Chồng yếu sinh lý, mẹ chồng đòi ngủ chung giường

Trang tâm sự, lý do cô muốn bỏ chồng vì mẹ chồng quá can thiệp vào đời sống riêng tư của 2 vợ chồng.
“Mặc cảm Edip”

Trong khi đó, sếp của cô có tình ý từ lâu, tuy nhiên, cô không tự tin lắm vào tình cảm của người đàn ông này, vì một người thành đạt, vây quanh nhiều cô gái trẻ đẹp, không biết có thật sự nặng lòng với cô? Trang cũng không muốn có một cuộc hôn nhân thứ 2 xui xẻo nữa.

Chồng Trang vì quá yêu mẹ nên luôn mong muốn cô phải như mẹ mình, từ lời ăn tiếng nói đến cư xử, kể cả khi mẹ sai thì Trang cũng không được phản đối.

Mẹ chồng Trang ở dưới quê, cứ mỗi lần lên chơi là biết bao chuyện xảy ra. Bà yêu cầu Trang phải chăm chút chồng từng cái ăn, cái mặc, lời nói sao cho đúng ý. Còn chồng cô được dịp phục vụ mẹ vô điều kiện, kể cả phải làm tổn thương vợ.

Có lần đi làm về mệt quá, Trang nhờ chồng phơi giùm quần áo từ máy giặt. Vừa mới nói thế, mẹ chồng đã chạy ra bảo: “Để mẹ làm cho, con là đàn ông, đừng làm mấy việc đàn bà cho nó tủn mủn con người đi”. Trang sượng mặt, người không biết nói gì. Còn chồng Trang thì cũng đồng ý ngay với mẹ.

Chán nhất là ngay cả chuyện chăn gối riêng tư, chồng cô cũng kể cho mẹ nghe về nhược điểm của vợ. Sau đó bà lại khuyên bảo Trang phải thế này, thế nọ, trong khi chính chồng cô kém sinh lý. Trang chẳng biết nói gì cho phải.

Đỉnh điểm của bức xúc trong Trang là thỉnh thoảng mẹ chồng lại… đòi ngủ chung với vợ chồng cô. Những lúc như vậy, chồng Trang không hề tỏ thái độ ái ngại. Anh bảo, anh thần tượng và kính yêu mẹ nhất trên đời, mỗi lần về quê trước đây, anh hay ngủ với mẹ như đứa trẻ con. Trang cũng biết điều này, nhưng đó là về quê, còn bây giờ thì thật quá đáng…

Thêm vào đó, mẹ chồng còn nói xa gần là sẽ bán nhà ở quê để lên ở với vợ chồng cô. Trang bức xúc hỏi tôi rằng, liệu trên đời này có một bà mẹ chồng thứ 2 như vậy không?

Câu chuyện của Trang không xa lạ với tôi, bởi tâm lý học giải thích đó là mặc cảm Edip. Mẹ quá yêu con trai và muốn sở hữu bằng được, còn người con trai thuộc tuýp yếu đuối, dựa vào mẹ như bầu trời tinh thần, đòi hỏi vợ phải như mẹ mình. Người mẹ và người con yêu thương nhau quá, nếu Trang có được chồng yêu chăng nữa thì bà mẹ cũng sẽ không cho phép điều đó.
Chồng yếu sinh lý, mẹ chồng đòi ngủ chung giường - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet


Lần theo dấu vết tình nhân

Người động viên và giúp Trang vượt qua nhiều khó khăn trong công việc từ gần 6 năm nay là sếp, hơn cô 5 tuổi. Anh quan tâm, chia sẻ một cách ân cần, thỉnh thoảng lại tặng những món quà nho nhỏ khiến Trang rất thích. Có những món Trang nấu cho chồng, bị chê thì đến kể với anh, anh bảo lại thích những món như vậy mà vợ chẳng bao giờ nấu. Không sinh nhật nào của Trang mà anh lại quên, trong khi chồng cô thì lần nhớ lần quên sinh nhật vợ.

Trang cảm thấy ấm áp và yên tâm khi làm việc với anh. Anh không bao giờ tỏ ra ham muốn thân xác tầm thường nên Trang càng nể phục anh hơn. Tuy nhiên, Trang cũng chưa dám chắc liệu anh có phải là người chồng chung thủy không, bởi vây quanh anh bao giờ cũng có những cô gái “sẵn sàng chết”.

Qua một thời gian theo dõi, các thám tử nhận thấy sếp của Trang quả đúng có những điểm như cô còn hoài nghi. Và kết quả cho thấy thật thảm hại: ông sếp này không chỉ có 1 mà đi lại với 2 tình nhân. Nhận được tin báo từ chúng tôi, Trang chao đảo.

Tôi khuyên cô nên trấn tĩnh, bởi chuyện có bồ của các sếp là phổ biến nhưng cũng cần phân biệt là bồ đổi chác, bồ tình dục hay bồ tình yêu đẹp, bởi tình cảm con người rất phức tạp và không nên vì thế kết luận ngay tư cách nếu chưa biết hết các ngõ ngách tâm hồn người khác.

Tôi phân tích: Đối với Trang, anh ấy đủ sức hạ gục và lợi dụng cô nếu anh ta muốn, nhưng bao năm nay, anh ta chưa bao giờ đi quá giới hạn. Về mặt này, anh ấy tử tế với cô. Trang xuôi xuôi, đề nghị chúng tôi làm rõ hơn.

Quả nhiên, 2 cô bồ của sếp Trang thì có rất nhiều chuyện để kể. Một cô có chất nghệ sĩ lãng mạn, đã có con với anh ta và đòi hỏi anh phải có trách nhiệm qua lại. Cô đã có thêm các cuộc tình mới nên về cơ bản, coi như anh không có quan hệ sâu sắc, vì con nên thỉnh thoảng anh ghé thăm, dẫn con đi chơi. Còn một cô nữa thì trước đây anh yêu khá mặn nồng, sau này tình nhạt dần. Nhưng 2 người đã trót chung nhau một khoản đầu tư lớn và cô ấy cũng nắm được điểm yếu nào đó về thông tin, nếu lộ ra sẽ bất lợi cho công việc đôi bên, nên anh chưa dám bỏ.

Chúng tôi kết luận về cơ bản anh sếp này không phải người xấu, tuy nhiên, cuộc sống tình cảm khá phức tạp. Trong sinh hoạt đời thường, anh khá nghiêm túc nhưng có lẽ cuộc đời nhiều khúc ngoắt ngoéo, nên không phải lúc nào cũng suôn sẻ theo cách thông thường.

Với Trang, rất có thể lý do anh chưa hề đụng chạm thân xác là do anh cần một tình yêu đích thực, yên bình, cần người tri kỷ, có thể trò chuyện như một người bạn. Hơn nữa, làm cùng cơ quan, người đàn ông bản lĩnh sẽ không đẩy xa chuyện tình cảm, bởi có thể nảy sinh rắc rối cho bộ khung doanh nghiệp, đó là tính toán đúng với tư cánh người quản trị tập thể, cũng là tấm lòng của anh ấy.

Vấn đề bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào Trang.

Tôi cũng không biết rồi sau đó Trang sẽ quyết định chuyện tình cảm như thế nào: bỏ chồng để đến với sếp hay chấp nhận sống độc thân, bởi bổn phận của chúng tôi chỉ đưa ra bằng chứng và lời khuyên, còn việc quyết định tùy thuộc vào thân chủ. Nhưng trước khi chia tay, tôi nói với Trang rằng, với tình yêu, hãy để con tim lên tiếng. Chuyện tờ giấy kết hôn chỉ là ràng buộc pháp lý, không ràng buộc được trái tim. Nếu đã không còn tình yêu với chồng thì Trang nên tự giải phóng mình rồi hãy nghĩ đến chuyện tìm một bờ bến mới.

Thám tử Thiện Minh/Báo PNVN

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !