Nghiên cứu mới: Đám cưới càng đông khách, hôn nhân càng bền vững

Muốn có một cuộc hôn nhân bền vững, hãy yêu nhau 3 năm trước khi cưới, luôn quan tâm đến tài chính của nhau, có một đám cưới to nhưng không tốn kém và không được bỏ qua tuần trăng mật.
Nghiên cứu mới: Đám cưới càng đông khách, hôn nhân càng bền vững - ảnh 1

Hôn nhân có được bền lâu hay hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của chiếc nhẫn đính hôn.

Theo một nghiên cứu mới đây, nếu chi tiền cho một chiếc nhẫn có giá trị từ 2.000 đến 4.000 USD thì nguy cơ ly hôn càng cao.

Tờ The Atlantic ( Mỹ) cho hay, nhà nghiên cứu số liệu, Randal Olson đưa ra một vài kết quả của hai nhà nghiên cứu Andrew Francis  và Hugo Mialon thuộc đại học Emory, những người đã nghiên cứu 3.000 đám cưới ở Mỹ để quyết định những yếu tố dự đoán tỉ lệ ly hôn. Họ phân tích dựa trên thu nhập, tôn giáo, số người tham dự lễ cưới và một vài số liệu khác để quyết định những khía cạnh liên quan đến ly hôn

Kết quả của họ đã cung cấp thông tin bổ ích cho những cặp đôi muốn giảm thiểu tỉ lệ ly hôn đó là hẹn hò trong 3 năm trước khi quyết định về sống với nhau một nhà. Quan tâm tới tài chính của hai bên nhưng không phải là một kẻ đào mỏ. Có một đám cưới lớn nhưng chắc chắn phải ít chi phí. Và dù có làm gì đi nữa cũng không nên bỏ qua tuần trăng mật.

Nghiên cứu cho thấy, những cặp đôi hẹn hò dưới ba năm trước khi đính hôn thì tỉ lệ li hôn thấp hơn những đôi hẹn hò dưới một năm là 39%. Cặp đôi kiếm được 125.000 USD trong một năm nguy cơ li hôn sẽ giảm được một nửa. Đi tuần trăng mật giúp cặp đôi giảm tỉ lệ này xuống 41%.

Thật vây, hẹn hò trong một thời gian trước khi kết hôn có thể giúp các cặp đôi đưa ra được kế hoạch để sống cùng nhau đến suốt đời. Tương tự như vậy, càng nhiều khách mời có mặt trong lễ cưới chúc phúc cô dâu chú rẻ  góp phần giúp cặp đôi bên nhau lâu dài.

Bên cạnh đó, một lễ cưới xa hoa cùng chiếc nhẫn kim cương lóng lánh không thể khiến cặp đôi hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, đôi khi để che giấu những rạn nứt trong tình cảm, các cặp đôi vẫn sẵn sàng mạnh tay chi cho đám cưới của mình. Dù vậy, vẫn có những lễ cưới diễn ra khá giản đơn bởi với chủ nhân buổi lễ, tình yêu của hai người mới quan trọng hơn cả.

Hiện nay, theo Francis và Mialon, để tổ chức một đám cưới mất khoảng 30.000USD.

Dù vậy, Francis và Mialon đưa ra kết luận rằng: ”Kết quả của họ mới chỉ đưa ra được ít bằng chứng cho thông điệp đám cưới đắt tiền không hẳn mang lại cuộc sống gia đình êm đẹp sau này”. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí The Atlantic của Mỹ. The Atlantic được thành lập từ năm 1857 với tên The Atlantic Monthly ở Boston, Massachusetts và hiện đang có trụ sở tại Washington, chuyên có tin bài về khoa học chính trị và ngoại giao.

Thanh Nga

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !