Hà Tĩnh: Lùi xe đổ đất đắp công trình, 1 nữ sinh bị cán nguy kịch

Lưu hành trên đoạn đường đang thi công, cháu Lê Phạm Tuyết Mai (SN 2008, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị chiếc xe tải phía trước lùi vào đổ đất va quẹt. Vụ tai nạn khiến cháu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h, ngày 16/11, tại thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Lúc này, chiếc xe tải chở đất mang BKS 38C-044.13, do tài xế Phạm Văn Toản (SN 1985) điều khiển. Khi đến địa điểm nói trên, tài xế cho xe lùi lại để đổ đất thì vô tình va chạm với cháu Lê Phạm Tuyết Mai (SN 2008, học sinh lớp 5 trường tiểu học Kỳ Thọ) đang điều khiển xe máy điện mang BKS 38-MĐ1 256.40 chạy cùng chiều phía sau.

Cú va chạm mạnh, khiến cháu Mai phải nhập viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy điện bị hư hỏng nặng.

Đang thi công tuyến đường liên xã nhưng không có biển bảng, rào chắn và người điều tiết các phương tiện chở vật liệu.

Ông Nguyễn Văn Truyền (45 tuổi, người chứng kiến vụ tai nạn) cho biết, khi chiếc xe tải chở đất đang di chuyển thì bỗng nhiên nhận được lệnh yêu cầu lùi lại để đổ đất vào chỗ khác. Do thiếu quan sát nên va chạm phải cháu Mai. 

Được biết, chiếc xe tải đang chở đất để đắp lề cho tuyến đường liên xã được nối từ Quốc lộ 1A chạy qua xã Kỳ Thọ đến xã Kỳ Ninh.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân xã Kỳ Thọ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, mặc dù thi công một tuyến đường dài nhưng đơn vị thi công không có bảng hiệu, rào chắn và không có người điều tiết các phương tiện chở vật liệu để thi công.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra lực lượng CSGT công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Vũ

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !