Đám cháy tại cây xăng được khống chế, 9 chiến sĩ nhập viện
Lúc 16h, ngọn lửa đã được khống chế. Nhưng tới 16h15p, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy, cháy dữ dôi hơn trước. Bọt khí đã không thể khống chế ngọn lửa, các chiến sĩ phải sử dụng đến cát để lấp xe bồn và hầm xăng. Đến 18h, đám cháy đã được khống chế.
Chùm ảnh cháy lớn tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo
Một tiếng nổ lớn và ngọn lửa kèm theo khói đen đã bốc lên ngay tại trạm xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đối diện với cổng viện 108, Hà Nội. Chiếc xe bồn biển số CC10-17 đang tiếp xăng đã bị bốc cháy.
Tại hiện trường, người dân vô cùng hoảng loạn, giao thông ách tắc. Theo nhân chứng có mặt gần đó, nguyên nhân có thể là do xăng rò rỉ trong quá trình bơm xăng đã gặp phải tàn thuốc lá.
Nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt, song tình hình rất phức tạp. Nhiều tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên. Người dân đứng xung quanh chứng kiến rất nhiều gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Đám cháy đã lan ra giữa đường Trần Hưng Đạo và lan rộng, cách cây xăng 20m. Đám cháy đã dữ dội hơn. Lực lượng cứu hỏa đã phải dạt ra rất xa.
Hiện tại, đã có 10 xe cứu hỏa đang phun cát và bọt vào đám cháy.
18h00: Đến thời điểm này, đám cháy đã được khống chế. Đường ống dẫn xăng đã bị cát bịt lại.
Có 5 chiến sĩ PCCC phải nhập viện.
16h43p: Đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát dữ dội. Sử dụng bọt khí đã không còn có tác dụng. Các chiến sĩ cứu hỏa cũng như người dân phải huy động nhiều xe chở cát đến để lấp xe bồn và hầm chứa xăng.
16h14: Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy, to hơn lúc trước. Ngọn lửa bốc lên cao hơn 50m, ngay tại xe bồn.
Các xe cứu hỏa và xe chở cát vẫn ùn ùn kéo đến để hạn chế đám cháy.
PV Infonet vừa trao đổi với thượng tá tá Đỗ Trí Dũng, Trưởng ban cứu nạn cứu hộ của Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô. Thiệt hại ban đầu là 6 xe máy, 1 ô tô, 5 khối xăng dưới bể chứa và 5 khối xăng ở xe bồn đều cháy hết.
Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô điều 350 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, kết hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy.
16h: Ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
15h56p: Lửa vẫn cháy, thỉnh thoảng vẫn có khói bốc lên nhưng đã bớt cao và đậm đặc hơn.
15h45p: Lửa vẫn diễn biến phức tạp. Có những dấu hiệu xăng dưới hầm đang lan ra, về phía mặt đường Trần Khánh Dư và Trần Hưng Đạo. Một chùm lửa lớn bùng lên trên mặt đường.
Ngay tại khu vực chữa cháy, người dân vẫn tụ tập xem rất sát, khoảng 100m. Ngọn lửa bùng lên kiến người dân chạy tán loạn. Khoảng cách an toàn phải là 500m. Người dân cần nhanh chóng di tản.
Đã có 1 lính cứu hỏa bị ngất xỉu. Theo như quan sát của phóng viên, nhiều lính cứu hỏa không có bịt mặt, bảo hộ, rất nguy hiểm cho tính mạng.
Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy liên tục phun bọt khí dập lửa, tuy nhiên khi vừa hết bọt khí, lửa lại bùng lên dữ dội. Hiện nhiều ôtô được huy động chở cát khoanh vùng khu vực cháy, tránh để xăng và lửa lan sang những khu vực khác.
15h: Có rất nhiều người bị bỏng chạy ra từ đám cháy. Đến thời điểm này khói đen đã phủ kín một đoạn đường Trần Hưng Đạo. Đám cháy lại tiếp tục bùng lên. Mùi cháy của lốp xe bồn bốc lên khét lẹt.
Hai ngôi nhà bên cạnh cây xăng (1 quán ăn và 1 quán cơm), 6 xe máy và 1 xe ô tô bị cháy rụi.
14h30: Nhiều tiếng nổ vẫn liên tục phát ra. Ngọn lửa lên cao 20m. Sức nóng khiến người dân dạt ra 100m.
14h12p: Cơ quan chức năng vẫn đang khống chế ngọn lửa. Số lượng xăng trong cây xăng vẫn còn. Có 10 khối xăng trong xe bồn. Do đó, nguy cơ nổ lớn là rất cao.
Vẫn còn những tiếng nổ nhỏ sau đám cháy. Ngọn lửa vẫn bốc lên khá dữ dội.
Trong khi đó vẫn có rất nhiều người dân tụ tập trước cổng bệnh viện 108. Điều này rất nguy hiểm nếu xảy ra nổ lớn. Hiện tại chưa có cập nhật thiệt hại về người.
Nhiều người nhà bệnh nhân Bệnh viện 108 đã và đang di chuyển bệnh nhân ra khỏi bệnh viện. Một số xe cứu thương gặp khó khăn trong việc di chuyển bệnh nhân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
Một tiếng nổ lớn và ngọn lửa kèm theo khói đen đã bốc lên ngay tại trạm xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội, đối diện với cổng viện 108, Hà Nội. Chiếc xe bồn biển số CC10-17 đang tiếp xăng đã bị bốc cháy.
Tại hiện trường, người dân vô cùng hoảng loạn, giao thông ách tắc. Theo nhân chứng có mặt gần đó, nguyên nhân có thể là do xăng rò rỉ trong quá trình bơm xăng đã gặp phải tàn thuốc lá.
Nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt, song tình hình rất phức tạp. Nhiều tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên. Người dân đứng xung quanh chứng kiến rất nhiều gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
![]() |
Đám cháy vẫn chưa được dập tắt sau 2 tiếng đồng hồ |
Hiện tại, đã có 10 xe cứu hỏa đang phun cát và bọt vào đám cháy.
18h00: Đến thời điểm này, đám cháy đã được khống chế. Đường ống dẫn xăng đã bị cát bịt lại.
Có 5 chiến sĩ PCCC phải nhập viện.
![]() |
5 chiến sĩ PCCC đang phải cấp cứu (nguồn VOV Giao thông) |
16h43p: Đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát dữ dội. Sử dụng bọt khí đã không còn có tác dụng. Các chiến sĩ cứu hỏa cũng như người dân phải huy động nhiều xe chở cát đến để lấp xe bồn và hầm chứa xăng.
16h14: Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy, to hơn lúc trước. Ngọn lửa bốc lên cao hơn 50m, ngay tại xe bồn.
Các xe cứu hỏa và xe chở cát vẫn ùn ùn kéo đến để hạn chế đám cháy.
PV Infonet vừa trao đổi với thượng tá tá Đỗ Trí Dũng, Trưởng ban cứu nạn cứu hộ của Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô. Thiệt hại ban đầu là 6 xe máy, 1 ô tô, 5 khối xăng dưới bể chứa và 5 khối xăng ở xe bồn đều cháy hết.
Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô điều 350 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, kết hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy.
16h: Ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
15h56p: Lửa vẫn cháy, thỉnh thoảng vẫn có khói bốc lên nhưng đã bớt cao và đậm đặc hơn.
15h45p: Lửa vẫn diễn biến phức tạp. Có những dấu hiệu xăng dưới hầm đang lan ra, về phía mặt đường Trần Khánh Dư và Trần Hưng Đạo. Một chùm lửa lớn bùng lên trên mặt đường.
Ngay tại khu vực chữa cháy, người dân vẫn tụ tập xem rất sát, khoảng 100m. Ngọn lửa bùng lên kiến người dân chạy tán loạn. Khoảng cách an toàn phải là 500m. Người dân cần nhanh chóng di tản.
Đã có 1 lính cứu hỏa bị ngất xỉu. Theo như quan sát của phóng viên, nhiều lính cứu hỏa không có bịt mặt, bảo hộ, rất nguy hiểm cho tính mạng.
Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy liên tục phun bọt khí dập lửa, tuy nhiên khi vừa hết bọt khí, lửa lại bùng lên dữ dội. Hiện nhiều ôtô được huy động chở cát khoanh vùng khu vực cháy, tránh để xăng và lửa lan sang những khu vực khác.
Thiếu tướng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Nguyễn Đức Huy và đại tá Tô Xuân Kiều, Phó giám đốc Sở đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Nhiều xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh thủ đô đã được huy động tham gia chữa cháy.
15h20p: Lại có thêm đám cháy bốc lên. Khói bốc dữ dội hơn, dày và đen đặc.
15h: Có rất nhiều người bị bỏng chạy ra từ đám cháy. Đến thời điểm này khói đen đã phủ kín một đoạn đường Trần Hưng Đạo. Đám cháy lại tiếp tục bùng lên. Mùi cháy của lốp xe bồn bốc lên khét lẹt.
Hai ngôi nhà bên cạnh cây xăng (1 quán ăn và 1 quán cơm), 6 xe máy và 1 xe ô tô bị cháy rụi.
14h30: Nhiều tiếng nổ vẫn liên tục phát ra. Ngọn lửa lên cao 20m. Sức nóng khiến người dân dạt ra 100m.
14h12p: Cơ quan chức năng vẫn đang khống chế ngọn lửa. Số lượng xăng trong cây xăng vẫn còn. Có 10 khối xăng trong xe bồn. Do đó, nguy cơ nổ lớn là rất cao.
Vẫn còn những tiếng nổ nhỏ sau đám cháy. Ngọn lửa vẫn bốc lên khá dữ dội.
Trong khi đó vẫn có rất nhiều người dân tụ tập trước cổng bệnh viện 108. Điều này rất nguy hiểm nếu xảy ra nổ lớn. Hiện tại chưa có cập nhật thiệt hại về người.
Nhiều người nhà bệnh nhân Bệnh viện 108 đã và đang di chuyển bệnh nhân ra khỏi bệnh viện. Một số xe cứu thương gặp khó khăn trong việc di chuyển bệnh nhân.
![]() |
Lửa bốc cháy dữ dội tại chiếc xe bồn |
![]() |
Nhiều người bị bỏng chạy ra từ đám cháy |
![]() |
Khói mù mịt cả một đoạn đường Trần Hưng Đạo. Rất nhiều người dân hiếu kì đứng xem. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chiếc xe bồn bốc cháy (nguồn Thể thao văn hóa) |
![]() |
Lực lượng chức năng đang xử lý đám cháy (Ảnh thể thao văn hóa) |
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
Nhóm PV
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.