Khi hoa hậu muốn… “ngược đãi” chồng

Hồi vừa rồi, tôi được một vé đi dự buổi thi chung kết hoa hậu trường Đại học F năm 2015 tại nhà hát Âu Cơ. 13 cô gái vào chung kết đều khá đẹp, đằm thắm và thông minh...

1. Nhưng, dù đã cố hy vọng rằng thí sinh đều là sinh viên, sẽ hơn hẳn các cuộc thi gồm nhiều trình độ khác, thì đến phần thi ứng xử tôi không tránh khỏi thất vọng. Tôi xin phép không nói dài dòng về cả chung cuộc, mà chỉ xin nói về phần ứng xử của em T.B.A, người cuối cùng giành vương miện của cuộc thi.

Câu hỏi của Ban giám khảo đặt ra là: “Nếu được quyền hạ lệnh và ngược đãi bạn sẽ ngược đãi ai hoặc cái gì? Vì sao?”. Tôi đã rất shock khi thí sinh T.B.A lát nữa đây sẽ là hoa hậu đã trả lời tức thì, không do dự, ngần ngại và rất tự tin rằng: “Em nghĩ chắc chắn đó là chồng tương lai của em. Vì sao? Vì đó là đặc quyền của phụ nữ và mình đẹp thì mình có quyền”. Cái câu “Mình đẹp thì mình có quyền” tôi thường được nghe tụi trẻ nói lang thang đâu đó trên mạng, trong những câu chuyện đàm tiếu vui vui chứ chưa bao giờ là nghiêm túc. Câu trả lời làm tôi sửng sốt, ngỡ ngàng và cứ loay hoay mãi để nghĩ xem mình đang đứng ở đâu? Thế kỷ nào?

Đôi lúc, tôi tự trấn an rằng: trong ban giám khảo hôm ấy có anh Đinh Tiến Dũng nguyên là cán bộ giảng dạy,  trưởng phòng Công tác sinh viên của trường sau đó anh rất nổi tiếng và được khán giả truyền hình yêu quý khi anh vào vai “giáo sư Cù Trọng Xoay” trong chương trình hài “Hỏi xoáy đáp xoay”. Do vậy ý đồ của ban giám khảo cũng có chất hài hước gì đó chăng? Cho nên cô gái đó mới trở thành hoa hậu với câu trả lời thật khôi hài?

Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học định nghĩa như thế này: “Hạ lệnh là cấp trên ra lệnh  cho cấp dưới bắt phải làm, còn ngược đãi là đối xử tàn tệ, độc ác với con người và loài vật”.

Tôi nghĩ, dù cuộc thi kia (bản chất đã là cuộc thi cấp trường, quy mô nhỏ mang tính sinh hoạt đơn vị), thì cũng sẽ có ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn sinh viên của họ. Dù cuộc thi ấy có lấy tiêu chí vui vẻ, nhí nhố ra để thực hiện thì vẫn thấy gờn gợn thế nào ấy, nó đang sai với thực tế những gì mà chúng ta cần giáo dục cho thế hệ con cháu bây giờ.

Khi hoa hậu muốn… “ngược đãi” chồng - ảnh 1
Những người đẹp đừng nhầm lẫn định nghĩa về gia đình hạnh phúc

Trước hết cô gái này có sự nhầm lẫn nghiêm trọng về thế nào là người chồng, người vợ và thế nào  là một gia đình hạnh phúc. Muốn có một gia đình hạnh phúc thì cái nền tảng, cái gốc của nó chính là một tình yêu say đắm giữa vợ và chồng, yêu đến sẵn sàng hy sinh vì nhau, bên cạnh hay quyện chặt vào tình yêu, là sự tôn trọng lẫn nhau. Các cụ thường dạy vợ chồng “tôn kính như tân” tức là trong ứng xử suốt đời trọng nhau như khách quý. Tôn trọng, thương yêu nhau chưa đủ mà còn phải tôn trọng thương yêu những người thân trong gia đình vợ hay chồng mình. Vì sao phải như vậy? Bởi vì đã là vợ, là chồng của nhau thì phải có trách nhiệm với nhau trong việc sinh con, nuôi dưỡng, giáo dục con, xây dựng gia đình no đủ hạnh phúc. Như thế người vợ, người chồng mới là một nửa của nhau, gắn bó với nhau cho đến khi răng long, đầu bạc.

Do chưa hiểu  đầy đủ thế nào là tình nghĩa vợ chồng đích thực, gia đình hạnh phúc thật sự nên cô hoa hậu này nhầm lẫn với sự si mê đơn thuần, si mê thích thú thậm chí sẵn sàng hy sinh tất cả để chiến thắng, chiếm đoạt như say mê một thứ đồ vật nào đó. Xu thế bây giờ giới trẻ say mê những thứ hào nhoáng như đại gia, tỷ phú, chân dài kéo theo sự thay đổi khá nhiều về quan điểm hạnh phúc, họ say mê những thứ ở vỏ hơn cái lõi. Thế nên, khi người đàn ông có tiền thành đại gia, anh ta sẵn sàng vì sự si mê của mình mà không tiếc tiền bạc và không tiếc công chiều chuộng, nhẫn nại chịu sự hành hạ để chiếm đoạt, sở hữu thứ mình muốn có thậm chí giẫm đạp lên đạo đức chỉ để giành quyền “thắng”.

Cũng may một chút chút là quan niệm bằng mọi cách trở thành người đẹp, bằng mọi cách khoe ngực, khoe đùi phô diễn thân thể khêu gợi để quyến rũ đàn ông đại gia giàu có, khi đã quyến rũ được rồi thì thoả sức ra lệnh, và thậm chí  ngược đãi cho sướng… mới chỉ là câu chuyện của một số người thiếu sự hiểu biết chu đáo về gia đình.

Chứng cứ là đa số những cặp vợ chồng trẻ hiện nay đang sống hạnh phúc trong những gia đình văn hoá, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau, sống có trách nhiệm với ông bà cha mẹ chung sức giáo dục con cái... Vì thế tôi mong muốn quan niệm lấy chồng để ra lệnh và ngược đãi không trở thành “phong trào”, thành “niềm kiêu hãnh” của những cô gái tự tin và xinh đẹp.

          Lê Thị Tuý (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc)/Phụ nữ Thủ đô

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !