Chỉ vì "đánh võng" tình yêu

Dù đã có bạn trai ở quê, nhưng H vẫn lén hẹn hò với người khác. Việc “đánh võng” tình yêu của cô gái này gây ra xung đột cho hai chàng trai, khiến cho người mất mạng, kẻ vào tù.

Bị cáo Đinh Vạn Thành tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh Thành Long)

Lác đác từng tốp người kéo vào phòng xét xử để nghe TAND TP Hà Nội xử án bị cáo Đinh Vạn Thành (SN 1996, trú tại tỉnh Bắc Kạn) khi là hung thủ gây ra cái chết cho anh Trần Văn Toản (SN 1993, trú tại Yên Bái). Điều đau lòng là cả bị cáo và bị hại đều cùng yêu một cô gái.

Cô gái đó tên H, SN 1993, trú tại tỉnh Yên Bái, vốn là bạn gái của Toản. Trong thời gian Toản đi học rồi về quê làm việc, H xuống Hà Nội làm nhân viên cho một quán lẩu tại quận Ba Đình. Đinh Vạn Thành cũng là nhân viên của quán, luôn để ý đến H. Làm việc cùng nhau, Thành thường quan tâm, giúp đỡ H những việc ở quán. Những câu trêu đùa của Thành khiến H vui. Hôm nào về muộn, Thành lại “tiện đường” đưa đón H về tận nhà. Trong một lần đi làm về khuya, nghe Thành nói xóm trọ đã đóng cửa, H đồng ý để Thành cùng về phòng trọ ngủ với mình. Từ hôm ấy, căn phòng trọ nhỏ hẹp của H bỗng trở thành “chốn” đi về của cặp nam nữ đang độ đôi mươi.

Cuối tháng 12/2016, Thành phát hiện ra H đã có người yêu ở quê. H mới thú nhận đến với Thành vì cảm động trước tấm chân tình của cậu ta chứ không có ý định yêu đương lâu dài. Dù biết H gian dối trong tình yêu, nhưng Thành vẫn chấp nhận và giữ mối quan hệ với H.

Vì thế, H vừa giữ liên lạc với anh Toản, vừa qua lại với Thành. Trong khi đó, anh Toản tin vào lòng chung thủy của H. Ngày 21/1/2017, anh Toản xuống thăm người yêu rồi nghỉ lại qua đêm ở phòng H. Đúng lúc đó thì Thành nhắn lời ong bướm tới điện thoại của H và bị anh Toản đọc được. H khóc lóc giải thích, vừa lấp liếm, dựng lên câu chuyện bị Thành đến phòng trọ quấy rối tình dục và cưỡng bức khiến anh Toản đòi gặp Thành để “giải quyết”. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông cùng yêu một cô gái kết thúc bằng việc Thành đâm dao vào ngực anh Toản khiến anh tử vong.

Tại tòa, HĐXX thẩm vấn bị cáo Thành về mối quan hệ thực sự với H. Thành thẳng thắn, lúc đầu, bị cáo yêu chị H nhưng khi biết chị “bắt cá hai tay” thì cảm thấy chán nản. Tuy nhiên, bị cáo vẫn giữ liên lạc và thường qua phòng chị H ngủ lại vì được chị H đồng ý. Bị cáo hoàn toàn chấp nhận mối tình tay ba này và cũng không có ý định kéo dài mối quan hệ tình cảm đó. Chủ tọa lắc đầu, tình yêu phải xuất phát từ sự chân thành, đằng này, bị cáo biết chị H đang có người yêu nhưng vẫn qua lại với chị H khiến cho anh Toản ghen tuông, dẫn đến cái chết đau lòng cho nạn nhân. Nghe thế, Thành cúi đầu ân hận, xin HĐXX được quay lại xin lỗi gia đình bị hại.

Tại phiên tòa, nhiều người cũng bày tỏ sự trách giận đối với cô gái khi yêu cùng lúc hai người đàn ông. Dù không trực tiếp gây ra cái chết cho bị hại, song hành động “đánh võng” tình yêu của cô gái cũng đã gián tiếp gây ra mâu thuẫn cho hai người đàn ông không quen biết, dẫn đến sự việc đau lòng. Khi đang yêu anh Toản, vì rung động trước sự quan tâm của Thành mà H đã có quan hệ yêu đương với Thành. Sau đó, dù biết Thành không còn tình yêu với mình, chỉ lợi dụng về chuyện tình dục, song H vẫn chấp nhận. H còn nói dối người yêu, dựng lên chuyện bị cưỡng bức khiến anh Toản bức xúc, trong cơn nóng giận đã không kiềm chế được bản thân, đòi gặp bằng được tình địch để “xử”, dẫn đến cái chết đau lòng của anh.

Ngồi lầm lũi cuối phiên tòa, bố bị hại cho biết, Toản là niềm hi vọng lớn nhất của cả nhà. Mấy lần, ông nghe con trai kể về việc đang tìm hiểu một cô gái, song không nói rõ là ai. Ông chỉ nhắc con ổn định sự nghiệp trước khi lập gia đình. “Con tôi dại dột quá, chỉ vì yêu một đứa con gái chả ra gì mà bỏ đi tương lai của mình” – ông mếu máo. Mẹ bị cáo cũng sụt sùi khi nhắc đến con trai: “Con vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề, xin đi làm thêm để có tiền học lên đại học. Nào ngờ... Tôi ở xa nên không biết con có người yêu để đưa ra lời khuyên cho con”.

Thành bị tuyên án Chung thân về tội Giết người. Đằng sau mối tình tay ba này là sự trả giá đắt đỏ. Bài học cho Thành là đã đặt tình yêu sai chỗ, sau đó, lẽ ra, khi biết H đã có người yêu ở quê, bị cáo cần kiên quyết chấm dứt mối quan hệ đó, song Thành lại lợi dụng sự dễ dãi của H để tiếp tục qua lại. H vì chút lạc lõng nơi đất khách quê người đã ngã vào lòng người con trai khác, lừa dối người yêu. Nỗi đau không chỉ là 2 thanh niên phải khép lại tương lai, cuộc đời của mình, mà chính H cũng phải chịu sự chê trách của mọi người và lương tâm cắn rứt.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !