Hơn hai năm trước, biết lực học của mình khó thi vào đại học nên Thiện đăng ký và thi đỗ vào Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội. Cô theo học chuyên ngành kế toán cũng chỉ mong học được một cái nghề, sau này ra trường về quê kiếm công ăn việc làm. Cơ sở 2 của trường nằm ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì nên Thiện cũng thuê trọ ở đây luôn cho tiện. Gia đình Thiện ở Trực Ninh, tuy chỉ cách Hà Nội hơn trăm cây số nhưng vốn say xe nên Thiện rất sợ đi ô tô. Mỗi lần như thế này đối với cô chẳng khác nào cực hình. Bố mẹ ở quê có tuổi, không được khỏe mạnh, hai em còn nhỏ nên mỗi dịp nghỉ hè, Thiện thường tranh thủ về phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Mai là ngày thi nhưng thương bố mẹ, Thiện để sát ngày mới quay trở lại trường.
Khi Thiện vừa vào quán thì có một thanh niên tóc cắt cua, da đen nâu, ngồi xuống cạnh cô làm quen.

Vì phép lịch sự, lúc đầu anh ta hỏi thì Thiện cũng phải trả lời. Sau qua trò chuyện, Thiện được anh ta khen xinh đẹp nên cũng thấy thinh thích. Hai người cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc sau này. Dù mới gặp nhau, người thanh niên đã ngỏ lời mời Thiện đi chơi nhưng cô khéo léo chối từ. Ngồi thấy đã lâu, Thiện đứng dậy lấy tờ 50 ngàn đồng ra trả thì bất ngờ người thanh niên kia giật ngay tờ tiền đút vào túi. Anh ta cợt nhả, trêu ghẹo Thiện, nói muốn lấy lại tiền thì cô phải để anh ta gọi taxi chở cả hai cùng về nơi cô thuê trọ. Trước hành động ấy, Thiện không trả lời mà lấy tờ 50 ngàn đồng khác thanh toán rồi đi ra điểm đỗ xe buýt cách đó khoảng 50m. Không ngờ, người thanh niên cũng chạy theo rồi giật luôn chiếc túi cô mang theo. Thiện đuổi theo giằng lại nhưng không được. Đúng lúc ấy, có một chiếc taxi chạy đến, anh ta vẫy lại, ném túi hành lý của Thiện vào xe rồi kéo thốc ngay cô vào ngồi ở ghế sau. Anh ta nói cô cứ đi theo một đoạn sẽ trả lại tiền và túi. Không còn cách nào khác, Thiện đành miễn cưỡng nghe theo.
Thế nhưng, khi chiếc taxi chạy đến gần khu vực tòa chung cư Keangnam nằm trên đường Phạm Hùng thì bất ngờ, người thanh niên yêu cầu người lái xe quay ngoặt lại chạy theo hướng ra đường Thăng Long - Nội Bài. Thấy taxi không chạy về hướng nhà trọ ở Thanh Trì, Thiện cảm thấy có điều bất bình thường nên yêu cầu lái xe dừng lại cho cô xuống xe. Đến lúc này, gã thanh niên mới hiện nguyên hình là một kẻ côn đồ, đểu giả. Gã bắt Thiện ngồi yên rồi quát người lái xe: “Không được dừng xe”. Lo lắng, Thiện lấy điện thoại ra định gọi cho bạn bè ứng cứu. Không ngờ, gã thanh niên giật luôn chiếc điện thoại Samsung Galaxy S2 HD mà Thiện đang cầm trong tay rồi lục ví của cô, lột sạch 700 ngàn đồng trong đó. “Bây giờ thì mày còn bướng không? Tao thích thì tao lấy. Mày hết tiền, còn đâu mà đòi về”. Trước tình thế ấy, Thiện vốn nhút nhát nên không dám có phản ứng gì, đành chấp nhận ngồi im, chờ đợi thời cơ để lấy lại được tài sản.
