Dám triệt sản mới... chuẩn men

Chuẩn men” không chỉ ở ngoại hình sáu múi, giường chiếu sung mãn... mà còn dám chấp nhận hy sinh. Triệt sản có gì ghê gớm đâu khi đó là trách nhiệm.

Sự việc một nam ca sĩ đi triệt sản đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thật khó tìm một người đàn ông dám công khai chuyện đó vì xưa nay người ta vẫn ngại làm, ngại nói ra. 

Đàn bà vốn đã nhiều nỗi khổ, đến chuyện giường chiếu cũng gánh lắm nỗi lo âu. Ảnh minh hoạ
Đàn bà vốn đã nhiều nỗi khổ, đến chuyện giường chiếu cũng gánh lắm nỗi lo âu. Ảnh minh hoạ

Kiến thức y khoa đã chỉ ra rằng, triệt sản là thủ thuật thắt ống dẫn tinh, tức là chặn đường đi của tinh trùng từ tinh hoàn ra túi tinh. Sau khi tiến hành thắt ống dẫn tinh, nam giới vẫn có thể cương cứng, đạt cực khoái khi quan hệ tình dục và xuất tinh, nhưng trong tinh dịch không có tinh trùng. Tuy nhiên trong đời sống, sự hiểu biết hạn chế cùng với sự ích kỉ của mình, đa số đàn ông đổ hết phần khó khăn nhất cho đàn bà: có bầu khắc đẻ khắc chăm nếu không thì uống thuốc, đặt vòng, cấy que… hay triệt sản nữa cũng tùy.

Đàn bà vốn đã mang nhiều nỗi khổ. Khổ đau từ những ngày mới dậy thì, bầu bì thì cơ thể căng lên, mạch máu giãn ra, rồi những vết rạch dọc rạch ngang in lằn theo mỗi lần sinh nở chưa kể đến cái chết có thể cận kề. Sự rủi ro y thuật hay một biến cố trong quá trình chuyển dạ sẽ dẫn đến một kết cục bi thương. Bởi thế ông bà ta có câu “gái chửa cửa mả” hàm ý mỗi lần đàn bà có thai là một lần họ kề cận lưỡi hái tử thần. Không ít sản phụ nửa tỉnh nửa mê trong quá trình vượt cạn đã căn dặn người thân nuôi phải cứu lấy đứa con nếu như có bất trắc gì. Nỗi lo sợ mơ hồ cùng với những cơn đau chỉ đưa họ nghĩ tới một điều: là con chứ không phải là mình.

Ai đã từng sinh mổ mới cảm nhận đủ cái tê nhói khi bị chọc tủy sống lưng hay cái buốt đau khi bị rạch tầng sinh môn dẫu phải sinh thường. Một cái hắt xì, ho, thậm chí đi vệ sinh cũng không phải dễ dàng nên khuôn mặt bà mẹ nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Ấy vậy mà, có những ông chồng cho rằng vợ mình nhõng nhẹo uốn éo, mổ đẻ như bị kiến cắn, muỗi chích là cùng. Có ông chồng ngô nghê mua kem lạnh cho vợ mới sinh như thể vợ mới tập thể dục xong đang cần đồ mát. Có ông chồng thức đêm một hôm đã trốn biệt để vợ con nằm chao vao từ sáng đến trưa. Sự hồn nhiên, vô tâm, vô tư của người đàn ông là nỗi buồn vô hạn cho người phụ nữ, nhất là thời điểm họ yếu đuối cả thể chất và tâm sinh lý như lúc mới sinh con.

Sự thấu hiểu, cảm thông của người chồng là điều vô cùng quan trọng để có một hòa khí tốt nhất trong gia đình. Khi đàn ông mặc định lấy vợ là để sinh con, nuôi con, làm việc nhà thì đừng hỏi vì sao các bà vợ trở nên ngoa ngoắt, lắm lời.

Hôn thú chỉ mang tính pháp lý, còn trách nhiệm là cả hai phải tự nhận thức lấy. Đứa con ra đời là kết quả của một sự đồng sáng tạo trên sự thăng hoa cảm xúc, do vậy trách nhiệm phải chia đôi. Một bờ vai vững chãi không hẳn phải xuất phát từ một cơ thể sáu múi, một người chồng thành đạt, một người chu cấp tiền bạc đầy đủ cho vợ con, mà có thể đến từ người đàn ông gầy gò, quê mùa nhưng thấy vợ đau là anh bật khóc, thấy con chào đời là anh chạy tới giành quyền chăm sóc.

Đừng vội kết luận đàn bà tham lam, cái gì cũng muốn. Vì nếu như để ước một điều, hẳn người vợ nào cũng muốn được yêu thương, được thấu hiểu “vợ tôi sinh em bé còn đau hơn” như câu của một ca sĩ vừa thực hiện ca thắt ống dẫn tinh ồn ào trên mạng.

Là trụ cột, đàn ông nên biết hi sinh (Ảnh minh họa)
            Là trụ cột, đàn ông nên biết hi sinh (Ảnh minh họa)

Mang nặng đẻ đau đã đành, nhiều phụ nữ còn nơm nớp nỗi lo “vỡ kế hoạch”. Phần vì hoàn cảnh, phần phụ thuộc biện pháp của chồng, có chị em muốn chủ động nhưng bản thân họ dị ứng với tất cả các biện pháp phòng tránh.

Đàn ông mấy ai hiểu thấu tâm trạng nhấp nhỏm của vợ khi đến tháng mà chưa thấy triệu chứng gì. Mong ước thầm kín “được chồng chủ động kế hoạch hóa” là mong mỏi của rất nhiều phái yếu nhưng không phải ai cũng dám trao đổi thẳng thắn.

Tôi chợt ước rằng, từ này khái niệm “chuẩn men” của cánh mày râu không còn ở body săn chắc hay thời gian trong những chuyến phiêu lưu tình ái dài hay ngắn mà họ sẽ nói với nhau về triệt sản ở đàn ông, bởi đó là một giải pháp để thể hiện trách nhiệm với gia đình và xã hội.                                                  

Theo Lâm Hoàng/ PNO

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !