Có 3 điều không bao giờ được nói với đồng nghiệp, bất kể có thân đến đâu

Ở nơi công sở, có ba điều bạn nhất định phải chú ý, không bao giờ nên nói với đồng nghiệp. Những điều này không chỉ ngầm mang tính công kích, mà còn dễ phá hỏng các mối quan hệ của bạn.

Trong công việc, chúng ta luôn phải nhận thức rõ điều gì nên nói điều gì không. Có nhiều điều nói ra rồi là sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Cấp trên đặc biệt nâng đỡ

Cấp trên ưu ái nâng đỡ bạn nhiều hơn so với những người khác là một điều đáng mừng, nhưng tuyệt đối không phải là một điều đáng khoe với đồng nghiệp.

Bất kể là đã làm việc với nhau bao lâu, thân thiết thế nào, thậm chí đã là bạn bè từ trước khi vào làm chung... thì đồng nghiệp vẫn là đồng nghiệp. Giữa đồng nghiệp với nhau, chuyện cấp trên ưu ái ai đó hơn luôn luôn là một điều nhạy cảm.

Nếu người đồng nghiệp kia thực ra không đáng tin như bạn nghĩ, thì chắc bạn cũng đoán trước được hậu quả rồi. Bằng cách này hay cách khác, việc bạn được nâng đỡ sẽ bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến ấn tượng của những đồng nghiệp khác về bạn, làm bạn cực kỳ khó xử. Rồi khi mọi chuyện truyền đến tai cấp trên, sự ưu ái bạn nhận được cũng sẽ mất luôn.

Kể cả khi đồng nghiệp của bạn là người tốt, không tung tin đồn xấu, không trở mặt với bạn, thì mối quan hệ của hai người cũng đang bị tổn thương trong âm thầm, vì những ganh ghét và mặc cảm đang nhen nhóm.

Chuyện riêng tư của người khác

Ở đâu cũng sẽ có những hội bà tám, những nhóm chuyên "ngồi lê đôi mách", "hóng drama". Chuyện này không hẳn là xấu, đồng nghiệp buôn chuyện bàn tán này nọ là bình thường, nhưng cũng phải có mức độ.

Tốt nhất là bạn chỉ nên nói những chuyện vô thưởng vô phạt, đừng bao giờ lôi chuyện riêng tư của người khác ra kể một cách tùy tiện. Đồng nghiệp với nhau không thể vô tư như khi nói chuyện với bạn học hay bạn bè thân thiết được. Khi nói chuyện với bạn bè, nói sai vài câu thì cùng lắm là không chơi với nhau nữa. Còn với đồng nghiệp mà ăn nói tùy tiện quá sẽ rất dễ đắc tội người khác, không thì cũng khiến người này người kia ấn tượng xấu về bạn, thậm chí có khi bạn sẽ trở thành nhân vật chính tiếp theo trong cuộc buôn chuyện của họ.

Những lời "thành khẩn" trống rỗng

Đồng nghiệp của bạn không phải đồ ngốc, mấy trò giả tình giả nghĩa, nịnh nọt để nhờ vả không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. So với mất công nghĩ mấy trò gian dối, tốt nhất là bạn nên tập trung làm việc, làm tốt bổn phận của mình. Còn việc bày tỏ tình cảm, có tình cảm thật hãy thể hiện, nếu trong lòng thấy không ưa gì nhau, cũng đừng nên cố giả vờ mà làm gì.

Chưa kể, cố nói mấy lời ngon ngọt không thật lòng cũng không khiến người ghét bạn trở nên yêu quý bạn hơn, mà sẽ chỉ khiến người vốn quý bạn cảm thấy phản cảm. Chuyện thêm thù bớt bạn như thế, tốt nhất là đừng có làm.

Trên đây là ba điều bạn không bao giờ nên nói với đồng nghiệp, nói ra chắc chắn chẳng mang lại ích lợi gì mà chỉ rước thêm phiền phức vào người. Bạn thì sao? Bạn có từng nói những điều như thế với đồng nghiệp không? 

Theo Phương Anh/baodansinh.vn

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !