Clip bảo mẫu nhét giẻ vào miệng, giữ chặt tay bé 1 tuổi khóc giãy giụa

Để ngăn bé trai quấy khóc, buộc phải ngủ, một giáo viên cơ sở mầm non đã nhét giẻ vào miệng, giữ chặt tay bé 12 tháng tuổi khiến bé giãy giụa, khóc không ra tiếng

 

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về 1 clip gây phẫn nộ của 1 trường mầm non ở Thái Bình. Người đăng tải clip này chính là giáo viên từng làm việc tại trường đó, có tên là D.L (SN 2003) quay lại và đăng lên MXH.

Nạn nhân đáng thương của vụ việc này là một cháu bé 12 tháng tuổi. Cháu bé đã bị bảo mẫu ở trường Mầm non Sao Việt (phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) nhét giẻ vào miệng, giữ tay mặ cháu giãy giụa, khóc.

{keywords}
Hình ảnh bảo mẫu nhét giẻ vào mồm, dùng tay khống chế bé trai mới 12 tháng tuổi gây phẫn nộ dư luận

Theo đó, chị D.L đã ghi lại hình ảnh đồng nghiệp của mình đang bạo hành 1 bé trai dưới 12 tháng tuổi chỉ để ép bé ngủ. Nữ giáo viên mầm non này có tên là L. Chị ta đã nhét 1 miếng giẻ vào mồm em bé để đứa trẻ không thể gào khóc. Mặt khác, chị L còn giữ chặt tay để bé trai không giãy giụa được. Clip ngay sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng, nhất là các bà mẹ phẫn nộ.

Được biết, đoạn clip này đã được chị D.L quay lại vào lúc 10h34' ngày 4/5.

Nhưng phải cho đến ngày 29/6 chị mới có dũng khí đăng tải lên mạng xã hội vì sợ bị đe dọa và vẫn đang làm việc tại trường mầm non này. 

Theo đó, chị D.L chia sẻ trên trang cá nhân sáng ngày 29/6:

"Em sinh năm 2003. Tuy tuổi của em dưới tuổi vị thành niên nhưng bản thân em có con sớm nên em đã có kinh nghiệm trông trẻ, nên bên trường đã đồng ý cho em vào làm mặc dù biết em chưa đủ tuổi. Khi vào làm việc tại trường và cho gửi con ở đây em mới biết mầm non này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Bản thân con em cũng đã bị 1 giáo viên tên G. bóp huyệt tay cháu khiến cháu khóc thét! Nhưng em lại im lặng không làm gì. Con em, khi em ở đó có thể làm như thế còn con các mẹ khác sẽ như thế nào!

Nhiều người khi xem clip nói rằng em thương cháu mà lại để cho bạn L trong clip làm như thế và nói em không ra gì khi không ngăn cản! Nhưng thực sự không phải đâu ạ. Hiện tại lúc đó em chỉ là làm công ăn lương tại đấy. Em đã có can nhưng không dừng lại và người trong clip là em gái ruột hiệu trưởng. Như thế thử hỏi các anh, các chị em làm gì được ngoài quay video lại? Có người lại hỏi tại sao mà em không tố giác với nhà trường để nhà trường giải quyết! Nhưng đến bản thân chị hiệu trưởng tại đây đã dạy chúng em đánh các cháu làm sao để không ra nốt. Bóp huyệt tay làm sao để các cháu đau và phải sợ mình nhưng không được phép để lên nốt. Vậy thử hỏi em nói với hiệu trưởng để giải quyết vấn đề gì?".

Ngoài ra chị D.L cũng cho biết, nữ giáo viên tên L kia là sinh viên trường đại học Y, vừa học và vừa làm tại đây.

Khi đăng tải những thông tin này, chị D.L đã bị đe dọa và bị report (báo cáo sai phạm trên mạng xã hội) về bài viết rất nhiều lần. Chị mong cơ quan chức năng và báo đài sớm vào cuộc để các trẻ khác không phải chịu đựng hoàn cảnh giống như bé trai trong đoạn clip.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Viết Hiển, giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình xác nhận đã nắm bắt được thông tin sự việc. Hiện, Sở đã giao phòng GD$ĐT TP Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ sự việc trên.

Về phía trường, khi PV liên hệ để hỏi về sự việc, chủ cơ sở mầm non Lê Thị Hương Giang nghe điện thoại và nói hiện rất bận và từ chối chia sẻ thông tin.

Theo Chủ tịch phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, cơ sở mầm non này được cấp phép hoạt động từ tháng 7 năm 2020.

Thiên An

Ảnh: Cắt từ clip

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !