Những giếng nước đắt đỏ ở Đắk Nông: Chi nửa tỷ đồng tìm nguồn nước

Cứ mỗi lần mùa khô đến, người dân tại các thôn Tân Lập, Nam Định, xã Đắk Ghềnh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) phải “vật vã” tìm nước tưới, nước sinh hoạt. Nhiều hộ khoan hơn 10 cái giếng nhưng không đủ nước dùng. Bi hài hơn, có hộ mua đất chỉ vài ba triệu nhưng mất gần nửa tỷ đồng để khoan giếng.

Nhiều ao, hồ chứa nước tại xã Đắk Ghềnh đã khô trơ đáy.

5 lần bơm được 200 lít nước

Dẫn PV đi một vùng quanh diện tích hơn 2ha rẫy của mình, anh Nguyễn Văn Huy, trú thôn Nam Định (xã Đắk Ghềnh) cho hay, gần 2 tháng nay, trên địa bàn không có một giọt mưa, cây cối trên rẫy của anh phần đã chết, phần thì đang héo dần héo mòn vì thiếu nước tưới.

Để cứu cây, anh Huy đã bỏ ra cả trăm triệu đồng thuê thợ, thuê máy về khoan giếng nhưng không mang lại kết quả. “Vùng này cao, đất nhiều sỏi đá. Thời gian nắng cũng kéo dài quá lâu nên suối khô, giếng cạn. Chúng tôi thật sự đang gặp rất nhiều khó khăn trong mùa nắng hạn này”, anh Huy chia sẻ.

Những khu vườn bỏ hoang. Cũng theo lời người nông dân này, tính đến mùa khô năm 2019, gia đình anh đã khoan 12 cái giếng quanh rẫy, tốn hơn 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa có nước tưới. Thấy số tiền bỏ ra không hiệu quả, vợ chồng anh bàn nhau, vay vốn ngân hàng, mua luôn một chiếc máy khoan giếng với giá hơn 200 triệu để tự khoan giếng, tìm nước tưới.

Anh Huy cho biết: “Trong số 12 cái giếng mà tôi đã khoan, cái cạn thì tầm 60m, cái sâu khoảng 90m. Thế nhưng, chỉ có duy nhất 1 cái có nước. Vào mùa hạn này, giếng có nước cũng chẳng ăn thua, tôi phải bơm 5 lần mới được 200 lít nước để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt”.

Cánh đồng toàn cỏ cháy.

Tương tự, gia đình ông Vũ Văn Hiển (thôn Nam Định) cũng bỏ ra cả 100 triệu đồng để khoan 10 cái giếng, tìm nước tưới và sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay gia đình cũng phải “mót” từng tí nước từ đáy giếng lên để dùng vì việc khoan giếng không mang lại kết quả.

Cũng như gia đình anh Huy, khi bỏ chi phí ra quá nhiều để thuê máy, thuê thợ khoan giếng nhưng không mang lại kết quả, ông Hiển đã bàn bạc với 3 hộ dân khác, góp tiền mua 1 cái máy khoan giếng về để tự khoan, tìm nước trong mùa hạn.

Ruộng lúa trơ gốc rạ.

Ông Hiển chia sẻ: “Vùng này nhiều đá tầng, hiếm nước nên bà con ai cũng phải khoan từ 8-10 cái giếng, có nhà còn khoan nhiều hơn. Thế nhưng, mỗi lần khoan giếng cũng phải mất cả chục triệu đồng tiền công thợ, máy móc, ống nhựa, ăn uống… mà chưa chắc có nước. Bởi thế, bà con chúng tôi bàn bạc nhau góp vốn, mua máy khoan về để tự khoan. Ban đầu tuy có tốn kém nhưng tính đường dài thì lợi hơn rất nhiều”.

Dàn máy khoan anh Hiến tự mua để khoan giếng.

Mua đất hơn 3 triệu, khoan giếng gần nửa tỷ đồng

Bi hài nhất là trường hợp của anh Nông Đức Tuyên, thôn Tân Lập.

Anh Tuyên cho hay, nhà anh ở xã Cư Knia, huyện Cư Jút. Năm 1996, anh đến xã Đắk Ghềnh mua mảnh đất hơn 2ha với giá 3,5 triệu đồng.

Đắk Ghềnh và vùng đất cao, có nhiều đá tầng nên dễ bị hạn vào mùa khô.

Sau khi cải tạo đất, anh tiến hành trồng hồ tiêu để phát triển kinh tế. Đến năm 2015, khi thời tiết nắng hạn kéo dài, sợ vườn hồ tiêu chết, anh Tuyên thuê thợ, thuê máy về khoan giếng, tìm nước tưới.

Thế nhưng, khoan 10 cái giếng, mỗi cái sâu từ 70-90m khắp các điểm trong rẫy, anh Tuyên và nhóm thợ vẫn lực bất tòng tâm vì không tìm được giọt nước nào.

Nhiều hộ gia đình đang khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt.

Hết cách, anh bỏ ra vài chục triệu đồng thuê một nhóm địa chất ở nơi khác về dò tìm nguồn nước. Sau khi được nhóm địa chất dò tìm, tư vấn, anh khoan thêm 6 cái giếng nhưng vẫn chẳng thấy nước đâu.

Anh Tuyên kể: “Năm 2015, tôi hết khổ vì việc khoan giếng. Lúc đó giá hồ tiêu đang cao, khoảng 160-180 ngàn đồng/kg. Vườn hồ tiêu lúc đó là thu nhập chính của gia đình nên bằng mọi giá, tôi phải tìm được nước để tưới cây. Vậy nhưng, khoan liên tục mười mấy cái giếng sâu từ 70m-90m mà chẳng có nước khiến tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ đường”.

Cuối cùng, anh Tuyên về tỉnh Đắk Lắk, tìm hiểu thông tin và tiếp tục bỏ tiền ra để “cầu cứu” đoàn địa chất tỉnh này. Sau mấy ngày đo đạc, dò tìm, nhóm cán bộ địa chất đã chỉ cho anh Tuyên khoan ở điểm đất có tọa độ cao nhất trong rẫy của mình. Đồng thời, anh Tuyên cũng nhận được lời khuyên chỉ khoan đúng 38m, không được khoan sâu hơn.

Những cánh đồng trơ trụi.

Nửa tin nửa ngờ khi khoan ở các điểm thấp không có nước nhưng anh Tuyên vẫn phải nghe lời nhóm địa chất vì sợ vườn tiêu chết. Nào ngờ, đúng như tính toán của nhóm cán bộ địa chất, anh Tuyên khoan đến 38m thì có nước và tưới thoải mái cho đến bây giờ.

Anh Tuyên hóm hỉnh cho hay: “Khi nhóm địa chất chỉ điểm khoan ở nơi cao nhất, tôi cũng làm theo nhưng rất nghi ngờ. Bởi lẽ, trước đó tôi đã khoan rất nhiều chỗ ở gần suối mà chẳng có nước. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của họ, tôi khoan ở điểm cao nhất thì có nước. Sau khi có nước, tôi mừng quá, mổ heo, gà mời bà con đến ăn mừng”.

Cỏ cây đều khô héo vì nắng nóng.

Cũng theo lời anh Tuyên, sau gần 2 tháng trời, khoan 17 giếng anh mới có nước tưới. Tổng chi phí anh bỏ ra để tìm nước gần 500 triệu đồng. “Tôi mua 2ha đất với giá hơn 3 triệu đồng nhưng mất gần nửa tỷ đồng để khoan giếng. Tiền ống nước, tiền mua nước mồi, tiền thợ, tiền thuê địa chất… rất tốn kém. Hồi đó hồ tiêu có giá, tiền bạc rủng rỉnh chứ như thời điểm này, hồ tiêu chỉ vài chục ngàn/kg thì nước hết cũng chịu”, anh Tuyên chia sẻ.

Anh Tuyên khoan 17 cái giếng, mất gần nửa tỷ đồng mới có nước dùng.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đắk Ghềnh cho hay, trên địa bàn xã cũng có đập chứa nước để phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu của bà con. Tuy nhiên, các thôn Nam Định, Tân Lập ở xa, địa hình có nhiều đá bàn, đá tầng nên thường xảy ra khô hạn, thiếu nước tưới. Vì vậy, bà con nơi đây phải khoan nhiều giếng để tìm nước.

Trần Nhân
Từ khóa: Mùa khô Khoan giếng Tìm nước Đắk Ghềnh Đắk Mil Đắk Nông

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !