Nhiều loại đồ chơi trẻ em của Trung Quốc nhiễm chì

Gần 10% sản phẩm dành cho trẻ em được bày bán tại Trung Quốc chứa hàm lượng chì vượt quá quy định, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ.

Nhiều loại đồ chơi trẻ em của Trung Quốc nhiễm chì

Nhiều loại đồ chơi trẻ em của Trung Quốc chì

Nhà khoa học Joe DiGangi sử dụng huỳnh quang tia X để kiểm tra hàm lượng chì trong một chiếc túi xách được mua tại Quảng Châu

Kết quả trên được công bố trong cuộc họp của Tổ chức hòa bình xanh Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 7/12.

Trong tháng 11, Tổ chức hòa bình xanh tại Trung Quốc đã mua ngẫu nhiên 500 sản phẩm dành cho trẻ em tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ bán lẻ tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Hồng Kông.

Kết quả cho thấy 10% sản phẩm chứa lượng chì vượt quá mức độ cho phép do chính phủ Trung Quốc quy định và hơn 30% sản phẩm chứa 5 kim loại nặng nguy hiểm khác.

Những kim loại nặng có khả năng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ được phát hiện bao gồm chì, antimon, asen, catmi, crom và thủy ngân – tác động lớn tới hệ thần kinh, thẩm thấu vào cơ thể qua đường hô hấp, da, niêm mạc.

Ông Wu Yixiu thuộc Tổ chức hòa bình xanh Trung Quốc cho biết: “Chì là chất có độc tố cao, khi tích lũy trong cơ thể lâu ngày, nó sẽ ngăn chặn sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ”.

“Nghiên cứu trên động vật đã chứng minh, việc phơi nhiễm các kim loại nặng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ không chỉ trong thời thơ ấu mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển cả cuộc đời”, phó giáo sư Zhang Yunhui tại Đại học Phục Đán, Trung Quốc nhận định.

Theo tài liệu nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, không có ngưỡng an toàn đối với hàm lượng chì trong cơ thể con người và trẻ em nên tránh tiếp xúc với loại chất độc hại này.

Cơ quan giám sát chất lượng và tiêu chuẩn hàng đầu Trung Quốc đã đề ra tiêu chuẩn bắt buộc có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2010 trên toàn quốc, giới hạn hàm lượng chì tối đa và 8 kim loại khác là 600mg/kg sản phẩm.

Một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Canada chỉ hco phép hàm lượng chì trong đồ chơi trẻ em là 90mg/kg sản phẩm.

Trong cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ chơi trẻ em ngẫu nhiên được tiến hành vào tháng 5/2011, các nhà chức trách đã phát hiện chì và crom trong rất nhiều sản phẩm. Hai trong số 242 mẫu được kiểm tra chứa hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức giới hạn cho phép được chính phủ Trung Quốc quy định.

Theo nhà quản lý tên Jin, thuộc một cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em bằng nhựa tại Thâm Quyến, một số nhà sản xuất đã thành lập hệ thống tự kiểm tra sau khi quy định về hàm lượng các chất kim loại nặng trong sản phẩm được ban hành.

Minh Thu

Theo Chinadaily

Theo Chinadaily

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !