Cuộc truy lùng siêu trộm đồ tiền tỷ
![]() |
| Tang vật vụ án |
Do nhà Tuấn ở phía sau khu chung cư cao cấp 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, nơi tập trung nhiều gia đình có điều kiện kinh tế nên hắn đã chọn đó là địa điểm “đột vòm” lý tưởng. Cũng xin nói thêm, khu chung cư trên có thuê công ty dịch vụ bảo vệ và tại mỗi tổ dân phố đều có chốt canh gác 24/24h.
Để qua mắt được các chốt đó, Tuấn quan sát kỹ mục tiêu, nắm đầy đủ đặc điểm quy luật hoạt động tại khu chung cư rồi mới lên phương án đột nhập. Ăn mặc rất lịch sự và mặc dù không cận nhưng Tuấn vẫn đeo kính trắng ra vào khu biệt thự như khách đến gặp các chủ hộ. Do vậy, tên “lưu manh giả danh trí thức” đã khiến lực lượng bảo vệ không nghi ngờ mà đó cũng là một biện pháp để hắn ngụy trang trước một loạt camera bảo vệ trong các gia đình nạn nhân.
Lại nói, mỗi ngôi nhà ở đây khá rộng rãi thoáng đãng, là điều kiện để tên trộm có đầu óc như Tuấn nghĩ ra những quỷ kế khó lường, để rồi sau này vụ án được khám phá thì không ít gia chủ giật mình thon thót. Ấy là sau khi vào trong khu biệt thự một cách “tự nhiên như ruồi” rồi, trước khi chọn ngôi nhà đột nhập, Tuấn đeo găng tay, khẩu trang. Ấy là hắn đã quan sát kỹ quy luật hoạt động, sinh hoạt của các khổ chủ, xác định vị trí đặt camera để tìm cách vô hiệu hóa và thường nấp ở các hẻm hốc trong cầu thang, trong các gian nhà kho của gia đình, chờ khi bóng tối sụp xuống thì ra tay hành động.
Đêm 31-7, rạng sáng 1-8-2013, Trần Văn Tuấn đột nhập vào nhà anh Trần Trung Kiên, sinh 1971, ở 151BT05 khu chung cư 97 Bạch Đằng, trộm cắp 1 đồng hồ Rolex, 1 đồng hồ Longzin trị giá 6.000 USD, 1 nhẫn kim cương trị giá 70 triệu, 1 nhẫn vàng gắn đá đỏ trị giá 27 triệu đồng, 1 túi xách trị giá 1.000 USD. Tiếp đó, vào 19h30’ ngày 12-12-2013, Tuấn cũng đã đột nhập vào nhà anh Kiên trộm cắp 1 máy IPad, 1 ĐTDĐ, trị giá 30 triệu đồng.
Đến 20h ngày 16-8-2014, Tuấn lại thực hiện phi vụ đột nhập vào nhà gia đình anh Nguyễn Văn Bình, sinh 1973, ở 12BT02/97 Bạch Đằng, trộm cắp một số đồ trang sức bằng vàng trị giá 550 triệu đồng. Gia đình anh Bình có người phát hiện hô hoán, xông ra đuổi bắt và tên trộm đã đẩy ngã cả khổ chủ, nhưng trên đường tháo thân khi trèo qua tường rào của gia đình anh Bình, hắn đã bị thanh sắt nhọn cào xước ở sườn phải.
Cho đến tối 25-9 vừa qua, “ăn quen bén mùi”, Tuấn lại lần nữa đột nhập vào nhà anh Trần Trung Kiên lấy đi một số tài sản tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng gồm: 2 nhẫn kim cương, 1 dây chuyền bạch kim, 1 đồng hồ nữ Rolex, 1 kính mắt Luis Vuitton, 1 vòng trang sức đeo cổ, 1 lắc đeo tay bằng vàng trắng, 1 ĐTDĐ Nokia.
Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại về vụ trộm mới nhất, trung tá Phạm Khắc Chung - Trưởng CAP Hạ Lý và thượng úy Bùi Hoàng Tùng - Phó trưởng CAP trực tiếp chỉ huy lực lượng CSKV, cảnh sát hình sự xuống hiện trường triển khai các biện pháp điều tra, xác minh. Dù mới về nhận nhiệm vụ Trưởng CAP gần 2 tháng nhưng trung tá Phạm Khắc Chung, nguyên Đội phó Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - CAQ Hồng Bàng, từng là một trinh sát giàu kinh nghiệm. Trước đó vài tháng, anh cùng đồng đội phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, thu giữ 58 ĐTDĐ trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Qua khám nghiệm hiện trường vụ trộm tại nhà anh Kiên, sơ bộ nắm thêm các vụ trộm xảy ra trước đó, từ thủ đoạn, cách thức hoạt động của tên trộm đến những món đồ hắn “ưa” lấy, trung tá Chung và thượng úy Tùng đã nhận định: Đối tượng của các vụ trộm trên chỉ có một tên. Rà soát khoanh vùng các đối tượng thuộc hệ trộm cắp, cờ bạc, ma túy trên địa bàn các anh thấy nổi lên Trần Mạnh Tuấn.
![]() |
| Tên Tuấn |
Bài toán khó về các vụ trộm bí hiểm tại khu biệt thự 97 Bạch Đằng chỉ có hắn “đáp ứng” đầy đủ các ẩn số, với các dữ kiện: có tiền án về tội cờ bạc, là game thủ có tiếng trong thế giới mạng, thích chơi lô đề, chả làm ăn gì mà dạo này thấy rủng rỉnh tiền bạc… Một kế hoạch truy nóng đối tượng khi hắn chưa kịp cao chạy xa bay đã được chỉ huy CAP Hạ Lý triển khai chớp nhoáng, toàn bộ địa bàn được phong tỏa.
Đến 22h ngày 25-9, tổ công tác của thượng sỹ Nguyễn Thành Lương - trinh sát hình sự của CAP - phát hiện Trần Mạnh Tuấn đang ở khu vực số 1 đường Phạm Phú Thứ. Rất can đảm và nhanh nhẹn, thượng sỹ Lương mau chóng áp sát nghi can, bằng động tác nghiệp vu,å anh đã làm rõ trong người Tuấn vẫn còn đang dắt “đồ” vừa trộm được.
Ngay lập tức, Tuấn bị tạm giữ đưa về trụ sở CAP để làm rõ nghi vấn vụ trộm. Tại đây, kiểm tra đối tượng, công an thu giữ được toàn bộ số tang vật. Trung tá Chung nhanh tay vén áo Tuấn lên và nhận thấy bên sườn phải Tuấn vẫn còn 1 vết cào xước do vật nhọn sắc gây nên. Đây là điểm chốt để khi chỉ vài câu hỏi, thượng úy Tùng buộc Tuấn phải thú nhận hắn chính là thủ phạm gây ra một số vụ trộm trong khu biệt thự 97 Bạch Đằng đã nêu, trong đó lần đột nhập nhà anh Bình tối 16-8, do cuống cuồng bỏ chạy, hắn đã bị rào sắt cào xước, vết thương giờ mới ăn da non…
Ngọc Phúc - Khánh Chi/ANHP

