Dông lốc quét bay nhà, mưa đá trút xuống phủ trắng núi đồi miền núi Tây Bắc

Đêm hôm qua (17/2), nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc đã xảy ra dông, lốc và mưa to gây thiệt hại đến tài sản va ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm qua (17/2), một số tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra dông, lốc và mưa to.

Tại tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa và dông với lượng mưa tính từ 19h ngày 17/2 đến 7 giờ ngày 18/2 phổ biến từ 10 - 30mm. Riêng khu vực TP Tuyên Quang có mưa to (67mm) kèm gió giật mạnh.

Mưa đá phủ trắng đường phố ở phường Bắc Cường.

Dông lốc khiến cây cối trên phố bị đốn ngã

Mưa đá phủ trắng đường phố ở phường Bắc Cường.

Theo quan trắc tại trạm Khí tượng Tuyên Quang, lúc 21h40 phút ngày 17/2, đo được tốc độ gió giật 26m/s. Hiện đã ghi nhận thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân; nhiều cây xanh trên khu vực thành phố Tuyên Quang bị bật gốc, đổ gẫy và mất điện ở nhiều khu vực. Báo Tuyên Quang tiếp tục thông tin chi tiết thiệt hại.

Mưa đá phủ trắng đường phố ở phường Bắc Cường.

Nhà bị tốc mái

Mưa đá phủ trắng đường phố ở phường Bắc Cường.

Cột điện trên phố Tuyên Quang cũng bị đổ gãy

Cũng vào chiều tối qua, khoảng 17h ngày 17/2 tại tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây nhiều thiệt hại về hoa màu và nhà cửa của nhân dân.

Mưa đá phủ trắng đường phố ở phường Bắc Cường.

Tại huyện Sa Pa, lúc 17h30 phút, tại thị trấn Sa Pa, xã Tả Giàng Phình và khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc, xã San Sả Hồ có mưa đá rất lớn, diễn ra 15 phút gây nhiều thiệt hại về hoa màu.

Mưa đá phủ trắng nhà dân ở Thác Bạc, xã San Sả Hồ, Sa Pa.

Mưa đá phủ trắng nhà dân ở Thác Bạc, xã San Sả Hồ, Sa Pa.

Tại xã San Sả Hồ, mưa đá đổ xuống dày đặc phủ trắng núi đồi và mặt đường khiến các phương tiện  giao thông không thể di chuyển được trong gần một giờ đồng hồ. Đặc biệt, mưa đá và dông lốc đã làm gẫy đổ và dập nát nhiều diện tích cây ăn quả,  rau màu của nhân dân trong vùng.

Còn tại huyện Bát Xát, mưa đá kèm theo dông lốc cũng đã diễn ra tại xã Y Tý. Theo đó, xã Y Tý đã có một số hộ dân bị tốc mái nhà, một hộ dân bị hư hỏng nặng.

Một nhà dân ở xã Y Tý bị sập đổ do dông lốc.

Theo Trung tâm Khí tượng – thủy văn Lào Cai cho biết: Hiện Lào Cai đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 26 độ vĩ Bắc; kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên đã tạo ra một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông và mưa đá trên diện rộng.

Dự báo đêm về sáng ngày 18/2, Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Đợt mưa này kéo dài khoảng 1-2 ngày, trong đó vùng núi có nơi sẽ có dông và mưa đá. Vì vậy, người dân trong toàn tỉnh, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại.

Tại tỉnh Điện Biên: Đêm 17/2, trên địa bàn huyện Nậm Pồ xảy ra mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại tài sản của người dân và trường học tại một số xã, trong đó thiệt hại nặng nhất là xã Nà Bủng. 

Trường bán trú Tiểu học Nà Bủng bị thiệt hại do gió lốc.

Trường bán trú Tiểu học Nà Bủng bị thiệt hại do gió lốc.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền xã Nà Bủng, mưa đá và giông lốc đã làm tốc mái hoàn toàn 2 ngôi nhà của gia đình ông Giàng A Phồng và ông Vàng A Chu, ở bản Nậm Tắt. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng cùng người dân di tản người và tài sản đến nơi an toàn; một số hộ bị thiệt hại một phần mái nhà đã chủ động khắc phục; một số diện tích hoa màu cũng bị mưa đá làm thiệt hại nhẹ. Trong khi đó, Trường bán trú Tiểu học Nà Bủng bị mưa đá, giông lốc làm  tốc mái hoàn toàn 5 gian nhà gỗ, hư hỏng 34 tấm tôn, 75m2 trần nhựa nhà ăn bán trú bị phá hỏng hoàn toàn; điểm trường Mầm non Nà Bủng bị tốc mái hoàn toàn 2 lớp học, hư hỏng 25 tấm tôn và 14m2tôn nóc… khiến việc dạy và học tạm thời phải đình trệ. Tổng thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.

Dự kiến trong ngày hôm nay (18/2), chính quyền địa phương và ngành Giáo dục huyện Nậm Pồ khẩn trương khắc phục hậu quả giông lốc, giúp các hộ dân ổn định sinh hoạt và sớm đưa học sinh trở lại lớp. 

PV (t/h)

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !