Giả vờ người thân nằm viện để xin tiền học sinh, phụ huynh
Giả vờ người thân nằm viện để xin tiền học sinh, phụ huynh
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet sáng nay 14/3, cô giáo Nguyễn Thu Trang giáo viên Trường tiểu học Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, khoảng 1 – 2 ngày gần đây tại cổng trường xuất hiện một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt đen sạm, đi xe đạp, đội mũ bộ đội, chân đi dép cao su đến cổng trường vào buổi sáng để xin tiền học sinh, phụ huynh.
![]() |
Rất nhiều học sinh, phụ huynh trường tiểu học Hạ Định đã từng bị mắc lừa người đàn ông giả con nằm viện để xin tiền. (Ảnh. Xuân Hải). |
Cô Trang cũng cho biết, người đàn ông này đến cổng trường học, lúc rất đông học sinh và phụ huynh đưa con đi học và than vãn: “Con tôi bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, không có tiền ăn, xin các ông, các bà, các cháu học sinh cho tôi xin tiền mua cơm cho con”.
Thấy người đàn ông có hoàn cảnh thương tâm tôi cũng rút 10 nghìn đồng để cho. Cả tin người đàn ông này, rất nhiều phụ huynh và các em học sinh đã cho tiền, có nhiều em học sinh bớt cả tiền ăn sáng để cho. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút xin tiền tại cổng trường người đàn ông này vội vã lên xe đạp biến mất.
Cô Trang bức xúc: Ngay sau khi người đàn ông này vừa đi khỏi cổng trường, lúc đó tôi vô tình có việc phải sang trường tiểu học Kim Giang thì bắt gặp người đàn ông này cũng đang xin tiền tại đây. Nhìn thấy tôi người đàn ông này vội vã lên xe đạp phóng vút đi.
“Đánh vào tâm lý thương người của các em học sinh và phụ huynh, người đàn ông này thường lân la đến các cổng trường lừa con bị tai nạn, cấp cứu ở bệnh viện để xin tiền. Tuy nhiên, tôi không thấy có ai phàn nàn gì nên tình trạng này vẫn tiếp diễn”, cô Trang cho hay.
Ông Trần Văn Hùng, lái xe ôm ở cổng trường Kim Giang, phố Hoàng Đạo Thúy, Kim Giang, Thanh Xuân, cho hay: "Tôi thường gặp người đàn ông này la cà uống rượu ở quán nước trong làng Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, chứ có con cái ốm đau gì đâu"
Xuân Hải