Kẻ cướp tiệm vàng Hoàng Tín chê cáo trạng.. quá ngắn
Sáng 21/5, 4 bị cáo trong vụ án nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội phải hầu tòa là Tạ Văn Thanh (SN 1987), Tạ Hải Hà (SN 1992, em trai Thanh), Phí Văn Mạnh (SN 1990, con của cô ruột Thanh, cùng ở Yên Dũng, Bắc Giang) và Bùi Thanh Khá (SN 1990, quê ở Ninh Bình). Những người này bị truy tố các tội: Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Khoảng 10h30 sáng nay, ngày 21/5, chủ tọa Nguyễn Văn Cương của TAND TP Hà Nội mới bắt đầu vào phần chính của phiên xử là xét hỏi bị cáo chính trong vụ án nổ mìn ở tiệm vàng Hoàng Tín, Hà Nội.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ nghe vị đại diện VKS đọc 24 trang cáo trạng, bị cáo Tạ Văn Thanh khẳng định: “Bị cáo bị truy tố tội 1 là giết người, 2 là cướp, 3 là hủy hoại tài sản và 4 là tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Bị cáo thấy bản cáo trạng không đúng, hơi khác so với quá trình hành động. Cáo trạng ghi như vậy là quá ngắn”.
Theo lời Thanh, “bị cáo đi cướp lấy tiền nên bị bắt”. Thanh thản nhiên khai rằng việc mua thuốc nổ, kíp nổ là có chủ đích để đi cướp. Bị cáo khai rành rẽ đã chế tạo mìn và thử nghiệm như thế nào. Sau khi học được cách ghép kíp nổ vào điện thoại, 2 anh em đã ra bờ ruộng để thử. “Bị cáo nhờ anh Thành (hiện đang bỏ trốn) hướng dẫn. Đơn giản lắm, dẫn điện vào kíp nổ. Có nhiều cách dẫn điện vào kíp…” – Thanh kể tỉ mỉ về cách chế tạo mìn trước tòa.
Thanh chê cáo trạng VKS đã ghi ngắn quá về quá trình mình tạo mìn, đi cướp vụ thứ nhất trên đường Cầu Giấy bất thành. Khoảng 2 tháng sau vụ cướp đó, Thanh rủ em trai là Hà đi cướp tiệm Hoàng Tín. Lần này, Thanh chế hẳn 2 quả mìn, nặng khoảng 20kg, có 2 điều khiển nổ khác nhau.
Ở cả 2 vụ án, Thanh chỉ khăng khăng một điều vì cần tiền nên đi cướp và “bị cáo nghĩ sẽ không thể bị phát hiện”.
Người dự khán sững người nghe lời khai của Thanh. Phía dưới, bố đẻ và mẹ kế của cậu này không rời mắt khỏi hai đứa con trai trên vành móng ngựa. Mẹ đẻ của Hà, là mẹ kế của Thanh, thấp nhỏ, đen sạm nhìn hai con không giữ nổi nước mắt. Theo bà, hai anh em rất thân với nhau. “Thanh làm gì có tiền cũng cho em. Anh bảo gì Hà nghe theo nấy. Từ ngày xảy ra sự việc tới giờ, tôi ốm suốt. Hôm qua nghe trên báo nói hôm nay xử án nên vợ chồng tôi cả đêm không ngủ. Hôm nay khăn gói đi sớm…” – người mẹ bỏ lửng câu nói rồi lau vội nước mắt.
Bố Thanh và Hà thì buồn bã. Ông không muốn tiếp chuyện ai, trên tay cầm 2 chai nước lọc mang từ Bắc Giang xuống để đưa cho hai con. Nhưng có lẽ, nhìn chai nước không rõ nguồn gốc, cảnh sát không dám cho các bị cáo uống.
Chiều nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan.
Nhật Mai