Đồng Nai: 4 mẹ con cầu cứu công an vì bị bạo hành

4 mẹ con nhiều lần cầu cứu công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà (Đồng Nai) vì liên tục bị chồng bạo hành phải nhập viện.

4 mẹ con nhiều lần cầu cứu công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà (Đồng Nai) vì liên tục bị chồng bạo hành phải nhập viện.
Ngày 2/5, Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hoà) cho biết, việc gia đình bà Nguyễn Thị Y. (44 tuổi) và ông Lê Anh Đ. bất hoà, mâu thuẫn xảy ra từ khá lâu. Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y. gọi cho công an phường tới giải quyết. 

“Những lần bất hoà, chúng tôi đều cử lực lượng vào can thiệp và lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc. Gần đây nhất, tháng 3 ông Đ. xảy ra xô xát với con gái. Công an phường đã lập biên bản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định”, Trưởng công an phường Long Bình Tân thông tin.

 

Bé L.N.M.A bị bố hành hung chảy máu mắt. Ảnh: H.H


Theo bà Nguyễn Thị Y, bà kết hôn được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Thời gian qua, bà thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Có tuần bị đánh tới 3 lần, phải nhập viện.

Ngoài bị lăng mạ, xúc phạm, bà Y. nói mình còn phải chịu những trận đòn, thường diễn vào giờ khuya, thậm chí 1 - 2 giờ sáng. 

“Có lần cảnh sát 113 tới giải cứu tôi trong nhà vệ sinh và áp giải chồng tôi về đồn công an. Thế nhưng sau đó chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp tục bạo hành vợ con”, bà Y. kể lại.

 

Bà Y. cầu cứu công an vì bị bạo hành. Ảnh: H.H


Theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, mà còn khủng bố tinh thần các con. Gần đây, con thứ 2 (16 tuổi) cũng bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP.HCM để ở. Còn đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần, lo cho sự an toàn của các con nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống.

Trong khi đó, ông Lê Anh Đ. cho biết, vợ chồng ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. Lần gần đây nhất là giữa tôi với cô con gái thứ 2 có tranh luận, sau đó thì có sự giằng co. Tôi lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu. Việc này tôi cũng đã trình báo với công an phường... 

Hoàng Anh- ĐN

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !