Nữ y tá chụp ảnh “tự sướng” với bệnh nhân vừa qua đời
Daniela Poggiali, 42 tuổi, đã bị bắt sau khi một cuộc khám nghiệm tử thi một phụ nữ 78 tuổi đã chết trong quá trình chăm sóc y tế được tiến hành. Nạn nhân đã bị tiêm một lượng kali nguy hiểm dẫn đến chết người trong cơ thể mình.
Kể từ đó, các chi tiết của vụ án đã bị rò rỉ ra các phương tiện truyền thông của Ý, cùng với hình ảnh của nữ y tá tóc vàng cười toe toét bên cạnh các bệnh nhân dường như đã chết.
![]() |
Nữ y tá Daniela Poggiali. Ảnh: Twitter cá nhân của nhân vật, Daily Mail đăng tải. |
Bệnh viện Umberto I Lugo ở miền bắc Italy đã cho tiến hành một cuộc điều tra sau khi phát hiện ra rằng bà Poggiali có nghĩa vụ chăm sóc 38 trên tổng số 86 bệnh nhân tử vong trong thời gian 3 tháng. Trong khi con số trung bình các trường hợp tử vong trong quá trình chăm sóc của đồng nghiệp của Poggiali chỉ là 10.
Poggiali là một người có mối quan hệ xấu với đồng nghiệp. Bà bị cáo buộc đã tiêm vào người bệnh nhân đang “khó chịu” một liều lượng lớn chất kali. Đây là loại chất có thể gây ra hiện tượng tim ngừng đập, và là một trong những thành phần được sử dụng trong thuốc độc dành cho tử tù ở Mỹ.
Nữ y tá bị bắt hôm 9/10. Cảnh sát cho biết Poggiali là người duy nhất tiêm cho nữ bệnh nhân 78 tuổi. Tuy nhiên, để xác minh xem những người khác có bị giết chết theo cách tương tự hay không là khó khăn vì chất kali sẽ mất dần trong máu chỉ sau một vài ngày.
Poggiali phủ nhận tội giết người, cho rằng mình bị gài bẫy, và đồng nghiệp đã yêu cầu bà chụp ảnh cùng với các bệnh nhân vừa qua đời. Bà cũng bị cáo buộc cho bệnh nhân sử dụng thuốc nhuận tràng trước khi kết thúc ca trực của mình để gây khó cho đồng nghiệp trong khoa.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).