Chàng rể kể “bí quyết” trốn rượu ở nhà vợ

Là rể út của gia đình có 6 anh chị em, Toàn (Sơn Tây) Hà Nội vẫn nhớ mãi cái Tết đầu tiên 2 đứa chung nhà, anh cùng vợ về quê ngoại Tuyên Quang ăn Tết. Ngay tối đầu tiên ở nhà vợ, anh đã say không biết mình lên giường bằng cách nào…
Chàng rể kể “bí quyết” trốn rượu ở nhà vợ - ảnh 1

Những chén rượu "tình" rượu "nghĩa" khiến anh Toàn say bê bết

Chú không uống là coi thường anh

Vốn không biết uống, nhưng các anh ruột, anh rể của vợ Toàn thì tửu lượng vô biên. Các anh chị đều lấy vợ, lấy chồng và lập nghiệp gần nhà bố mẹ vợ Toàn nên ngày nào cũng 3 bữa rượu.

 “Chỉ có vợ mình lấy chồng ở xa nhất, bố mẹ đẻ mình lại không câu nệ bắt các con phải giành hẳn cái Tết cho nhà nội nên năm đầu tiên cưới nhau, mình đã cho vợ về ngoại từ trưa mùng một Tết. Bố mẹ vợ mừng một, anh chị em cô ấy mừng mười, còn cô ấy thì như đứa trẻ. Khi chúng tôi lên đến nơi, thì 4 mâm cỗ với đầy đủ các thành viên trong đại gia đình tề tựu đông đủ. Và sự say của tôi bắt đầu”- anh Toàn kể lại.

Sau màn hỏi thăm, mọi người lục tục ngồi vào mâm, anh Toàn được xếp ngồi cùng mâm cánh đàn ông trong gia đình với bố vợ, 3 ông anh vợ, 2 ông anh cọc chèo. Chén đầu tiên bố vợ giành chúc đại gia đình năm mới sức khỏe, làm ăn tấn tới và luôn đoàn kết. Tiếng chén chạm vào nhau lanh canh, cả nhà từ già, trẻ, nam, nữ uống cạn.

“Thế rồi cứ theo thứ tự từ anh cả, anh thứ, cho đến anh rể áp út… mỗi người một chén chúc gia đình nói chung và không quên chúc rể út tôi – thành viên mới của gia đình. Chỉ đến chén thứ 4 tôi đã bắt đầu lâng lâng. Ngập ngừng muốn từ chối khi anh cọc chèo thứ 5 trong nhà nâng chén, nhưng ngay lập tức cả nhà đặc biệt là ông anh ấy bảo “thế là chú coi thường anh”. Chẳng thể từ chối, tối nốc cạn chén rượu rồi …sáng sau mới thấy mình ở trên giường từ lúc nào không hay. Tôi gặng hỏi vợ xem mình có làm gì thất thố lúc say với mọi người hay không thì cô ấy chỉ tủm tỉm cười không nói”- anh Toàn nói.

Biết thêm phong tục kỳ lạ

Anh Toàn cũng cho biết thêm, mặc dù bản thân biết không uống được rượu nhưng do cả nể, một phần do lễ nghi nên năm đầu tiên ngày nào anh cũng “bê bết”. Chưa hồi trận rượu ngày hôm trước, lại tiếp trận rượu ngày hôm sau. Khi là với anh chị em trong gia đình, khi lại uống với bà cô, ông bác bên vợ. Thậm chí có cả những người bạn vợ.

“Cả năm mới có ngày tụ họp, ngồi vào mâm thì không thể không uống. Vì thế, rút kinh nghiệm năm đầu, từ năm sau, tôi bàn với vợ mùng 3 mới về ngoại. Khi ấy, cũng gần hết Tết nên mọi người không hò nhau uống rượu. Ngoài ra, trước khi ngồi vào mâm, tôi phải “đổ bê tông” trước rồi mới uống và không quên bát canh chua bên cạnh. Dường như tửu lượng của tôi cũng được nâng lên - ít say hơn hẳn”- anh Toàn nói.

Không những thế, lấy lý do cả năm mới về thăm quê 2- 3 lần, anh Toàn hay “xúi” vợ nghĩ ra lý do để “trốn” những buổi tiệc rượu không cần thiết. “Tôi hay rủ vợ đi khám phá những danh lam thắng cảnh ở những vùng lân cận. Do đó, sau ba năm cưới nhau, vợ chồng tôi đã đến gần hết những địa danh, khám phá khá nhiều phong tục tại địa phương này” – Toàn cười tít mắt kể lại tuyệt chiêu “trốn" rượu.

Anh cũng bảo, không nghĩ ra “chiêu” trốn rượu ấy, anh sẽ không thể biết một phong tục khá kỳ lạ của người Pà Thẻn (Tuyên Quang) khi thờ bát nước lã quanh năm trên bàn thờ tổ tiên của gia đình.

“Tết năm ngoái trong một ngày “trốn rượu” cùng vợ tôi được đặt chân đến huyện Lâm Quang “xứ sở” của phong tục kỳ lạ này. Tôi tận mắt nghe người dân kể và chỉ cho xem phong tục “thờ bát nước lã”. Theo đó, bát nước này được đậy kín không được để cho cạn khô. Trong năm, chỉ vào cuối tháng 6 tức là giữa năm, gia chủ mới được phép mở ra xem và tiếp thêm nước lã cho đầy bát để đợi đến Tết. Đêm 30 Tết, nhà nhà đều phải bịt kín tất cả các cửa hoặc lỗ thông khí. Trong lúc cửa đóng then cài, gia đình bí mật nấu một nồi cháo gà để cả nhà cùng ăn. Ăn cháo xong, gia chủ mới lấy bát nước trên bàn thờ xuống cọ rửa và thay nước mới”- anh Toàn kể lại.

Như thường lệ, năm nay vợ chồng anh Toàn vẫn lên kế hoạch về quê ngoại ăn Tết. Tuy nhiên, theo anh Toàn năm nay anh có lý do chính đáng “bế con” để không phải uống vì vợ anh mới sinh. Anh  hy vọng “lý do” của mình được mọi người chấp nhận.

N. Huyền

Mất cả bố lẫn mẹ trong một đêm, cậu bé được bác dâu yêu thương hết lòng

Cậu bé mồ côi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và hai bác, chưa từng thấy mặc cảm.

Sinh 8 con gái bị gièm pha, vợ chồng nhận 'lộc trời thương' tuổi xế chiều

Câu chuyện về gia đình ông Thương bà Xuân (quê ở thôn An Lạc, Triệu Long, Quảng Trị), đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Gia đình ở Nghệ An có 8 con gái xinh đẹp, cùng nhau theo ngành y, dược

Các chị em gái của Thu Huyền (Nghệ An) đều giỏi giang, năng động. Cô nào cũng có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm.

Kiều Trinh: Từ 'nữ hoàng cảnh nóng', bị lừa trắng tay đến mẹ đơn thân hạnh phúc

''Sự mạnh mẽ có thể là lý do khiến các mối quan hệ của tôi tan vỡ. Tôi thiếu đi sự dịu dàng và yếu đuối mà nhiều đàn ông mong muốn ở người phụ nữ", Kiều Trinh chia sẻ.

Vợ chồng ở Nghệ An sinh 15 con: Cơ ngơi đáng nể, mở mái ấm giúp trăm người

Dù sinh đến 15 người con, nhưng vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh vẫn dư dả tài chính để chăm lo. Không chỉ nuôi con, ông còn mở 3 mái ấm cưu mang bệnh nhân tâm thần, trẻ mồ côi…

Người cha kể lại khoảnh khắc nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cấp cứu con bị sặc sữa

"Điều dưỡng Thảo đã tái sinh con trai tôi một lần nữa. Chị đã giữ lại sinh mạng cháu khi con ngưng thở do sặc sữa", anh T., bố cháu bé sơ sinh ở Hải Phòng, chia sẻ.

Niềm hạnh phúc của cụ ông 93 tuổi trong căn nhà siêu nhỏ hình tam giác ở TPHCM

Dù chân yếu, tay run, cụ ông 93 tuổi ở TPHCM vẫn quyết định sống một mình trong căn nhà hình tam giác bé tẹo, chật chội.

Cụ bà 99 tuổi đến thăm em gái 90, cuộc trò chuyện qua cánh cổng gây xúc động

Hình ảnh hai chị em ở tuổi “gần đất xa trời” vẫn yêu thương, quấn quýt nhau khiến nhiều người cảm động.

3 lần ly hôn bất thành vì có bầu, người phụ nữ không ngờ nhận quả ngọt

Cảm thấy không còn tình cảm với chồng, người vợ quyết định ly hôn. Thế nhưng lần nào trong thời gian chờ hòa giải, người vợ cũng mang bầu.

Đang cập nhật dữ liệu !