
Hô biến kiến khổng lồ thành bức tranh nghệ thuật
Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam thu hút khách du lịch khắp thế giới vì là nơi trưng bày những kiệt tác của Hà Lan như 'Đồng hồ đêm' của Rembrandt.

Dự án mới của nghệ sĩ Rafael Gomezbarros, đến từ Colombia tạo ra bức tranh ấn tượng bên trong bảo tàng nhằm mục đích thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan.
Lấy cảm hứng từ cuộc xung đột ở Colombia khiến hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, các nghệ sĩ tạo ra bức tranh từ hàng trăm hình con kiến khổng lồ. Nhìn từ xa như một tổ kiến bị vỡ, kiến tháo chạy khắp nơi.


Đôi khi những con kiến tập trung ở các góc, cơ thể của chúng ép vào nhau dày đặc đến mức gần như có thể tưởng tượng rằng chúng có thể đang canh giữ một cái tổ. Dự án "House Taken" của nghệ sĩ người Colombia, Rafael Gomezbarros, muốn thu hút sự chú ý của du khách về vấn đề di cư.
Rafael Gomezbarros chia sẻ rằng: "Di cư xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Những con kiến tượng trưng cho sự cần cù, kiên cường và tinh thần hợp tác của con người".


Năm ngoái, nghệ sĩ Rafael Gomezbarros cũng tạo ra bức tranh khổng lồ ở phòng trưng bày Saatchi, London, Anh tràn ngập những con kiến khổng lồ. Những con côn trùng kích thước lớn xuất hiện ở trên trần nhà và trên các bức tường.
Các tác phẩm của Rafael Gómezbarros có chiều dài 50 cm, được ghép lại với nhau từ các vật liệu như nhựa thông, thủy tinh sợi...

Những tác phẩm của Rafael Gómezbarros thường tạo ra từ kiến khổng lồ. Giải thích lý do chọn kiến làm vật liệu chủ đề của mình, Rafael Gómezbarros cho biết kiến thường là biểu tượng của sự lao động chăm chỉ, cần cù, hợp tác. Bên cạnh đó, côn trùng thường bị coi là loài không đem lại nhiều lợi ích, hay gây hại. Những con kiến khiến Rafael Gómezbarros liên tưởng đến người di cư ở khắp nơi trên thế giới.

Hoàng Dung (lược dịch)