Chồng mê game, facebook, suốt ngày hành hạ vợ đang mang bầu

Tôi và anh quen nhau đã lâu, nếu tính về thời gian thì cũng được gần 4 năm rồi. Hiện tại chúng tôi đã cưới nhau được hơn 4 tháng và tôi đang có baby được gần 3 tháng.
Cuộc sống mới của tôi không hạnh phúc như bao đôi bạn trẻ khác. Tôi đang mang thai nhưng dường như sự đau buồn và sợ hãi diễn ra trong cuộc sống ngày một lớn hơn.

Chồng mê game, facebook, suốt ngày hành hạ vợ đang mang bầu - ảnh 1

Dường như tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều nên cuối cùng tôi bị xem thường và cứ có chuyện gì là bị hăm dọa đuổi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa: Internet


Chồng tôi, anh ấy hơn tôi 4 tuổi, từ lúc mới yêu nhau cho đến khi tìm hiểu một thời gian thì anh ấy vẫn rất yêu tôi. Tôi luôn tin tưởng vào điều đó, vì thế chúng tôi mới tiến đến hôn nhân. Nhưng rồi chuyện buồn lại xảy ra với tôi, anh đã thay đổi bản tính, bắt đầu hành hạ và đánh đập tôi. Dù anh biết tôi đang mang trong mình một giọt máu của anh, thế nhưng anh không bào giờ yêu thương tôi, dù chỉ là một chút. Tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ, lương cũng không cao so với mức thu nhập của anh, nên từ khi cưới nhau, tôi sống phụ thuộc vào anh nhiều hơn. Ngày tôi có tin vui anh cũng vui đấy, nhưng sau những ngày vui đó, anh đối xử với tôi thật thậm tệ, trước đây tôi không thể ngờ được rằng gia đình mình lại trở nên như vậy. Anh là dân IT nên dường như công việc liên quan đến máy tình, anh giành rất nhiều thời gian cho chúng. Ngày tôi mới về làm dâu nhà anh được vài ngày thì anh chẳng giành thời gian chơi với tôi, để tôi lủi thủi giữa những người thân bên gia đình anh. Tôi buồn quá nên khóc và không nói chuyện với anh vì tôi hờn dỗi mà thôi. Anh không chiều tôi đâu, anh bắt đầu lôi tôi ra hỏi, tôi không nói thì anh đánh đập tôi. Vài lần như vậy, ba má chồng tôi biết chúng tôi đang cãi nhau, má chồng tôi khuyên răn 2 đứa tôi. Rồi anh và tôi cũng làm lành nhưng dường như giữa chúng tôi bây giờ không còn mặn nồng nữa, thay vào đó là sự hơn thua. Từ ngày tôi có bầu tính đến nay gần 3 tháng rồi, có những đêm bị anh đánh đập, hành hạ thật sự đau khổ và nhục nhã. Tôi muốn bỏ đi đứa con này quá nhưng tôi không làm được điều đó. Anh giành nhiều thời gian cho những thú vui như game, facebook… Dường như anh đang cố tình làm cho tôi đau khổ thêm. Hôm nay chúng tôi lại gây gổ với nhau, anh có nói với tôi 1 câu là anh và tôi kể từ nay không nói chuyện với nhau nữa, ở được với nhau thì ở, không được thì dọn đi. Tôi hoang mang quá, anh từng đe dọa tôi là sẽ ly hôn và hàng tháng anh sẽ chu cấp tiền cho tôi nuôi con, và tất nhiên là tôi phải chuyển đến nơi khác ở. Dường như tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều nên cuối cùng tôi bị xem thường và cứ có chuyện gì là bị hăm dọa đuổi ra khỏi nhà. Tôi chỉ thương ba ở quê, anh chị của tôi. Họ cứ nghĩ là tôi sống hạnh phúc cùng anh ở nơi đất khách này. Thực sự thì tôi không dám chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai cả, vì chúng tôi trong mắt mọi người là 1 cặp đẹp đôi. Hiện giờ tôi đang có bầu nên tôi rất sợ chuyện vợ chồng tôi làm ảnh hưởng đến em bé nhưng tôi không thể nào vui được khi mỗi lần có chuyện là chồng tôi lại như vậy và tôi lúc nào cũng phải nhắm mắt làm hòa, năn nỉ anh. Tôi không bao giờ được anh nâng niu và chiều chuộng như những người vợ mang bầu khác. Bây giờ tôi cũng muốn nghĩ tới vấn đề anh đặt ra là ly hôn, vì hôn nhân mà không có tiếng nói chung và không có sự quan tâm chia sẻ thì sẽ không tồn tại được, cái tôi của mỗi người ngày một lớn hơn.

Xin mọi người giúp tôi với, thật sự khi viết lên những dòng chữ này tôi đang rất đau lòng, cũng không muốn kể chi tiết những gì mà chồng tôi đã đối xử với tôi trong thời gian qua. Giờ tôi phải làm sao? Hiện tại tôi vẫn ở nhà chồng và làm dâu như bao người khác. Đêm nay tôi buồn vô cùng, tôi thất vọng về bản thân tôi quá và cảm thấy hối hận khi bước vào cuộc hôn nhân này.

TheoHạnh phúc gia đình

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !