Được chồng “bật đèn xanh” cũng không dám về ngoại ăn Tết

Nhiều chị em chia sẻ, mình cũng có đôi lần được chồng đồng ý cho về ngoại. Nhưng vì lý do này kia, bản thân các chị cuối cùng cũng không dám vượt qua nhiều định kiến, hoặc không dám làm "cách mạng" với nhà chồng.
Được chồng “bật đèn xanh” cũng không dám về ngoại ăn Tết - ảnh 1

Ăn tết nhà nào cũng được miễn là vui

Anh đồng ý: em về nhà em, anh về nhà anh

Chị Hoàng Hải Hà trú tại Hà Đông, Hà Nội tâm sự chị lấy chồng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà mẹ đẻ chị ở Lê Lợi, Hà Đông. Từ ngày lấy chồng chưa khi nào chị ở lại Hà Nội ăn tết với bố mẹ vì hai vợ chồng thuê nhà ở gần nhà bố mẹ đẻ nên ngày Tết ưu tiên nhà nội.

Năm nào hai vợ chồng chị 28 ở Hà Nội về Nghệ An đến mùng 2 lại ra Hà Nội để đi chơi họ hàng và du xuân. Năm nay, chồng chị Hà phải trực Tết cơ quan ngày 30 Tết nên anh bàn với vợ đảo lịch ưu tiên so với mọi năm.

Chị Hà cảm thấy không thích thú. Mặc dù, lý do chị đưa ra cũng hơi ích kỷ nhưng chị thấy về ăn Tết nhà nội trước hợp lý hơn là ở lại Hà Nội đến mùng 2, mùng 3 mới đi chơi, gặp gỡ bạn bè thì lại phải về quê chồng.

Cùng suy nghĩ như chị Hà, chị Bùi Thị Hương trú tại Đống Đa, Hà Nội kể quê chồng ở Lạng Sơn, quê chị ở Phủ Lý. Lấy chồng 6 năm chưa khi nào chị ăn Tết nhà ngoại.

Trước Tết nghe mọi người rục rịch chuyện về ngoại, về nội ăn Tết chị cũng xao lòng muốn về ăn Tết ở nhà ngoại. Nhưng khi chồng chị bảo nếu em thích thì hai mẹ con về ngoại, anh và con gái lớn về nội, chị Hương rất suy nghĩ bởi nếu chia về hai nơi, cả gia đình Tết tách ra làm đôi sẽ rất buồn.

Chị muốn dù vất vả đi lại thì vợ chồng, con cái vẫn phải đi với nhau nhưng chồng chị không muốn. Anh lại suy nghĩ khác vì là con trưởng nên tết nhất phải lo cho chu toàn để bố mẹ còn mở lòng với họ hàng làng xóm.

Sau khi suy nghĩ đề nghị của chồng, chỉ còn 1 tuần nữa là về Tết, chị Hương đã quyết định về nội ăn Tết đến mùng 3 cả nhà cùng xuống nhà ngoại, điều đó cũng làm cho bố mẹ chị bớt áy náy.

Bố mẹ không dám giữ con

​Chị Ngô Thị Hạnh trú tại Hoàng Mai, Hà Nội ​lại chia sẻ về một "nỗi khổ" khác của mình. Chị mới lấy chồng hồi tháng 3, vừa sinh con được hơn tháng. Quê chồng chị ở Thanh Hoá. Hai vợ chồng cưới nhau xong chị ở luôn nhà mẹ đẻ để nhờ ông bà trông con lúc chị sinh nở.

Dù con nhỏ còn non nớt mới được hơn tháng, chị muốn để con ở lại ăn Tết với gia đình khi nào cháu cứng cáp mới cho về nhà nội nhưng bố chị một mực không đồng ý vì ông cho rằng chị đi làm dâu ​Tết phải về nhà nội.

​Bố mẹ chị sợ ông bà thông gia buồn lòng, trách ​mắng con gái không biết ăn ở. Dù chị là con duy nhất, bố mẹ chị Tết vắng con sẽ rất buồn song ông cũng nhất quyết bảo sẽ thuê xe chở chị về đến nhà chồng ăn Tết đến mùng 4 ra Hà Nội.

Thấy bố “cổ hủ”, chị đành nghe theo. Bố chị còn nói rõ rằng chị phải tập quen với ý nghĩ đã lấy chồng thì theo chồng, lễ tết là phải trọn đạo dâu con. Bố mẹ chị đẻ con gái, nuôi xong gả chồng là coi như xong phận, không đòi hỏi gì ở chị, ông bà không cần chị phải băn khoăn áy náy gì hết.

Hay chị Minh ở Trương Định cũng có hoàn cảnh tương tự. Chị bảo năm nay biết thân phận tự thu xếp về nội rồi. Năm ngoái, vận động mãi mới được chồng đồng ý, 28 Tết chị đưa con về nhà ngoại.

Ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị Tết với ông bà, chị háo hức chờ đợi đêm 30 sum vầy bên bố mẹ như khi còn nhỏ. Ai dè, xong bữa cơm trưa 30, bố chị gọi taxi, giục mẹ chị xếp đồ, bảo chị về nhà chồng. Khi chị Minh thưa rằng chồng đã cho phép thì ông bà ngoại lại hỏi: "thế ông bà nội đã cho phép chưa". Với bố mẹ chị, con gái đi lấy chồng mà giao thừa, mùng Một lại đòi về nhà mình là không có học, không biết sống. Ông bà sợ làng xóm người ta cười chê mình không biết dạy con; sợ phía nhà chông chê con mình không biết sống. Vì thế, dù lòng rất vui khi con về, ông cũng nhất quyết đuổi mẹ con chị đi. Thế là tự dưng ngày Tết tưởng vui thành ra con khóc, mẹ khóc, bà khóc.

Chị Minh đã kết luận sau khi chia sẻ câu chuyện của mình: "Về nhà ngoại ăn Tết, câu chuyện tưởng chỉ là sự việc cần giải quyết giữa hai vợ chồng nhưng hóa ra không phải. Tết là dịp đối nội đối ngoại cho tất cả mọi người nhìn vào, thế nên, với người lớn tuổi nó càng nặng nề chuyện gia phong. Mình đã cố gắng, đã làm cách mạng, đã thành công với chồng. Nhưng cuối cùng thì mình chịu thất bại, vì chính bố mẹ mình dù mong mỏi cũng không dám cởi mở tư tưởng để thay đổi trong gia đình. Có lẽ, nếu muốn có một cuộc cách mạng thành công, coi cái Tết là dịp sum họp bất kể bên nội, ngoại, thì cần sự thay đổi của cả một xã hội, một thế hệ".

Khánh Ngọc

Hẻm khu Cây Da Sà: Dân một thời không dám khai địa chỉ, cố thoát ‘ả phù dung’

Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".

Một thời ở hẻm 'Năm Cam', trai khó lấy được vợ nơi khác, gái không thể gả đi xa

Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.

Diễn viên Thanh Hương sau đổ vỡ: Tôi không thiếu những người đàn ông theo đuổi

Diễn viên Thanh Hương cho biết muốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và hiện chưa nghĩ tới việc kết hôn dù không thiếu người theo đuổi.

Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình.

Chị dâu tặng vòng vàng dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đi bán mới phát hiện sự thật

Không tin vào những gì mình nghe được, tôi đã mang chiếc vòng vàng được chị dâu tặng đến 3 cửa hàng khác nhau để kiểm tra.

Cô gái Bình Phước ngồi xe lăn vào lễ đường, nhiều người rơi nước mắt

Đám cưới của Nhung có nhiều điều đặc biệt. Cô được bố đẻ bế ra trao cho chú rể. Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn, đưa cô dâu tiến vào lễ đường nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ lại giữa ngày mưa, mảnh giấy viết vội lời chua xót

Người mẹ đã bỏ lại bé trai 1 ngày tuổi ở ven đường kèm theo mảnh giấy viết tay với những lời chua xót.

'Nhìn danh sách ủng hộ của xóm nghèo, giật mình tưởng đọc nhầm con số'

Hay tin người dân miền Bắc oằn mình trong bão lũ, người dân Sơn Trình không ai bảo ai, tự nguyện góp tiền ủng hộ.

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !