Đắk Nông: Đi sinh nhật, một cô gái bị đánh chết
Vụ án xảy ra vào khoảng 21h30’ ngày 1/1/2015, trước số nhà 36, đường Nơ Trang Lơng, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1995, ở số 166 Hùng Vương, thị trấn Ea T’Ling).
Hiện trường nơi phát hiện Linh bị đánh bất tỉnh. |
Vào thời điểm nói trên, nhóm thanh niên nam, nữ tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại quán cầy tơ Huynh Đệ (ở Bon U2, thị trấn Ea T’Ling). Đến khoảng 21h, sau khi tiệc chức mừng sinh nhật kết thúc, trong nhóm có 3 cô gái là Linh, Lan và Phượng xin phép ra về trước.
Cả 3 đi trên một xe máy về đến trước số nhà 36 đường Nơ Trang Lơng thì bị một số thanh niên (chưa rõ danh tính) chặn đánh khiến Linh và Phượng bị thương rất nặng, Lan may mắn trốn thoát được. Sau đó, hai nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu. Riêng Linh bị đánh gục tại chỗ nên được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong sau đó.
Anh Vũ Xuân Minh (19 tuổi, bạn đi cùng nhóm sinh nhật) cho biết: “Hết tiệc sinh nhật Linh, Lan và Phượng đi về trước, khoảng 15 phút sau cả nhóm cũng ra về. Khi đi đến địa điểm trên (cổng nhà Minh) thì thấy Linh nằm bất động trên đường còn Phượng thì thoi thóp thở gần đó nên đã hô hoán mọi người giúp đỡ chuyển đi cấp cứu”.
Gia đình đang tổ chức đám tang cho Linh. |
Ông Đỗ Xuân Bình (53 tuổi, bố nạn nhân) ngồi thẫn thờ bên thi thể đứa con nói: “Lúc đó, khoảng 23h, tôi nhận được điện thoại của một người tự xưng là bạn của Linh nói, Linh đã bị đánh chết, đang trên đường từ bệnh viện chở về. Nhận được hung tin, gia đình tôi chết ngất. Hiện, gia đình tối rất đau buồn, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để con tôi được ra đi thanh thản”.
Sáng ngày 2/1, cơ quan công an huyện Cư Jút, công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nhóm hung thủ để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ án mạng trên.