Nhà sưu tầm tranh Vũ Xuân Chung: “Vàng thật không sợ lửa”

Nhà sưu tập tranh Vũ Xuân Chung cho rằng ở Việt Nam chưa đủ điều kiện cũng như trình độ để thẩm định về độ thật giả của các bức tranh quý. Ông sẵn sàng bỏ chi phí để đưa sang các trung tâm uy tín trên thế giới để thẩm định.

Từ ngày 10/7, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc triển lãm “Những bức tranh trở về từ châu Âu”, với 17 tác phẩm được giới thiệu là của các họa sĩ thế hệ Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924 - 1945) nổi tiếng như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc, Tạ Tỵ thuộc bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung. Triển lãm không chỉ mang tầm vóc quy mô như tên gọi của chủ để, mà nó còn nhận được nhiều phản hồi cho rằng có đến 15/17 tranh là giả. 

Nghi vấn tranh giả xuất hiện trong sự kiện này bắt nguồn từ những thông tin và hình ảnh được giới thiệu trước đó khi giới chuyên môn và người yêu tranh nhận định có những hình ảnh, đường nét không giống với các tác phẩm đã được giới mộ điệu biết đến.

Nhà sưu tập tranh Vũ Xuân Chung đã lên tiếng phản ứng trước việc Bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh quyết định tạm giữ 17 bức tranh trong bộ sưu tập “Những bức tranh trở về từ châu Âu” để chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề tác quyền.

Trước đó, 8h30’ ngày 19/7, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp với các nhà quản lý, các chuyên gia mỹ thuật để trao đổi xung quanh những vấn đề gây tranh cãi về cuộc triển lãm.

Nhà sưu tầm tranh Vũ Xuân Chung: “Vàng thật không sợ lửa” - ảnh 1

Nhà sưu tập Vũ Xuân Chung (bên trái) và ông Jean-François Hubert.

Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo kết luận và kiến nghị của cuộc họp như sau: “15 bức tranh thuộc Bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung đang triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là không phải bản vẽ do tác giả đứng tên thực hiện. Hai bức tranh trong Bộ sưu tập này là mạo danh chữ ký tác giả (HS.Tạ Tỵ và HS.Sỹ Ngọc). Tạm giữ tất cả 17 bức tranh thuộc Bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung để phục vụ công tác điều tra. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xử lý và sớm có kết luận cho vấn đề này”.

Trao đổi với chúng tôi, nhà sưu tập Vũ Xuân Chung, chủ nhân cuộc triển lãm khẳng định, tất cả số tranh của ông đều là tranh thật, được mua của ông Jean-François Hubert, người Pháp, chuyên gia cao cấp về nghệ thuật Việt Nam và châu Á của Hãng đấu giá Christie’s Hong Kong và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp.

Ông Chung phân trần: “Tôi tổ chức cuộc triển lãm chỉ mong muốn thế hệ mai sau được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật quý giá của cha ông. Qua đó hiểu và yêu thêm truyền thống văn hóa Việt. Thế nên tôi chẳng dại gì mang tranh giả ra trưng bày. Hãng đấu giá Christie’s Hong Kong là trung tâm uy tín tầm thế giới, có đủ khả năng thẩm định tranh thật giả”.

Nhà sưu tầm tranh Vũ Xuân Chung: “Vàng thật không sợ lửa” - ảnh 2

Giấy tờ chứng minh độ xác thực của các tác phẩm?

Về việc các bức tranh trong bộ sưu tập bị cho là giả mạo, ông Chung nhấn mạnh “Tôi sẵn sàng chịu mọi chi phí để đưa toàn bộ tranh ra thẩm định ở những trung tâm uy tín trên thế giới như Pháp, Hong Kong. Ở Việt Nam chưa có đủ điều kiện và trình độ để thẩm định chính xác độ thật giả của các bức tranh quý. Trong lúc chưa có kết luận từ cơ quan điều tra đã nói tranh của tôi giả là sai quy trình. Tôi khẳng định mình là “vàng thật nên không sợ lửa”. Nhà sưu tập cho biết, sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ vấn đề, trả lại sự trong sạch cho bản thân.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Trịnh Xuân Yên, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Trong kết luận có nói đến việc giam tranh nhưng đó là đề xuất của hội đồng, chứ không phải là của Bảo tàng. Bảo tàng sẽ làm việc với bên an ninh, thanh tra sở Văn hóa – Thể thao, cục An ninh thông tin - truyền thông (A87)… để các cơ quan chức năng này ra quyết định tạm giữ hay không giữ bộ sưu tập. Bảo tàng đã làm các công việc là báo cáo với các cơ quan chức năng về vụ việc này rồi, giờ đang chờ quyết định của các cơ quan có đủ thẩm quyền”.

Như vậy, để có kết luận về độ xác thực của bộ sưu tập “Những tác phẩm trở về từ châu Âu” cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban ngành khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc thông tin mới nhất về vụ việc.

Hà Ngân - Huy Hùng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !