Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác

Nhiều ngày nay, hàng chục người dân thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương) dựng lều bạt, ăn, ở giữa đường làng nhằm ngăn cản các xe chở vật liệu xây dựng vào thi công khu lò đốt rác thải sinh hoạt ở cánh đồng Gồ Ôn của thôn.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, nguyên nhân người dân dựng lều bạt, ăn ở giữa đường làng xuất phát từ dự án xây dựng Khu lò đốt rác thải sinh hoạt của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Đình Kha, một hộ dân ở thôn Lẻ bức xúc: “Mặc dù có quyết định xây dựng dự án, nhưng người dân chúng tôi không hề được chính quyền địa phương thông báo, tổ chức lấy ý kiến người dân. Ngày 20/11, chính quyền UBND thị trấn Lai Cách có thông báo họp triển khai dự án, một số hộ dân trong thôn có tham dự cuộc họp, nhưng có 17 ý kiến của các hộ dân không đồng tình việc xây dựng dự án gần khu dân cư nên bỏ về. Cuộc họp dân không thành…”

Trong khi đó, đến ngày 27/11, chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức cho xây dựng khu lò đốt rác thải ngay cạnh khu dân cư, trường học… thì gặp phải sự phản đối của người dân.

Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác - ảnh 1
Người dân dựng lều bạt ngăn chặn việc xây dựng lò đốt rác, vì dự án quá gần khu dân cư

Theo tìm hiểu, khu lò đốt rác thải sinh hoạt của thị trấn Lai Cách được xây dựng, lắp ráp theo công nghệ Nhật Bản. Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng số vốn đầu tư hơn 4,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, số tiền còn lại từ ngân sách huyện Cẩm Giàng và thị trấn. Ban đầu, khu lò đốt rác được xác định đặt tại cánh đồng khu đầu cầu K3.

Ông Nguyễn Văn Tiệp, một hộ dân khác bức xúc: “Việc chính quyền xây dựng lò đốt rác thải chỉ cách khu dân cư chúng tôi khoảng 500m, trong khi đó có 2 trường học gần đó. Như vậy, sẽ ảnh hưởng đến các cháu học sinh, chưa kể mùi khói, ô nhiễm người dân làng chúng tôi phải hứng chịu. Ngoài ra, hệ thống nước sinh hoạt, cây trồng, vật nuôi… cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi đề nghị chính quyền xem xét lại, di dời khu vực xây dựng dự án lò đốt rác thải theo đúng quy chuẩn của Bộ Xây dựng là cách xa khu dân cư 3km, tránh gây ảnh hưởng môi trường sống của người dân. Còn nếu không chúng tôi kiên quyết phản đối”.

Thôn Bồng Lai có khoảng 1.600 hộ dân với hơn 4.300 nhân khẩu. Hiện người dân trong thôn thường xuyên đổ rác ra 3 điểm tự phát, gây ô nhiễm môi trường. Có vị trí người dân đổ tràn cả ra đường, chỗ đổ ngay dưới sông Dầm, chỗ thì đổ ngay tại nghĩa trang nên rất ô nhiễm.

Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác - ảnh 2
Cánh đồng khu vực chính quyền địa phương dự định cho xây dựng lò đốt rác

Đồng ý kiến với ông Tiệp, bà Vũ Thị Mỹ, thôn Lẻ cho biết thêm: “Từ ngày 27/11, khi chính quyền UBND thị trấn Lai Cách huy động lực lượng tiến hành thi công và người dân chúng tôi phản đối. Từ đó đến nay, không hiểu chính quyền địa phương có phương án gì? Tiếp tục thực hiện dự án hay không để chúng tôi còn biết? Nếu tiếp tục thực hiện dự án chúng tôi sẽ kiến nghị xây dựng ra xa khu dân cư theo đúng Luật xây dựng lò đốt, bãi rác đã quy định….”

Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác - ảnh 3
Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác - ảnh 4
Dân dựng lều ăn ngủ giữa đường phản đối xây lò đốt rác - ảnh 5

Trong văn bản trả lời công dân kiến nghị số 205/PCĐ- UBND tỉnh Hải Dương cho biết: UBND tỉnh đã nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Tiệp đại diện khoảng 30 hộ dân thôn Lẻ không nhất trí với UBND thị trấn Lai Cách xây dựng lò đốt rác ở vị trí quá gần khu dân cư, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Sau khi UBND tỉnh xem xét nội dung đã chỉ đạo UBND huyện Cẩm Giàng kiểm tra, xem xét và trả lời công dân theo đúng trình tự pháp luật, báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 15/1/2014.

Nguyễn Hiếu

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !