Người dân Hà Nội buông cần, giăng lưới bắt cá sau bão số 3
Ngay từ sáng nhiều người dân đã mang vó ra sông Kim Ngưu, điểm tại nhiều cửa xả để bắt cá. |
Theo một người dân sống gần khu vực cho biết, tại nhiều điểm trên sông Kim Ngưu, nhất là những điểm cửa xả nước, cứ những ngày mưa lớn, nước từ nhiều ao hồ đổ ra sông, theo dòng nước cá cũng theo ra, có những con cá nặng đến vài kg. |
Từ sáng bất chấp trời mưa, người dân vẫn tụ tập tại nhiều điểm trên dọc sông để kiếm thêm thu nhập. |
Trong sáng ngày hôm nay, lượng cá bắt được không nhiều như chiều hôm qua. |
Những con cá dọn bể to được bắt, sau đó được người dân thả lại sông, mà chỉ mang về nhà những loại cá khác. |
Tại rào chắc rác, khu vực khác cũng thuộc sông Kim Ngưu nơi đây cũng có khá đông người ngồi rải rác để bắt cá. |
Đi dọc bờ sông, có người còn mang cả lưới ra để bắt cá, Theo anh Toàn cho biết, chiều ngày hôm qua khi nước lớn anh bắt được khoảng gần 30kg cá, còn sáng ngày hôm nay thì bắt được ít, nếu tiếp tục có mưa thì chiều nay sẽ bắt được nhiều cá hơn. |
Nhiều con cá nặng từ 1 - 2kg mắclưới "ngư dân", "cần thủ" ven bờ. |
Theo một số người dân đang đánh bắt cá, những con cá mắclưới không phải loại sinh sống tạisông Kim Ngưu mà từ những ao, hồ nuôi cá gần đó "đào thoát" trong mưa, lũ. |
Một người dân may mắn đã giăng lưới bắt được một con cá trê "khủng", nặng khoảng 5 - 6kg. |
Số cá này sau đó được cho vào bao tải, 1 phần sẽ được gia đình người bắt được ăn, phần khác sẽ được đem ra chợ bán. |
Hàng chục người dân khác dù không mang cần câu hay lưới vẫn ngừng lại, hiếu kỳ theo dõi các "cần thủ". |