Đến 19h hôm ấy, tới gần khu vực Mê Linh Plaza, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội thì chiếc taxi chạy chậm lại. Người điều khiển chiếc xe kiểm tra rồi thông báo xe hết xăng không chạy được nữa. Lầu bầu vài câu rồi gã thanh niên lấy tiền ra thanh toán với lái xe. Gã gầm gừ đe dọa, lôi Thiện ra khỏi xe. Cô cố quay lại lấy chiếc túi hành lý để ở ghế sau nhưng gã không cho. Gã bảo với người lái xe gửi chiếc túi hành lý, hôm sau hẹn sẽ về bến xe Mỹ Đình xin lại. Thấy trời đã tối, gã thanh niên ép Thiện vào một quán cơm bình dân bên đường ăn cơm rồi đưa cô vào nhà nghỉ Quang Minh 1 ở tổ 7, thị trấn Quang Minh, thuê phòng 201.
Vùng vằng Thiện không chịu nhưng gã thanh niên nói rằng chỉ vào thay quần áo vài phút rồi sẽ đón xe đưa cô về nhà trọ nên không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải nghe theo. Không ngờ, khi Thiện vừa vào phòng, gã khóa ngay cửa lại, bắt cô đi tắm rửa. Biết là gã sẽ giở trò đồi bại với mình, Thiện hoảng sợ, quỳ xuống van xin gã tha cho. Song gã lớn tiếng đe dọa, nếu Thiện không chịu “chiều”, gã sẽ điện cho một số đối tượng khác đến hiếp dâm theo kiểu “hội đồng”. Gã bắt Thiện phải cởi quần áo rồi thu lại để không cho cô có cơ hội chạy trốn. Lo sợ, chui vào phòng tắm, Thiện cố tình ngồi bên trong để kéo dài thời gian. Sốt ruột, gã thanh niên đập cửa, chửi bới. Khi Thiện mở cửa, gã xông vào tắm chung rồi đẩy cô ra giường cưỡng hiếp, mặc cô chống cự.
Sau khi thỏa mãn thú tính, gã thanh niên nằm trên giường nghỉ ngơi. Còn Thiện đau đớn, ê chề, bỏ vào phòng tắm ngồi khóc thút thít. Sợ chủ nhà nghỉ phát hiện, gã xông vào phòng tắm dằn giọng quát, bắt cô im lặng. Khoảng 20 phút sau, thấy cô gái vẫn ngồi khóc trong phòng tắm, gã xô vào bế thốc cô ra giường làm chuyện đồi bại lần thứ hai. Sau “hai hiệp” thỏa mãn, gã thanh niên nằm lăn ra giường, bắt Thiện ngủ lại qua đêm, sáng mai sẽ đưa cô về nhà trọ. Thấy cô van xin cho về ngay trong đêm để mai còn kịp đi thi, gã thanh niên chần chừ đôi chút rồi mới đưa quần áo cho cô mặc. Sau đó, gã dẫn Thiện ra điểm đỗ xe buýt rồi đưa cho cô 24 ngàn đồng để đi xe. Thoát khỏi tay con “quỷ râu xanh”, Thiện vẫn còn hoảng loạn. Cô mượn được điện thoại của một người dân tốt bụng ở thị trấn Quang Minh điện cho người thân đến đón rồi tìm đến ngay Phòng PC45 - CATP Hà Nội trình báo…
Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trinh sát Phòng PC45 nhanh chóng vào cuộc. Theo Thiện, trong khi ngồi trò chuyện trong quán nước và đi trên đường, cô được gã thanh niên ấy cho biết tên là Việt. Có 2 chi tiết mà Thiện cung cấp khiến các trinh sát chú ý, đó là khi ngồi trong quán nước, xem cách nói chuyện, cư xử của gã thanh niên, khả năng gã có quen biết chị chủ quán nước. Chi tiết thứ 2 là gã gửi túi hành lý của Thiện cho người lái xe, hẹn hôm sau lấy, xem ra giữa gã và người lái xe này cũng là chỗ quen biết. Trong cơn hoảng loạn nhưng Thiện vẫn nhớ được biển số chiếc taxi này.
Với đặc điểm nhận dạng mà Thiện tả lại, trinh sát tìm đến bến xe Mỹ Đình, nhanh chóng xác định được quán nước mà cô vào uống nước bị gã thanh niên giật mất tờ 50 ngàn đồng là quán của chị Nguyễn Thị N. Chị chủ quán này xác định, chiều hôm ấy có xảy ra sự việc như lời Thiện khai. Còn gã thanh niên vốn là khách quen của chị, tên là Việt, “lơ” xe chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội. Theo biển số mà Thiện cung cấp, trinh sát tìm được chủ nhân chiếc taxi mang BKS: 31F-21.. là anh Phạm Thế H. Theo anh H., hàng ngày anh vẫn đỗ xe trước cổng bến xe Mỹ Đình đón khách nên có quen biết gã thanh niên ấy. Anh cũng cho biết, gã thanh niên tên là Việt, phụ xe khách chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội. Rà soát số “lơ” xe khách chạy tuyến này, trinh sát làm rõ nghi can tên Việt có tên thật là Đỗ Văn Hưng, sinh 1989, ở Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang. Thấy Hưng không công ăn, việc làm, sống lang thang ở khu vực bến xe Hà Giang nên các “nhà xe” chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội khi thiếu người phụ xe đã gọi gã cùng đi phụ giúp. Vì thế, Hưng không phải là “lơ” xe của một xe khách cụ thể nào của tuyến này.
Từ thông tin này, một mũi trinh sát tìm về quê Hưng nhưng không thấy hắn xuất hiện ở địa bàn. Mũi trinh sát thứ hai lên TP Hà Giang truy tìm thì nhận được thông tin: Hôm ấy Hưng đang được một “nhà xe” thuê làm “lơ”, khả năng buổi tối sẽ quay trở về TP Hà Giang. Mật phục ở khu vực bến xe TP Hà Giang, trinh sát đã bắt giữ được Hưng. Khám xét trong người nghi can và nơi Hưng thuê trọ, trinh sát thu giữ 1 túi xách đựng quần áo, 1 điện thoại Samsung Galaxy S2 HD là tài sản của bị hại cùng 330 ngàn đồng.
Lúc đầu, Hưng cố chối cãi rằng gã không hiếp dâm mà do bị hại tự nguyện dâng hiến và chỉ quan hệ với cô ấy đúng có một lần. Tuy nhiên, với lời khai của bị hại và nhân chứng, qua đấu tranh, Hưng thừa nhận việc giật tiền và tước đoạt hết tài sản của nạn nhân. Trước khi vào nhà nghỉ, Thiện đã cự tuyệt và bỏ chạy nhưng vẫn bị Hưng khống chế, kéo vào. Riêng chiếc điện thoại di động, gã giữ lại sử dụng cho đến khi bị bắt. Không chỉ thế, Hưng còn thừa nhận cướp chiếc dây chuyền bạc đeo cổ của Thiện ngay sau khi thỏa mãn thú tính.
Theo Hưng, ngay khi mới nhìn thấy Thiện, gã lập tức có ấn tượng với cô nữ sinh này. Trong đầu gã lúc ấy nảy ra suy nghĩ xấu xa, lân la làm quen để chiếm đoạt. Rủ Thiện đi chơi không được, Hưng tìm cách ngăn không cho cô về nhà nên giật tờ tiền, lấy cớ đưa cô về. Hưng cho rằng chỉ vì Thiện nhút nhát, không dám phản ứng quyết liệt nên gã mới thực hiện được hành vi đốn mạt của mình. Chỉ vì bản tính nhút nhát, Thiện đã tự biến mình thành nô lệ tình dục của con “quỷ râu xanh” này. Cũng chính vì thái độ nhút nhát ấy của Thiện mà sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hưng cho rằng cô sẽ không dám tố cáo gã, bởi xấu hổ và sợ mất thể diện, sau này khó lấy chồng. Thế nhưng điều này thì gã đã dự đoán sai.
Ngày 11-11 vừa qua, TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án này ra xét xử. Gã “lơ” xe đồi bại đã phải nhận bản án 13 năm tù giam về 2 tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.
Tên bị hại đã thay đổi.
Nguồn: ANHP.VN
