ĐSQ Thụy Điển phát động cuộc thi “Những ông bố Việt Nam”

Với mục đích tuyên truyền về bình đẳng giới và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi “Những ông bố Việt Nam”.

Ngày 3/3/2016, tại triển lãm ảnh “Những ông bố Thụy Điển” được tổ chức trong khuôn viên đại sứ quán Thụy Điển, số 2 Núi Trúc, Hà Nội, cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander đã phát động cuộc thi ảnh “Những ông bố Việt Nam”.

ĐSQ Thụy Điển phát động cuộc thi “Những ông bố Việt Nam” - ảnh 1

Đại sứ Thụy Điển và khách mời trong buổi họp báo khai mạc triển lãm "Những ông bố Thụy Điển" và phát động cuộc thi "Những ông bố Việt Nam".

Cuộc thi được lấy cảm hứng từ mô hình và vai trò tích cực của những ông bố Thụy Điển trong việc chăm sóc gia đình và con cái, nhằm tìm đến sự thay đổi định kiến giới trong xã hội Việt Nam. Cùng với triển lãm ảnh “Những ông bố Thụy Điển”, cuộc thi ảnh “Những ông bố Việt Nam” sẽ giúp nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và thúc đẩy việc chia sẻ kỳ nghỉ chăm sóc con ngang nhau giữa người bố và người mẹ khi con cái ra đời. Cả hai chương trình đều nằm trong chiến dịch HeForShe do tổ chức UnWomen tiến hành.

Chủ đề cuộc thi là ghi lại những khoảnh khắc các ông bố Việt Nam chăm sóc con cái của mình thông qua hình thức nhiếp ảnh. Không giới hạn về phương tiện. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 3/3 cho đến hết ngày 15/5/2016. Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam, các nhiếp ảnh gia cũng như những người không chuyên quan tâm đến chủ đề gia đình và bình đẳng giới cùng những người yêu nhiếp ảnh.

Giải nhất, nhì, ba của cuộc thi sẽ được trao bằng hiện vật có giá trị tương đương theo thứ tự là 10 triệu, 8 triệu và 7 triệu đồng. Giải nhất và nhì sẽ do ban giám khảo chấm và quyết định. Riêng giải ba sẽ do cộng đồng mạng quyết định qua bình chọn trên Facebook.

Các bài dự thi có thể gửi tới Đại sứ quán Thụy Điển hoặc đăng tải trên mạng xã hội Facebook dưới hastag là #VietnameseDads.

Các thông tin về cuộc thi sẽ được Đại sứ quán Thụy Điển giải quyết thông qua đại diện là ông Phạm Tùng Lâm, email lam.pham.tung@gov.se hoặc qua các đường dẫn:

http://www.swedenabroad.com/hanoi và

http://www.facebook.com/EmbassyOfSwedeninHanoi

Phan Sương

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !