Hành trình mang thai của bà mẹ sinh bốn tại BV Phụ sản TƯ

Bị hội chứng buồng trứng đa nang, cả hai lần sinh nở đều nhờ sự hỗ trợ của y học nhưng bà mẹ này vẫn không tin rằng mình sẽ là bà mẹ sinh bốn. Cả bốn cháu bé đều khỏe mạnh.

Hành trình mang thai của bà mẹ sinh bốn tại BV Phụ sản TƯ - ảnh 1

Chị Hoa đang nằm tại khoa sản 2.

Hơn 10 tuần chỉ nằm nghiêng

Chị Vũ Thị Phương Hoa, 30 tuổi trú tại Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội không giấu được niềm hạnh phúc khi được đón 4 đứa con chào đời vào cùng một thời điểm.

Các cháu Ngao, Sò, Ốc, Hến chào đời vào sáng 27/11/2014 trong niềm vui của gia đình cũng như toàn thể các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nằm nghỉ tại khoa sản 2, chị Hoa như quên hết những đau đớn sau ca mổ. Người mẹ luôn miệng cười kể về hành trình gian nan trong quá trình mang thai bốn cháu bé.

Chị Hoa và anh chồng là anh Lê Thiết Hùng đều công tác trong quân đội. Anh chị cưới nhau và đã có một cháu gái 6 tuổi. Chị Hoa tâm sự mình bị buồng trứng đa nang nên khó có con. Cháu đầu, anh chị cũng làm thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Để chào đón thành viên thứ hai của gia đình, anh chị đã có một thời gian dài chuẩn bị về mặt sức khỏe và tinh thần.
Hành trình mang thai của bà mẹ sinh bốn tại BV Phụ sản TƯ - ảnh 2

Hai cháu bé con của chị Hoa nằm tại khoa Sơ Sinh.


Chị Hoa làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Phôi, Học viện Quân Y. Khi đó, các bác sĩ cho biết chị được 3 phôi. Chị Hoa quyết định chuyển cả ba phôi. Lúc thai nhi được 12 tuần, bác sĩ cho biết có thể giảm thiểu phôi nhưng gia đình chị Hoa vẫn muốn giữ.

“Tôi nghĩ con cái là của trời cho, đây là lộc trời, trời thương mình thì không có gì phải bỏ đi cả. Tôi muốn giữ lại cả ba phôi. Đến tuần thứ 16, hai vợ chồng đi khám lại thì bác sĩ cho biết được 4 thai. Lúc đó, vợ chồng tôi vừa vui mừng nhưng cũng rất lo lắng vì 4 thai không biết sức khỏe có đủ để nuôi dưỡng các cháu hay không. Tôi và chồng đã vào viện xin tư vấn của bác sĩ luôn” chị Hoa tâm sự.

Chị Hoa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương và được chính TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện khám thai. Bác sĩ Quyết khuyên chị nên vào bệnh viện theo dõi. Khi thai được hơn 20 tuần, chị Hoa đã “treo chân” ở bệnh viện.
Hành trình mang thai của bà mẹ sinh bốn tại BV Phụ sản TƯ - ảnh 3

Bà mẹ hạnh phúc nhất khi đeo trên tay 4 mã số trẻ sơ sinh.

Hơn mười tuần, chị chỉ nằm nghiêng. Mọi vận động của cơ thể đều nhờ người thân và các y bác sĩ giúp đỡ. Bụng to, bác sĩ dặn chị không được nằm ngửa vì sợ túi thai chèn vào tuần hoàn gây khó thở cho mẹ và thiếu ô xy cho các bé. Chị Hoa đã từng mổ thai nên chị rất lo lắng. Cho đến khi mẹ tròn con vuông, bà mẹ vĩ đại này mới có thể thở dài.

Bốn cháu đều rất khỏe

Trong niềm vui khôn xiết, mẹ chồng chị Hoa chia sẻ “gia đình tôi thực sự may mắn, may mắn lắm nhờ có các bác sĩ mà cả gia đình nhận được trái ngọt. Các cháu Ngao, Sò, Ốc, Hến được đặt tên ở viện, khi về nhà chúng tôi mới tìm tên để làm khai sinh cho các cháu”. 

Bốn cháu chào đời đều khỏe mạnh, một cháu  cân nặng 1,8 kg, hai cháu nặng 1,7 kg, cháu cuối nặng 1,6 kg. Bà nội của cháu bé không ngớt cười. Bà bảo “dù thời gian sắp tới chắc vất vả lắm nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng hết sức, điều này thật là kỳ diệu”.

Chị Hoa đang công tác tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện 108, để có được hạnh phúc, niềm vui, mẹ tròn con vuông như hôm nay, chị Hoa tự nhủ “tôi biết ơn nhiều người lắm. Bác sĩ tại Trung tâm Công nghệ Phôi, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đồng nghiệp tại cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Ở đây, mọi người quan tâm tôi và ưu tiên cho tôi rất nhiều”. Nói về chuyện chăm sóc con sau khi ra viện, bà mẹ này rất tự tin “về nhà rồi tôi tính tiếp nhưng tôi tin mình sẽ làm được”. 
Hành trình mang thai của bà mẹ sinh bốn tại BV Phụ sản TƯ - ảnh 4

Tên của cháu bé đầu tiên con chị Hoa.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bé chào đời khi được 32 tuần tuổi. Có được kết quả này là nỗ lực rất lớn của gia đình và bác sĩ qua quá trình theo dõi sức khỏe của mẹ và thai nhi hết sức sát sao, vì nếu để tuổi thai lâu hơn, có thể nguy hiểm cho cả mẹ và các bé.

Trong hơn 30 năm công tác, đây là ca sinh 4 đầu tiên tôi gặp. Các trường hợp song thai gặp nhiều hơn, sinh 3  thì hiếm gặp. TS Nguyễn Ngọc Lợi, với kinh nghiệm và điều kiện chăm sóc hiện nay, có thể bé 1,8kg sẽ đủ điều kiện ra viện sau một tuần nữa; các bé còn lại dự kiến được ra viện trong vòng 7 ngày tiếp sau đó. Tại Khoa Sơ sinh, những cái tên Lê Việt Ngao, Lê Việt Sò… được cha mẹ cháu bé đặt tại bệnh viện khiến những ai vào thăm các cháu đều cảm thấy hạnh phúc. 


Khánh Ngọc

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !