Nhiều bà mẹ mắc chứng nghiện xem camera nhà trẻ

Bệnh nhân lúc nào cũng muốn quan sát camera vì sợ con bỏ ăn, bị đánh đập...

Hiện nay khá nhiều nhà trẻ, trường mẫu giáo ở TP.HCM đều được lắp đặt camera quan sát… Hình ảnh từ camera được kết nối với điện thoại thông minh hay máy tính của phụ huynh giúp họ có thể theo dõi hoạt động của con em mọi lúc, mọi nơi. Nhiều phụ huynh xem camera với suy nghĩ chỉ bảo vệ con mình. Thế nhưng xem lâu, xem nhiều với sự lo lắng mơ hồ nào đó dễ dẫn đến nghiện mà không hề hay biết.

Nhiều bà mẹ mắc chứng nghiện xem camera nhà trẻ - ảnh 1

“Vợ tôi thường mê sảng, co giật”

Đầu tháng 1, chị HTTT, ngụ quận 10, TP.HCM, nhập BV Tâm thần TP.HCM trong tình trạng mê sảng. Miệng chị liên tục yêu cầu người nhà mở máy tính xem con gái đang đi học như thế nào.

Ngồi bên giường bệnh chăm sóc vợ, anh Phạm Hồng Thái, chồng chị T., cho biết trước đó một tuần, chị hay nói mê trong giấc ngủ. “Tôi tưởng cô ấy mệt mỏi vì chăm con, lo quá nhiều công việc nên không để ý. Dạo gần đây vợ tôi hay nổi nóng, quát mắng người khác vô cớ. Có hôm về nhà, dù con ở ngay bên cạnh vợ tôi cũng đòi mở máy tính lên xem con đã ngủ chưa, ở trường có bị ai đánh không. Rơi vào trạng thái đó một tuần thì cô ấy rơi vào tình trạng thường mê sảng, co giật khi đêm ngủ”.

Quá lo lắng, anh Thái quyết định đưa vợ đến BV khám. Bác sĩ cho biết vợ anh bị rối loạn tâm thần vận động do ám ảnh. Nhìn chị T. ngồi bó gối trên giường với gương mặt ủ rũ, chúng tôi không khỏi ái ngại.

Theo ThS-BS Trần Vĩnh Trung, BV Tâm thần TP.HCM, người điều trị trực tiếp cho chị T., bệnh nhân khởi phát bệnh hơn một tháng nay. Kể từ khi gửi con đến nhà trẻ, chị T. có thói quen quan sát camera kết nối ở nhà trẻ để theo dõi con mình làm gì, ăn gì, chơi gì… Ban đầu bệnh nhân T. dành một, hai giờ mỗi ngày để xem, sau tăng dần lên năm, sáu giờ, thậm chí liên tục suốt tám tiếng ở cơ quan. Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây rối loạn tâm thần, khiến bệnh nhân lúc nào cũng muốn quan sát camera vì sợ con bỏ ăn, bị đánh đập...

Tăng dần số bà mẹ nghiện

Nhà giữ trẻ với quy mô chưa đến 12 bé của cô Lê Thị Thanh Thảo, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức được lắp đặt camera quan sát theo yêu cầu của phụ huynh. Theo cô Thảo, tâm lý phụ huynh gửi con hay lo lắng, muốn quan sát con em họ, trong đó có không ít người chú ý quá mức cần thiết. “Có một phụ huynh gửi con năm tuổi, nơi làm việc của chị cách nhà trẻ hơn 10 km nhưng cứ mỗi lần bé khóc trong lúc chơi đùa với bạn là chị gọi điện thoại đến hỏi ngay. Có lần bé biếng ăn, cô giáo đang dỗ dành thì 20 phút sau mẹ bé đã có mặt ở nhà trẻ. Có ngày chị ấy chạy đi chạy về cả ba, bốn lần chỉ để xem con mình ăn uống ra sao” - cô Thảo cho biết.

Qua phân tích nhiều trường hợp, ThS-BS Trần Vĩnh Trung, BV Tâm thần TP.HCM, khẳng định xem camera nhà trẻ của các bà mẹ được liệt vào hội chứng nghiện giống như nghiện game, nghiện Facebook, nghiện mạng xã hội... Theo BS Trung, số lượng bệnh nhân nhập viện với tình trạng này đang có dấu hiệu tăng dần thời gian gần đây.

Ở góc độ tâm lý, BS Trung cho rằng với những người nghiện camera này, nhẹ nhất bệnh nhân sẽ luôn bị ám ảnh chuyện con cái ở trường, giảm trí nhớ. Nặng hơn có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi dẫn đến bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là biểu hiện của hội chứng nghiện khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn. Nhiều trường hợp nặng có thể chuyển sang rối loạn tâm thần, thể hiện qua việc hoang tưởng, có cảm giác mình vô dụng hoặc tội lỗi khi không chăm sóc được con. Nặng hơn có thể dẫn đến hành vi tự sát.

“Phụ huynh nên biết tiết chế, yêu thương con hiệu quả. Đừng vô tình rơi vào trạng thái nghiện khiến việc yêu con trở thành hành vi hại bản thân” - BS Trung khuyên.

Đối với các trường hợp nghiện quan sát camera ở mức độ nhẹ, bệnh nhân cần được cách xa với máy tính, các thiết bị kết nối camera. Gia đình, bạn bè nên thường xuyên tương tác với bệnh nhân để giúp bệnh nhân vượt qua cảm giác thèm muốn được quan sát. Trong trường hợp bệnh nhân nặng, rơi vào các biến chứng trầm cảm, rối loạn tâm lý cần đưa đến cơ sở nội trú tâm thần để được theo dõi và hướng dẫn điều trị của thầy thuốc. Tránh điều trị tại nhà vì dễ đưa bệnh nhân vào trạng thái rối loạn tâm thần nặng.

ThS-BS TRẦN VĨNH TRUNG, BV Tâm thần TP.HCM

 Theo HÀ PHƯỢNG/PLO.VN

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !