Cúc (63 tuổi, ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước), còn hai đứa con gái vẫn ở bên phía cha mẹ chồng là vợ chồng ông Huỳnh Khay (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Bảy (58 tuổi, ở xóm Bắc, thôn Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước). Trao đổi với chúng tôi, ông Khay (cha ruột anh B.) bộc bạch về việc con trai mình trói và đánh vợ, khi ấy ông không có ở nhà. Khi ông về thì sự việc đã rồi, bởi có bậc làm cha làm mẹ nào không muốn vợ chồng con cái hạnh phúc yên ấm.

Được biết, trong thời gian đi làm, B. quen với cô gái tuổi ngoài đôi mươi Trương Thị Thanh V., ở cùng huyện. V. khi ấy làm phụ hồ và thường đi làm chung với B. và các đồng nghiệp. Hai người để ý và thương nhau từ cái nhìn trìu mến, giọng nói thân tình cùng con tim chung nhịp đập. Sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định kết duyên vợ chồng.

Tưởng rằng có vợ rồi sinh hai đứa con gái, B. sẽ tập trung vào làm lụng để có tiền lo tương lai gia đình, song ngược lại B. vẫn giữ nguyên cái thói quen như thời độc thân. Mỗi khi thấy thích là B. lại đi nhậu nhẹt với các bạn nhậu vô công rồi nghề, trong khi các bạn thợ hồ sớm chiều lên xuống nơi giàn giáo công trình, áo quần bám đầy vôi vữa nhọc nhằn. Ngoài thú nhậu nhẹt nơi quán xá, trong người B. còn có cái "máu yêu đương ngoài luồng", nên luôn bộc lộ hàng loạt tính xấu.

Sau những ngày la cà trong quán nhậu của ông Bảy Hiếu (ở thị trấn Tuy Phước), B mê như điếu đổ người con gái xinh xắn đã qua một lần đò là Trần Thị Th.. Cô gái này là nhân viên tiếp thị... bật nắp chai bia, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, khiến trái tim B. xôn xao. Với bản tính "thích trai" của mình, Th. nhanh chóng biết được B. đã có vợ con đàng hoàng, nhưng như nam châm, đôi tình nhân "mèo mả gà đồng" quấn quýt nhau tựa đôi sam biển. Rồi những cuộc hẹn, những chuyến đi chơi, những món quà dành cho cô nàng tiếp thị bia đã qua một lần đò, B. đã quên mất vợ con của mình.

Giải cứu người phụ nữ bất hạnh

Chị V. lòng đau như cắt nhưng vì các con còn nhỏ, phận làm vợ, làm dâu nên chị cắn răng cam chịu. Từ khi chồng không chịu đi làm thợ hồ, chị V. xin vào làm công việc bóc hạt điều (đào lộn hột) cho một công ty ở Trường Úc (huyện Tuy Phước) để nuôi thân và con, ấy vậy mà cũng không yên. Ngày 31/3, chị V. về nhà chồng đưa hai con đi học thì vô tình phát hiện B. ngủ chung giường cùng với người phụ nữ ngay trong căn phòng mà bao năm qua chị cùng chồng chung sống yên ấm. Chị V. kể lại cái buổi sáng kinh hãi ấy. Khoảng 7h sáng ngày 31/3, chị V. đi về nhà chồng để gặp các con thì sững sờ khi thấy chồng nằm ôm một người phụ nữ trên chiếc giường trong phòng của vợ chồng chị.

Bực tức dâng lên cao độ, chị quơ chiếc lưỡi liềm (dụng cụ dùng cắt lúa) xông đến. Lúc này, B. vùng dậy nắm giữ tay chị rồi thu lấy hung khí này. Trong lúc cơn ghen lên tới cao trào, chị V. tiếp tục quơ chiếc chổi đót nơi góc nhà để đánh người phụ nữ kia, thì B. lại đỡ lấy chổi và quát tháo. Khi thấy vợ "tay không" vẫn xông vào tình nhân, B. lại tiếp tục dùng tay đẩy vợ ra xa khỏi người tình đang co ro trong góc giường. Thế là, hai vợ chồng xô đẩy nhau kịch liệt. B. tỏ thói hung hăng lôi kéo chị V. ra phía bên hông nhà cạnh cái giếng dọa: "Tao đẩy mày xuống giếng nè". Lúc này, thấy có sợi dây dừa dài hơn 4m, B. quơ lấy rồi bẻ quặt tay vợ ra sau trói lại, mặc cho chị V. la khóc.

Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của chị V., chị Huỳnh Thị Loan (37 tuổi) là người hàng xóm nhà bên cạnh vội chạy sang, mở dây trói cho chị V.. Trong hoảng sợ tột độ, chị V. vội móc điện thoại trong túi ra gọi cho người thân. Ngay lập tức, vợ chồng ông Khiêm, bà Cúc cùng anh trai của chị V. là anh Trần Thanh Vũ (36 tuổi) sang giải cứu con gái mình, đồng thời báo cáo vụ việc đến công an sở tại. Ngay sau đó, Công an thị trấn Tuy Phước có mặt tại hiện trường lập biên bản và thu giữ chiếc lưỡi liềm, sợi dây dừa mà B. can tâm trói và đánh vợ. Nạn nhân V. được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Tuy Phước cấp cứu và điều trị.

Chị Huỳnh Thị Loan, người kịp thời giải cứu cho chị V. chia sẻ: "Nhà vợ chồng tui ở cạnh nhà vợ chồng anh B., chị V. nên tui vẫn thường sang chơi. Hàng ngày tui làm uốn tóc tại nhà. Buổi sáng hôm ấy, tui đang mở tiệm ra làm thì nghe tiếng của chị V. la khóc thất thanh, biết có chuyện chẳng lành nên tôi vội sang cởi trói cho chị này. Là phụ nữ với nhau đều là "chân yếu tay mềm", khi thấy anh B. hành động vũ phu với vợ như vậy, tui thấy thương xót cho chị V.. Hàng xóm ai cũng thấy giận hành động của B.".

Ôm ấp bồ trên giường ngủ, còn dọa ném vợ xuống giếng - ảnh 2

Bà Cúc ngồi trên cánh võng nghĩ ngợi, lo lắng cho tương lai con gái và cháu ngoại mình.


Về phần vợ chồng ông Khiêm, bà Cúc khi hay biết việc con rể làm nhục con gái mình trong cõi lòng ông bà chua xót, thương cho con gái áp út của mình đã không nghe lời cha mẹ. Theo lời của ông bà thì từ khi biết con gái có người yêu rồi về nhà bẽn lẽn thưa chuyện nên duyên với B., vợ chồng ông bà thương con nên khuyên con tìm hiểu cho kỹ càng. Họ còn cất công đi tìm hiểu "lý lịch trích ngang" của chàng rể tương lai thì mới hay B. hay nhậu nhẹt và thay người tình như thay áo. Trong lòng họ không thích chọn B. làm chồng cho V., nhưng vì cô con gái quá yêu chàng trai thợ hồ nên ông bà chấp thuận để đôi bạn trẻ nên duyên. Nào ngờ, tình duyên của con gái quả thực lận đận.

Gửi đơn tố cáo người chồng vũ phu

Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, đại diện Công an huyện Tuy Phước cho biết, hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phước điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Được biết, chị V. cũng gửi đơn tố cáo Huỳnh Ngọc B. đến cơ quan chức năng huyện Tuy Phước can thiệp và xử lý.

Theo Đời sống & Pháp luật

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi

Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.

Chị dâu tặng vòng vàng dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đi bán mới phát hiện sự thật

Không tin vào những gì mình nghe được, tôi đã mang chiếc vòng vàng được chị dâu tặng đến 3 cửa hàng khác nhau để kiểm tra.

Cô gái Bình Phước ngồi xe lăn vào lễ đường, nhiều người rơi nước mắt

Đám cưới của Nhung có nhiều điều đặc biệt. Cô được bố đẻ bế ra trao cho chú rể. Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn, đưa cô dâu tiến vào lễ đường nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ lại giữa ngày mưa, mảnh giấy viết vội lời chua xót

Người mẹ đã bỏ lại bé trai 1 ngày tuổi ở ven đường kèm theo mảnh giấy viết tay với những lời chua xót.

'Nhìn danh sách ủng hộ của xóm nghèo, giật mình tưởng đọc nhầm con số'

Hay tin người dân miền Bắc oằn mình trong bão lũ, người dân Sơn Trình không ai bảo ai, tự nguyện góp tiền ủng hộ.

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !