Góc khuất phía sau chuyện những phụ nữ làm mẹ ở tuổi 70 ở Ấn Độ

Đằng sau niềm hạnh phúc lần đầu tiên được làm mẹ của những phụ nữ tuổi “thất thập” tại Ấn Độ là cả một ngành công nghiệp thụ tinh ống nghiệm (IVF) với nhiều góc khuất.

Bệnh tật cho người mẹ lớn tuổi, tính mạng phải đánh đổi của những cô gái trẻ hiến trứng và cả tương lai dường như mịt mùng của những đứa trẻ ống nghiệm.

Nơi bác sĩ như những vị thánh

Ấn Độ có ca sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên vào khoảng 40 năm trước. Kể từ đó đến nay, ngành công nghiệp này đã bùng nổ với vô số phòng khám IVF mọc lên khắp nơi.

Các cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi tìm đến bác sĩ sinh sản với hy vọng xua tan sự kỳ thị về việc hiếm muộn tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Tuy nhiên, việc không một luật lệ hay quy định nào giới hạn độ tuổi bệnh nhân đang là vấn đề tranh cãi lớn tại đây.

“Nếu đàn ông vẫn có thể có con ở tuổi 60 hoặc 70, tại sao phụ nữ lại không thể?” bác sĩ Anurag Bishnoi, thuộc Trung tâm sinh sản và thụ tinh ống nghiệm Quốc gia, thị trấn Hisar phía Bắc Ấn Độ, thắc mắc.

Góc khuất phía sau chuyện những phụ nữ làm mẹ ở tuổi 70 ở Ấn Độ - ảnh 1

Trung tâm thụ tinh ống nghiệm của bác sỹAnurag Bishnoi.

Trung tâm sinh sản và thụ tinh ống nghiệm Quốc gia chính là nơi giúp tạo ra em bé cho một vài  bà mẹ lớn tuổi nhất thế giới. Rajo Devi Lohan hạ sinh một em bé gái năm 2008, vào thời điểm bà 70 tuổi. Gần đây nhất là Daljinder Kaur, người vừa đạt được ước nguyện làm mẹ ở tuổi 72 vào tháng 4/2016 với sự ra đời của cậu con trai mang tên Armaan (trong tiếng Ấn có nghĩa là hy vọng).

Bác sĩ Bishnoi cũng tự hào đã giúp cho hơn 100 phụ nữ ngoài 50 tuổi có thể mang bầu. Bishnoi khẳng định, trước khi bắt đầu quy trình làm IVF, các bệnh nhân lớn tuổi phải vượt qua những bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt và ông không hề nhận thấy “bất kỳ nguy cơ đáng lo ngại nào ở đối tượng phụ nữ tầm tuổi trung niên trở lên”.

Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc giới hạn độ tuổi của bệnh nhân muốn làm IVF là việc khẩn thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ. “72 tuổi không phải là độ tuổi hợp lý để có em bé. Để cho một phụ nữ bằng tuổi ấy mang bầu là đẩy bà ta vào vòng nguy hiểm”, bác sĩ Narendra Malhotra, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ sinh sản Ấn Độ cho hay.

Ông Malhotra gay gắt chỉ trích rằng bác sĩ Bishnoi chỉ muốn “đóng vai một vị Thánh”. Theo Malhotra, kể cả khi khoa học có thể giúp người phụ nữ sinh nở được ở bất kỳ độ tuổi nào thì các bác sĩ vẫn nên cân nhắc vấn đề đạo đức trước mỗi trường hợp để không đẩy bệnh nhân và những  đứa trẻ vào vòng nguy hiểm.

Những người vô hình

Trong khi các bà mẹ lớn tuổi trở thành tiêu điểm truyền thông thì một thành phần quan trọng khác thuộc ngành công nghiệp thụ tinh nhân tạo, những phụ nữ hiến trứng, lại hầu như bị quên lãng. Có thể nói, nếu không có sự tồn tại của họ, Ấn Độ sẽ không có những ca sinh phá kỷ lục thế giới như trên.

Theo tiết lộ của một đại lý trong ngành, họ dễ dàng “tuyển dụng” được rất nhiều người hiến trứng sau khi cam kết với các cô gái trẻ rằng quy trình làm IVF sẽ không gây ra bất kỳ biến chứng gì. Đó là chưa kể đến yếu tố quyết định – khoản thù lao đáng kể cho mỗi ca cho trứng.

“Nếu làm việc trong một nhà máy, họ (những phụ nữ hiến trứng) chẳng thể kiếm nổi 75 USD mỗi tháng nhưng chúng tôi có thể trả tới 525 USD cho một quá trình tiêm kích trứng khoảng 10 ngày”, Subhas Chandra, đại diện bên đại lý mua bán trứng chia sẻ cùng hãng thông tấn Al Jazeera.

Tuy nhiên, đối với một số phụ nữ, cái giá thực sự của việc hiến trứng còn cao hơn nhiều, đôi khi đáng giá bằng cả tính mạng của họ. Tính đến nay đã có 2 trường hợp tại Ấn Độ được báo cáo tử vong vì hiến trứng.

Trường hợp đầu tiên là của cô gái trẻ Sushma Pandey tại Mumbai. Pandey mất năm 2010 khi mới 17 tuổi. Mặc dù theo quy định, người hiến trứng phải từ 18 tuổi trở lên nhưng không hề có bất kỳ một hình phạt về pháp luật nào được đưa ra với phòng khám nơi thực hiện phẫu thuật lấy trứng cho Pandey.

Câu chuyện thương tâm lặp lại vào năm 2014 với bà mẹ trẻ Yuma Sherpa, 24 tuổi tại Delhi. Vì muốn có thêm tiền chu cấp cho chồng và con gái nhỏ, Yuma, vốn đang làm việc cho một cửa hàng quần áo đã chấp nhận hiến trứng với giá 448USD. Cô mất ngay sau ca phẫu thuật lấy trứng.

Khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ trẻ bị quá kích buồng trứng, một hội chứng ẩn chứa nguy cơ gây tử vong khi bệnh nhân phải tiếp nhận liều thuốc kích thích tố cao nhằm sản sinh ra nhiều nang trứng.

Vikram Pradeep, luật sư của gia đình Sherpa cho hay nhiều phòng khám đã đẩy cuộc sống của những người phụ nữ hiến trứng vào chỗ nguy hiểm khi cố tình hút nhiều nang trứng hơn số lượng được khuyến cáo. Có trường hợp, người cho trứng lấy tới 50 nang trứng chỉ trong một lần phẫu thuật.

Thần linh sẽ bảo hộ những đứa trẻ

Làm mẹ ở độ tuổi mà hầu hết bạn bè đã trở thành bà, niềm khao khát có con ở những người phụ nữ lớn tuổi quá mạnh mẽ, lấn át cả nỗi lo ngại xác đáng về sức khỏe của chính họ.

Góc khuất phía sau chuyện những phụ nữ làm mẹ ở tuổi 70 ở Ấn Độ - ảnh 2

Bà Lohan già yếu, đầy bệnh tật sau khi sinh cậu con trai ở tuổi 72.

Sau khi sinh con 8 năm về trước, Lohan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà trải qua ba cuộc phẫu thuật để chữa lành buồng tử cung bị thủng và loại bỏ các khối u. Thêm nhiều đợt hóa trị khác và giờ đây Lohan phải chịu đựng chứng đau dạ dày kinh niên.

Bác sĩ điều trị cho Lohan tin rằng tình trạng sức khỏe hiện tại của bà là do quá trình điều trị vô sinh và thời gian mang bầu gây nên. Không riêng về thể chất, tinh thần của những người mẹ già nhất thế giới cũng trở nên mệt mỏi vì áp lực chăm sóc con nhỏ ở tuổi xế chiều.

“Tôi đã trải qua thời gian thực sự khó khăn… Có những lúc thằng bé khóc liên tục và không thể nào dỗ khiến tôi dễ dàng bị hoang mang”, bà mẹ 72 tuổi Daljinder Kaur chia sẻ.

Khi được hỏi ai sẽ là người chăm sóc cho cậu con trai nếu chẳng may bà hoặc chồng (79 tuổi) qua đời, Kaur cho hay: “Tôi không muốn đề cập đến chuyện này. Thần linh sẽ bảo hộ cho thằng bé”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Al Jazeera, một công ty truyền thông quốc tế đặt trụ sở tại Doha, Qatar. Al Jazeera, đã thu hút được sự chú ý từ quốc tế sau vụ khủng bố 11/9 nhờ một kênh truyền hình chuyên đưa tin trực tiếp từ chiến trường Afghanistan.

Tuệ Minh (lược dịch)

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !