Nam thanh niên dắt trộm xe đi nhờ đánh chìa
Khoảng 18h15 ngày 23/6, anh Bùi Văn Phương (SN 1986, trú tại Mê Linh, Vĩnh Phúc) đang ngồi bán hoa ở ven đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ thấy nhận được tin báo từ một người quen bán hàng cách đó không xa rằng “Có thằng dắt trộm xe của mày, lên đây lấy ngay”.
Nam thanh niên dắt trộm xe của anh Phương và bị người dân phát hiện. |
Nghe thấy vậy, anh Phương quay lại chỗ mình dựng xe mới tá hỏa khi chiếc xe đã “bốc hơi” từ lúc nào không hay.
Chạy lên chỗ người báo tin (phía vỉa hè của bách hóa Thanh Xuân), anh Phương đã thấy một nam thanh niên còn rất trẻ, mặc áo sơ mi xanh đang bị người dân giữ lại. Bên cạnh đó là chiếc xe Dream mang BKS 88 H8 – 9756 của mình.
Chiếc xe máy của anh Phương. |
Lúc này những người dân cho anh Phương biết rằng, khi đang bán hàng họ phát hiện nam thanh niên dắt chiếc xe máy với biểu hiện nghi vấn sau đó rẽ vào một cửa hàng sửa khóa yêu cầu thợ đánh nhanh cho một chiếc chìa để nổ máy.
Một người quen đã nhận ra chiếc xe máy nên đã hô hào người dân xung quanh giữ nam thanh niên lại và gọi anh Phương lên nhận xe.
Sau đó, người dân đã cấp báo lên phía công an phường Thanh Xuân Bắc, chỉ ít phút sau lực lượng chức năng đã có mặt. Khi được mời về trụ sở cơ quan điều tra, nam thanh niên dắt trộm xe còn lớn giọng nói rằng “bác cháu là công an”.
Sự việc đang được phía cơ quan điều tra làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Tú