Hội chứng báo hiếu trên “phây”

Bày tỏ tình cảm với cha mẹ trên nhiều trang mạng xã hội đang được các bạn trẻ thể hiện khá sướt mướt.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là các bậc sinh thành có cảm nhận được tình cảm con cái dành cho họ ở thế giới ảo đó hay không?Trong khi đó, số ít những ông bố bà mẹ "hiện đại” lại bị con cái "chặn” việc kết bạn với lý do không muốn cho bố mẹ biết hoạt động của mình...

Hội chứng báo hiếu trên “phây” - ảnh 1

Cha mẹ rất cần tới sự quan tâm thường ngày của con cái


1. Phổ biến nhất hiện nay là trang mạng xã hội FaceBook (FB), chỉ cần nhấp chuột vào "Hội những người yêu cha mẹ” hay "Con yêu cha mẹ”… bạn sẽ thấy hàng trăm đường link tới các địa chỉ, trong đó tình cảm với cha mẹ được các bạn được thể hiện một cách mùi mẫn nhất như: "Mẹ là tất cả, nhớ mẹ quá!”, "Hu hu, chỉ muốn về với mẹ ngay thôi!”, "Đã khóc vì nhớ mẹ rồi nhé!”, "Yêu cha mẹ nhất trên đời!”. "Người cha đáng kính của tôi”, "Tự hào vì là con của mẹ”… Còn phải nói, không gì xúc động hơn nếu cha mẹ đọc được những dòng chữ này. Nhưng đáng tiếc, cũng giống như đời sống ảo của mạng, cũng câu nói đó cũng mang tính ảo vì phần lớn các bậc sinh thành không biết tới việc giao tiếp qua mạng xã hội, hay nói cụ thể hơn là FB. Những số ít biết sử dụng thì lại trong tình trạng có là để theo dõi con mình và các bạn trẻ không dễ chấp nhận làm bạn với cha mẹ như thế trên mạng xã hội.

Rồi tới chuyện rất nhiều bạn trẻ theo phong trào nên cũng giật những status cảm động như đã nói ở trên để "tự phong” mình là con ngoan, có hiếu với cha mẹ. Nhưng thực tế, trong gia đình họ là người con ngỗ ngược, khiến cha mẹ phải đau lòng cho tới tận cuối đời. Chị Hoàng Thùy Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kể về đứa con gái mới học cấp III đã đòi mua Iphone 5 và xe máy Vespa cho giống các bạn nhà giàu trong lớp, dù nhà chị có hoàn cảnh rất bình thường. Không chịu, con bé đòi mẹ đặt sổ đỏ ở ngân hàng ở lấy tiền mua. Chị từ chối, con bé bỏ nhà đi. Chị đến nhà một người bạn cùng lớp tìm con, nghe sự tình, người bạn chị mắt tròn mắt dẹt khi biết chuyện. Vì trên FB, con gái chị luôn tỏ ra tôn thờ mẹ và mỗi ngày đều viết một câu "báo hiếu” mẹ trên "tường” làm các bạn trong lớp cũng thấy ghen tỵ.

2. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, cha mẹ nuôi con chẳng ai đòi con phải trả công cho mình. Tuy nhiên, bố mẹ chính là người xứng đáng được yêu thương và quan tâm hơn bất kỳ ai. Sự quan tâm đó có khi chỉ cần là cuộc điện thoại hỏi thăm, một câu nói, một bữa cơm do chính tay con tự nấu hay một món quà giản dị… Trong năm, ngày tháng nào cũng là ngày để con cái báo hiếu, quan tâm đến cha mẹ. Và đây là điều không thể trì hoãn, chờ đợi vì thế đừng quên trao tình cảm của mình đến với bố mẹ chứ không chỉ những lời nào sáo trỗng, "chém gió”.

Câu nói dễ dàng như "Con yêu bố/mẹ” nghe có vẻ đơn giản nhưng để nói ra với nhiều bạn trẻ thì việc thổ lộ tình cảm với cha mẹ mình lại chẳng dễ dàng chút nào. Tại sao lại như vậy? Bạn Thùy Trang, trường ĐH NNHN cho rằng: Lý do được nhiều bạn trẻ đưa ra để biện bạch cho việc này là vì ngại ngần nên các bạn chẳng thể thoải mái nói ra câu nói "Con yêu bố, mẹ” với chính cha mẹ mình, trong khi đó việc bày tỏ với bạn bè hay thần tượng của mình lại vô cùng đơn giản. Mặc dù câu nói này chúng ta thường xuyên bày tỏ với cha mẹ suốt thời ấu thơ. Trang bảo, mình vẫn nhớ như in mỗi lần đón từ trường mầm non về mẹ lại thơm mình chút chít rồi nói "Mẹ yêu con”, và mình cũng đáp lại "Con yêu mẹ lắm lắm, nhiều nhiều!”, nhưng lớn lên sao mà khó nói quá!

Ngoài chuyện khó nói thì cũng có tình trạng bạn trẻ miệng nói yêu thương bố mẹ nhưng họ dễ dàng chọn những cuộc tụ họp với bạn bè thay vì về ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ sau một tuần làm việc, học tập. Nhiều người có thể bỏ hàng giờ đưa người yêu đi mua sắm, dạo phố nhưng sẵn sàng gắt gỏng, cau có khi đứng chờ mẹ chừng nửa tiếng. Hay như có không ít người ôm máy tính chơi game, chát chít, trò chuyện với bè hàng giờ trong phòng khóa trái cửa, tách biệt hẳn với bố mẹ. Để rồi trong thế giới của riêng mình, họ có thể tẩn mẩn chọn những hình ảnh, những câu nói hết sức xúc động về cha mẹ họ, dù các bậc sinh thành lại đang cô đơn ngoài phòng khách…

3. Có ý kiến cho rằng: Nếu thực tế trong cuộc sống hằng ngày, các bạn trẻ chỉ cần thể hiện được một phần rất nhỏ như những gì các bạn nói trên FB thì bố mẹ các bạn đã mãn nguyện lắm rồi. Anh Nguyễn Trọng Đức, quận Hoàn Kiếm chia sẻ, sau một ngày đi làm căng thẳng thì chỉ cần nghe câu "con yêu bố” của con trai là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Một câu nói hay một cử chỉ quan tâm tưởng không có gì nhưng sẽ giúp cho mối quan hệ trong gia đình bạn trở nên thân thiết và bền chặt hơn bao giờ hết.

Có một đoạn "còm” (bình luận) vui trên Facebook, vô tình đọc được cũng thấy có lý: Mẹ già không biết đọc "phây”/Xin đừng báo hiếu ở đây làm gì… Vì thế, hãy bằng những hành động nhỏ hằng ngày chăm sóc, đối xử hiếu thảo với cha mẹ và hãy nói những lời chân thành nhất từ trái tim mình vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn cơ hội để nói hoặc thể hiện sự quan tâm tới cha mẹ nữa.

Theo Đại đoàn kết

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !