![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày 1-12-2012, Đạt rủ Bùi Thanh Tùng, sinh 1993, ở ngách 9/33/380 đường Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, đến cùng trông quán. Đến ngày 4-12, Đạt rủ thêm Nguyễn Đình Hoàng, sinh 1996, ở An Trang, An Đồng, An Dương. Tại đây, Vân Anh có dặn Đạt, Tùng, Hoàng: “Các em đến trông coi và bảo vệ quán, nếu khách đến đấm lưng không trả tiền hoặc gây rối thì phải bảo vệ chị!” nhưng chưa thỏa thuận lương với 3 đứa.
Đến 21h ngày 5-12- 2012, khi cả ba đang trông quán thì có khách là Phạm Văn Vinh, sinh 1993 và Phạm Văn Hải, sinh 1990, cùng ở Phong Cầu 2, Đại Đồng, Kiến Thuỵ. Lúc này, Hoa, Vân Anh và Linh đang ngồi ở khu vực bàn uống nước. Anh Hải gọi cà phê và thuốc lá nhưng trong quán không có nên hỏi: “Trong quán có dịch vụ gì không em?”. Khi Hoa trả lời: “Quán có đấm lưng thư giãn!” thì Hải hỏi: “Bao nhiều tiền một tiếng?”. Nghe Hoa ra giá 50.000 đồng/tiếng, anh Hải chọn Linh vào giường đấm lưng.
![Đi thư giãn, gặp phải... cướp - ảnh 2](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img2.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/iftqd/2013_10_22/2013102112222_a80kich-duc.jpg?width=0&s=FNLBcdQ60SOxNkBMwa4hzQ)
Ảnh minh họa
Khoảng 10 phút sau, anh Hải không đấm lưng nữa và ra bàn uống nước ngồi, để 50.000 đồng lại rồi cùng anh Vinh chuẩn bị ra về. Thấy thế, Tùng quát: “Có 50.000 đồng thì bọn tao làm ăn gì?”. Thấy ầm ĩ, Hoàng và Đạt từ giường đấm lưng số 1 đi ra bàn uống nước. Đạt gằn giọng: “Như thế này mà đủ à?”. Thấy căng thẳng, anh Hải tiếp tục để 50.000 đồng lên bàn uống nước nhưng Đạt ra đóng cửa lại rồi quát: “Có bao nhiều tiền thì bỏ hết ra đây!”. Hoàng thấy thế vơ 2 vỏ chai dọa anh Vinh và Hải phải bỏ tiền ra.
Do sợ hãi nên anh Hải lấy hết tiền trong người được 300.000 đồng đưa cho Đạt. Anh Vinh định ra về thì Tùng quát: “Còn thằng này nữa, có bao nhiêu tiền thì bỏ hết ra đây!”. Khi anh này đang chần chừ thì anh Hải nói: “Mày có bao nhiều tiền thì đưa hết ra, nó cầm 2 chai kìa!”. Anh Vinh lấy hết tiền trong ví được 1.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền 1.400.000, Hoàng cầm rồi đưa lại cho Vân Anh, sau đó Đạt ra mở cửa quán. Khi ra đến cửa, anh Hải có chửi lại những người trong quán. Tùng nghe thấy đã cầm 2 chai nước ném nhưng không trúng, Hoàng đuổi theo nhặt luôn 1 chai nước ném tiếp về phía anh Hải. Khi anh Hải chạy thì bọn Hoàng quay lại dọn dẹp quán. Một lúc sau, khi bọn Vân Anh đang chuẩn bị khóa cửa quán thì anh Vinh và Hải quay lại quán. Vân Anh hô lên: “Chúng nó quay lại!”, lập tức hai anh quay xe lại hướng ngã 3 Đa Phúc.
Đóng cửa quán xong, Đạt chở Hoàng và Linh, Tùng chở Vân Anh và Hoa đi về hướng ngã 3 Đa Phúc để về nhà Vân Anh. Đạt để 1 chai thuỷ tinh ở võng xe, Hoàng cầm 1 vỏ chai. Khi về hướng ngã 3 Đa Phúc được 700m thì Đạt, Tùng, Hoàng phát hiện anh Vinh và Hải dừng xe ở rìa đường nên vơ vỏ chai ném nhưng không trúng. Hai bên tiếp tục dùng gạch, đá ném nhau.
Sau đó, anh Hải chạy thoát, còn anh Vinh bị Đạt cùng đồng bọn đánh ngã nằm xuống đường. Sau đó, cả Đạt, Tùng, Hoàng, Vân Anh, Hoa và Linh về nhà Vân Anh. Số tiền cướp, Vân Anh cho Đạt 200.000 đồng, Linh 100.000 đồng, còn lại ăn tiêu hết. Anh Vinh được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu ở BV Kiến An, nhưng may mắn chỉ bị các sang chấn phần mềm.
Ngày 6-12-2012, Đạt và Hoàng đã đến CAP Văn Đẩu đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 20-5-2013, Tùng ra đầu thú. Ngày 27-8-2013, Nguyễn Thị Vân Anh cũng đã đến Công an quận Kiến An giao nộp 1.300.000 đồng là tiền mà Đạt, Tùng, Hoàng chiếm đoạt của anh Vinh và Hải.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Kiến An đã khởi tố bị can đối với: Đạt, Tùng, Hoàng và Vân Anh cùng về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 2 điều 133 BLHS.