Chôn giấu 42 xe buýt làm hầm cứu thế giới khỏi ngày tận thế
Bruce Beach, 83 tuổi, chủ nhân của căn hầm bí mật tại Canada |
Theo tờ The Sun, Bruce Beach, 83 tuổi đã xây dựng căn hầm kỳ lạ với diện tích rộng hơn 930 mét vuông cách đây 38 năm.
Ông cùng người vợ là bà Jean Beach, 90 tuổi, hiện sống ở ngôi làng Horning's Mill, Shelburne, cách Toronto khoảng 2h đi xe về phía tây bắc.
Hai vợ chồng ông đã xây dựng căn hầm có tên Ark Two, biến chúng thành nơi trú ẩn cho ít nhất 500 người để tránh bom hạt nhân khu vực bắc Mỹ.
Hai vợ chồng bắt tay xây hầm từ năm 1980. Bruce đã bỏ tiền ra mua 42 chiếc xe bus cũ chuyên chở học sinh với giá 300 USD/chiếc. Ông đã đào đất và chôn tất cả xuống độ sâu 4 mét và phủ đất, cát, bê tông bên trên. Để hoàn thành căn hầm bí mật họ đã cần đến sự giúp đỡ của hơn 50 tình nguyện viên.
Bên dưới hầm là những căn phòng nhỏ với nhiều tiện nghi |
Chia sẻ lý do chọn lựa xe bus ông cho biết bộ khung sắt thép của xe rất chắc chắn, tạo sự kiên cố cho căn hầm của ông.
Dưới hầm được chia thành nhiều căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Hầm có phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng dành riêng cho việc chữa bệnh, nghiên cứu và chỗ vui chơi cho trẻ em.
Vợ chồng ông cũng xếp riêng một phòng tập thể dục có máy hỗ trợ rèn luyện thể thao, chiếc xe đạp tập thể dục được kết hợp thành máy nghiền bột lúa mì.
Nhiều năm qua, Bruce vẫn miệt mài bảo dưỡng căn hầm phòng khi cần |
Hầm trú ẩn còn được trang bị màn hình quan sát an ninh khu vực gồm máy tính cũ và điện thoại quay số cổ.
Nếu thế giới xảy ra chiến tranh hạt nhân, ông sẽ dành 20% chỗ ở cho người lớn, 80% là cho trẻ em với mục đích "ngăn chặn loài người khỏi sự tuyệt chủng".
Gần 40 năm qua, ông tích cực tích trữ đồ ăn phòng trường hợp ngày tận thế. Tuy nhiên ông cũng phải vứt đi hàng tấn đồ ăn do hết hạn sử dụng.
Đường xuống căn hầm Ark Two |
Nhiều người gọi ông là kẻ khùng vì những ý tưởng khác người nhưng Bruce vẫn quyết định gìn giữ hầm trú ẩn này dành khi cần.
Ông nói: "Nhiều người gọi tôi là kẻ gàn dở, nhưng tôi không quan tâm".
Ngày nay, công trình của Bruce gần hoàn thiện và ông cũng chào đón khách tham quan, vé vào cửa là hoàn toàn miễn phí.