Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ

Hình ảnh người cha cần mẫn, chú tâm cùng cánh tay rắn rỏi đầy che chở khi tắm cho đứa con gái nhỏ đã nhận được nhiều dòng comment đầy cảm xúc của bạn bè.
Mới đây trên trang facebook cá nhân của nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo Nguyễn Lê Tâm có đăng bức ảnh đời thường do chính vợ anh, nhà báo Mỹ Hằng (Báo Lao động) chụp đã tạo nên những xúc cảm đẹp lạ lùng. Đó là bức ảnh nhạc sĩ Lê Tâm đang tắm cho con gái anh, bé Mây chưa đầy 1 tháng tuổi. Hình ảnh người cha cần mẫn, chú tâm cùng cánh tay rắn rỏi đầy che chở khi tắm cho đứa con gái nhỏ đã nhận được nhiều dòng comment đầy cảm xúc của bạn bè.

Bức ảnh cũng đã phản chiếu một phần nào đời sống phía sau của con người nghệ thuật. Đó là khi họ rời xa những ánh đèn sân khấu, trở về thực hiện bổn phận, trách nhiệm của người cha, người chồng trong gia đình. “Mỗi nhà lại có hạnh phúc theo kiểu riêng. Mỗi một ngày mới thì mọi thành viên cần tận hưởng cái cảm giác bên nhau của mình”, nhạc sĩ Lê Tâm nói.

Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 1
Nhạc sĩ cho biết, bé gái trong bức ảnh là cháu thứ hai của vợ chồng anh. Bé chưa được đặt tên chính thức. Mây là tên gọi do anh trai của bé là cháu Tim 6 tuổi đặt cho em. Riêng về Tim, anh đã dành hươn 500 ghi chép về cháu từ khi ra đời cho tới vào lớp 1.
Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 2

Thực ra có thể lý giải sâu hơn về tình cảm của tấm ảnh, nếu nghe lại các ca khúc đầy trách nhiệm của anh các thời kỳ. Nguyễn Lê Tâm một thời đình đám vào khoảng cuối những năm 90 với bài hát “Nhắn tuổi 20” do ban nhạc Đồng hồ báo thức thể hiện đã truyền cảm hứng tươi sáng cho các thế hệ 7x, 8x và 9x bây giờ. Thanh niên hay gọi là bài "con ốc" vì tác giả sử dụng hình ảnh con ốc cụp tai cúp mắt để nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của những người trẻ. Ca từ rộn ràng, tươi mới đi cùng những người trẻ: “Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi 20, chớ ru ta như là con ốc đó..." Vì thế mà tác phẩm yêu thích và sử dụng nhiều trong phong trào thanh niên và hoạt động Đoàn từ đó đến nay.

Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 3
Với những người từng trải thì lại thích ở anh ca khúc "Tiếng Việt (phổ thơ Lưu Quang Vũ) với giai điệu dân ca da diết và ca từ ngợi ca tiếng mẹ đẻ, như dây mối nối kết lòng người:
"Mỗi sớm dậy, thân thiết nghe bốn bề
Người qua đường, chung tiếng Việt cùng tôi"

Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 4

Ca khúc này được bà con Việt kiều yêu thích từ lâu trước khi nó được hát rộng rãi ở trong nước do những chuyến lưu diễn của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang ở châu Âu.

Sẽ dễ hiểu hơn tấm ảnh cha con nếu biết rằng anh là người rất yêu trẻ nhỏ và sáng tác hàng chục ca khúc cho lứa tuổi mẫu giáo, thiếu niên được biểu diễn trong các chương trình của Nhà hát Tuổi Trẻ, các trại hè và Đồ Rê Mí. Rộng rãi nhất là ca khúc "Phép lạ hàng ngày". Ca từ hóm hỉnh chế giễu những lời hứa như con vẹt khiến cả trẻ em và phụ huynh đều thích.
"Lời hứa mà không lo gìn giữ
Thì vẫn là lời hứa mà thôi.
Lời hứa dù hay ơi là hay
Một con vẹt cũng nói được ngay"

Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 5

Năm 2012, anh được trao giải nhất ca khúc về "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa" với bài hát "Đồng hương Trường Sa của tôi". Ca từ không chung chung mà là câu chuyện thật về tình phụ tử của người lính đảo nhớ đứa con đã sinh 10 tháng rồi mà chưa được chạm tay, bế bồng.

"Đồng hương, hãy xem đây tấm hình thằng cu nhà tôi, đã sinh mười tháng rồi chưa được cha bế bồng. Cậu con trai giống cha vô cùng người lính đảo xa. Cha đã có cành san hô tặng con xuân sắp về."
Đẹp lạ lùng bức ảnh người cha tắm cho con gái nhỏ - ảnh 6

Có thể thấy xuyên suốt các tác phẩm của Nguyễn Lê Tâm là mối dây tình cảm trách nhiệm kết nối từ gia đình đến cộng đồng. Tấm ảnh trên như một biểu tượng nho nhỏ xinh xắn trong muôn ngàn biểu tượng phong phú về gia đình trong cộng đồng Việt

Hiện nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo Lê Tâm đang công tác tại báo Công an nhân dân, chịu trách nhiệm mỹ thuật của báo "mẹ" và hầu hết các ấn phẩm như Văn nghệ Công an, An ninh thế giới cuối tháng, Cảnh sát toàn cầu... Công việc bận rộn nhưng anh vẫn sáng tác ca khúc, vẫn cân đối con người xã hội và con người gia đình. Anh tự phê rằng mình là người đãng trí, nhưng trong những việc quan trọng thì ít khi anh quên. Tự anh cũng thấy không phải lúc nào cũng đủ sức làm trọn vẹn trách nhiệm nhưng điều quan trọng là luôn cố gắng thực hiện nó ở mức cao nhất.

 Theo Giađinh

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !