CSGT trả lại ví và hỗ trợ thí sinh về quê

Sau khi nhặt được chiếc ví bị rơi ở cổng trường, các đồng chí CSGT đã tìm cách liên hệ với thí sinh để trả lại, qua đó hỗ trợ 2 bố con thí sinh.

Khoảng 2h chiều 4/7, khi đang làm nhiệm vụ ở hội đồng thi trường ĐH Xây Dựng, Trung sỹ Phạm Ngọc Long (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT CATP Hà Nội) phát hiện có một chiếc ví bị rơi giữa đường. Vào thời điểm đó, trong chiếc ví có CMT mang tên Đào Xuân Bằng, đăng ký xe, bảo hiểm xe và 1 ảnh thí sinh có ghi tên Đào Trọng Bảo (SN 1996, là thí sinh dự thi tại hội đồng thi trường Đại học Xây Dựng).

CSGT trả lại ví và hỗ trợ thí sinh về quê - ảnh 1

Trung sỹ Phạm Ngọc Long và Thượng sỹ Phùng Thế Hiển gửi lại anh Đào Xuân Bằng chiếc ví và một số giấy tờ tại phòng trọ

Nhận thấy đây là trường hợp thí sinh gặp nạn, cần giúp đỡ nên Trung sỹ Long đã liên hệ với Hội đồng thi trường ĐH Xây dựng tìm thí sinh và đến phòng trọ để xác nhận và trả lại chiếc ví cùng một số giấy tờ. 

Tại phòng trọ, anh Đào Xuân Bằng cho biết, trong khi đứng chờ đón con sau buổi thi đầu tiên, anh bị kẻ xấu lợi dụng móc trộm chiếc ví với hơn 3 triệu đồng. Hai bố con anh Bằng xuống Hà Nội từ ngày 2/7 và thuê một phòng trọ ở cạnh trường ĐH Xây dựng cho tiện đi lại, tiền thuê nhà anh đã trả hết từ hôm vừa đến. Rất may anh vẫn còn một ít tiền để ở túi khác nên không bị mất, số tiền đó đủ để 2 bố con ăn uống, sinh hoạt đến hết ngày mai.

Sau khi gửi trả lại chiếc ví, Trung sỹ Phạm Ngọc Long và Thượng sỹ Phùng Văn Hiển đã xin số điện thoại của anh Bằng để hỗ trợ 2 bố con anh ra bến xe và gửi xe khách về quê. “Chúng tôi sẽ nhờ xe khách chạy tuyến Bắc Giang đưa 2 bố con anh Bằng về quê. Vào lúc khó khăn thế này, hỗ trợ được đến đâu chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng có thể”- Thượng sỹ Hiển cho biết.
Cũng trong ngày thi đầu tiên này, các đơn vị CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn TP Hà Nội cũng hỗ trợ được nhiều trường hợp thí sinh và người nhà gặp tình huống đột xuất đến địa điểm thi kịp thời như:
- Mẹ con thí sinh Nguyễn Thị Nga (Mỹ Hào, Hưng Yên) bị lạc đường đã được Thiếu tá Phạm Hồng Hải (Đội phó đội CSGT số 2 CATP Hà Nội) chỉ đạo chiến sỹ đưa đến hội đồng thi trường ĐH Y tế Cộng đồng.
- Thí sinh Đỗ Thị Hương (Hải Dương) bị lạc đường ở Cầu Giấy đã được Trung úy Nguyễn Ngọc Quỳnh và Thiếu úy Nguyễn Đức Ngọc (cùng thuộc đội CSGT số 2 CATP Hà Nội) sử dụng xe chuyên dụng chở đến địa điểm thi trường ĐH Thương Mại.
- Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Mạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) đang điều khiển xe máy chở con là thí sinh Nguyễn Lan Anh đến địa điểm thi Học viện An ninh Nhân dân đã va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến 2 bố con ngã ra đường, ông Mạnh bị đau ở vai, không thể điều khiển xe máy tiếp được. Tổ tuần tra của đội CSGT số 7 CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đã đến và phân công Trung tá Nguyễn Văn Dũng đưa ông Mạnh đến bệnh viện còn Thiếu úy Đinh Quang Dũng sử dụng xe chuyện dụng đưa thí sinh Lan Anh đến địa điểm thi.
Xuân Phú

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !