Đà Nẵng: Dựng xong đập tạm trên sông Cẩm Lệ ngăn xâm nhập mặn dịp Tết

Đến chiều 20/1, Dawaco đã thi công xây dựng xong giai đoạn 1 công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, kịp thời đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho hay, sau 7 ngày gấp rút triển khai thi công, đến chiều 20/1, Dawaco đã thi công xây dựng xong giai đoạn 1 công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, kịp thời đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng.

Giai đoạn 1 đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ đã được Dawaco xây dựng hoàn tất chiều 20/1 (Ảnh: HC)

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn (thuộc tỉnh Quảng Nam) như A Vương đã hạn chế phát điện từ ngày 22/11/2019 và dừng phát điện hoàn toàn từ ngày 1/12/2019; Sông Bung 4 đã gần như ngừng phát điện từ ngày 3/12/2019 để ưu tiên tích nước hồ, phục vụ việc điều tiết phát điện - cấp nước hạ du trong mùa khô năm 2020.

Do vậy đã dẫn đến suy giảm dòng chảy về phía hạ du. Đồng thời, diễn biến xâm nhặp mặn ngày càng có dấu hiệu xuất hiện sớm, kéo dài ngày hơn có thể dẫn đến thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng khi độ mặn trên sông Cầu Đỏ > 1000 mg/l.

Đặc biệt, tình hình xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ (nhà máy cấp nước chính cho TP Đà Nẵng) thường xuyên thay đổi đột ngột, ngay từ đầu năm đã xuất hiện nhiều đợt nhiễm mặn (đỉnh điểm gần nhất là lúc 21h30 ngày 13/1, độ mặn tại cửa thu nước lên đến 1.424 mg/l.

Trước tình hình đó, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành hữu quan chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Dawaco khẩn trương triển khai xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, để ứng phó với xâm nhập mặn và thiếu nước dự báo sẽ xảy ra ngay trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt an toàn cho người dân trên toàn TP.

Ngày 14/1, Dawaco đã bắt đầu tiến hành xây dựng công trình ngăn mặn tạm thời trên sông Cẩm Lệ với kinh phí đầu tư gần 15 tỉ đồng từ nguồn vốn của Công ty. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng đập tạm với chiều dài khoảng 178m tại vị trí thượng lưu cầu Nguyễn Tri Phương. Kết cấu đập bằng hàng thép cọc cừ Larsen, cao độ đỉnh cừ cao hơn mực nước sông trung bình khoảng 0,63m.

Đến chiều qua 20/1, việc thi công giai đoạn 1 đã hoàn tất. Theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Đà Nẵng, trường hợp diễn biến độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ vẫn cao, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước của TP, Dawaco có trách nhiệm lập thủ tục triển khai ngay giai đoạn 2 để bảo đảm cấp nước an toàn (có thể ngăn toàn bộ tiết diện sông trong trường hợp cần thiết).

Cụ thể, sẽ đắp đập tạm bằng bao cát hoặc vật liệu mềm; chiều dài đoạn đập tạm khoảng 80m; thời gian thi công căn cứ trên việc theo dõi chặt chẽ diễn biến độ mặn, dữ liệu thủy văn và dự báo thời tiết. Trước mắt khu vực này vẫn tiếp tục hoạt động giao thông thủy.

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, ngoài giải pháp tạm thời như đã nêu trên, sắp tới TP Đà Nẵng cũng sẽ triển khai các giải pháp căn cơ nhằm ổn định nguồn nước sạch. Theo đó, triển khai dự án nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch và Tuyến ống nước thô về Nhà máy nước Cầu Đỏ (sau khi công trình này hoàn thành thì sẽ tháo dỡ đập tạm nêu trên);

Triển khai xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày đêm để khai thác nguồn nước tại sông Cu Đê nhằm chủ động về nguồn nước thô cho các nhà máy nước; nâng công suất một số nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng theo từng giai đoạn; đầu tư các tuyến ống cấp nước chính để chuyển tải nước sạch đến tất cả các khu vực trên toàn TP.

Hiện Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn năm 2020 trên cơ sở tổng hợp các nội dung góp ý của các sở, ngành liên quan, dự kiến trình UBND TP xem xét, phê duyệt trong tháng 1/2020.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng đập tạm xâm nhập mặn Dawaco sông Cẩm Lệ nhà máy nước Cầu Đỏ Quảng Nam

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !