Giết cha nuôi cướp tài sản để 'phê' ma túy
Chiều 27/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) và tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Văn (19 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban) mức án chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, Văn là người làm thuê nhưng được ông Phạm Đức Tráng (53 tuổi, ngụ thôn Hoàn Kiếm II, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) nhận làm con nuôi. Sáng 14/1, Văn rủ Nguyễn Anh Văn và Ngô Anh Quân đến nhà ông Tráng để làm thuê. Ông Tráng giao cho Anh Văn và Quân chở phân gà từ nhà lên vườn cà phê còn Văn ở lại nhà làm một số việc lặt vặt với cha nuôi.
![]() |
Bị cáo Phạm Đức Văn trước vành móng ngựa. |
Trưa cùng ngày, ông Tráng nấu cơm cho cả 3 cùng ăn rồi nằm nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, 2 người làm công là Anh Văn và Quân ra vườn tiếp tục công việc. Ông Tráng nằm trên ghế ngủ trưa thì Văn đến xin tiền nhưng không được đáp ứng. Do lên cơn nghiện, cần tiền để mua ma túy, nên Văn nảy sinh ý định giết cha nuôi để cướp tài sản.
Nghĩ là làm, Văn xuống bếp lấy một con dao phát cỏ lên chém 2 nhát trúng vào miệng ông Tráng. Bị chém bất ngờ lúc đang ngủ, nạn nhân bật dậy ôm miệng ú ớ van xin. Tuy nhiên, kẻ sát nhân vẫn quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, y tiếp tục chém nhiều nhát vào miệng, trán, vùng đầu, cổ gây đứt động mạch thần kinh cổ, đứt cột sống cổ, chấn thương sọ não nên ông Tráng tử vong tại chỗ.
Lúc này, anh Nguyễn Anh Văn đang bốc phân gà ở sân nghe trong nhà có tiếng động mạnh, chạy vào thì phát hiện sự việc liền truy hô. Thấy có người, Văn xuống phòng ngủ ném dao vào gầm giường, lục túi áo của ông Tráng lấy một số giấy tờ rồi cướp chiếc xe gắn máy chạy khỏi hiện trường. Văn mang xe đi cầm cố được 2 triệu đồng mua ma túy để giải cơn nghiện.
Tối cùng ngày, hung thủ đón xe xuống TP.HCM gặp mẹ rồi kể lại sự việc. Được gia đình động viên, thuyết phục, ngày hôm sau Phạm Đức Văn về Công an huyện Lâm Hà đầu thú. Tại phiên tòa, Phạm Đức Văn tỏ ra ăn năn hối lỗi, cầu xin gia đình nạn nhân tha thứ cho hành động tội lỗi của mình. Tuy nhiên, với 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”, ngoài phải chịu án chung thân, Phạm Đức Văn còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 125 triệu đồng tiền mai táng và tổn thất tinh thần.
mỸ cHI