Người phụ nữ bị công an phường mặc quần đùi, áo cộc thu đồ lên tiếng

Công an quận Long Biên họp xem xét đưa ra mức xử lý phù hợp với cán bộ công an phường mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong.

Liên quan đến vụ nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc đi xe thùng xanh BKS 31A-7141 thu đồ của người bán hàng tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội), chiều 3/8 PV đã có cuộc trao đổi với người phụ nữ bán hàng bị thu đồ nêu trên để làm sáng tỏ vụ việc.

{keywords}
Người phụ nữ bị thu đồ trao đổi với PV về vụ việc.

Người phụ nữ bán hàng bị thu đồ cho biết bà là người ở phường Phúc Lợi, chồng đã mất còn một mình làm lụng ruộng vườn với hai người con. Gia đình bà lại thuộc diện cận nghèo nên khi trồng được những loại hoa quả bà mang ra ven đường bán kiếm tiền trang trải gia đình.

“Tôi biết bán hàng ven đường là sai, tôi cũng từng bị nhắc nhở và bị thu mất cân mấy lần. Tuy nhiên, gia đình tôi trồng được cây gì, đến lúc thu quả thì tôi mang ra bán vì ở đây nhiều người đi lại bán tốt hơn ở chợ.

Sự việc hôm vừa rồi vào khoảng hơn 10h ngày 1/8, hôm đó đồ đạc, mọi thứ tôi đều để trên xe ở trên vỉa hè chứ không hề bày bán ở ven đường nhưng cậu thanh niên vẫn quyết thu đồ của tôi.

Sau khi cậu lấy cân của tôi bỏ lên xe, tôi đã chạy theo ôm lấy cậu ấy để yêu cầu trả cân cho tôi thì có anh lái xe đã dừng lại quay clip và đăng lên mạng”, người phụ nữ bán hàng trên chia sẻ.

{keywords}
Nam thanh niên đi xe biển xanh thu đồ của người dân bán hàng rong.

Người phụ nữ bán hàng cho biết thêm, sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, chiều hôm đó, cậu thanh niên kia và cậu tổ trưởng ra chỗ bà xin lỗi và mong bỏ qua sự việc. Bà cũng không muốn làm to sự việc bởi bà vẫn bán hàng kiếm miếng cơm ở đây nhưng sự việc được đăng lên mạng xã hội nên bà cũng không làm được gì.

“Sau khi clip được đăng lên mạng xã hội, con tôi khuyên mẹ ngừng bán hàng vì bán ở đó là sai. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng bán ít hoa quả của gia đình nên cũng muốn bán cho bà con”, bà bán hàng chia sẻ.

Còn một lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo vụ việc lên công an quận và Công an TP Hà Nội.

Chiều 3/8, một cán bộ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang họp xem xét đưa ra mức xử lý phù hợp với cán bộ công an phường Phúc Lợi trong clip đăng tải trên mạng xã hội vừa qua.

Trước đó, ngày 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong trung tuổi giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip của một người dân đi đường ghi lại, khi đi qua đoạn đường thuộc tổ 6 (phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội), anh này chứng kiến cảnh người phụ nữ giằng co với một nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc tại cửa xe thùng biển xanh vì bị thu hàng hóa.

Clip ghi lại cảnh người thanh niên nói “Buông ra, buông...". Còn người phụ nữ đứng ven đường nói vọng ra: "Cô ấy chở về không bán đâu". Thấy sự việc như vậy, người quay clip đã dừng xe và hỏi nam thanh niên kia: “Em làm cái gì đấy... Nhưng mà em ăn mặc như này không phải em là người thi hành công vụ. Em ăn mặc như là đi chơi,...”.

Đáp lại, nam thanh niên trả lời rằng: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho người dân... theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố,..." và sau đó lái xe bỏ đi.

Sông Yên

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !