Cặp đôi kết hôn ở tuổi xế chiều sau 6 thập kỷ chia cắt

Len Allbrighton và Jeanette Steer cuối cùng đã được ở bên nhau, kết hôn sau 6 thập kỷ xa cách. Họ từng yêu nhau nhưng bị cha mẹ ngăn cản.

 

Cặp đôi kết hôn ở tuổi xế chiều sau 6 thập kỷ chia cắt. Ảnh: NYpost


Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Len Allbrighton, 79 tuổi và Jeanette Steer, 78 tuổi, gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1963 khi đang học để trở thành y tá tại Bệnh viện St. Mary (Anh). Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và chỉ sau một thời gian yêu đương, ông Len đã ngỏ lời cầu hôn bà Jeanette.

Thậm chí, ông Len chuyển đến Úc, dự định mua một mảnh đất và xây nhà cho 2 người rồi làm đám cưới. Tuy nhiên, bố mẹ bà Jeanette đã ngăn cấm vì khi ấy bà mới 18 tuổi. Tuổi được phép kết hôn ở Anh lúc đó là 21, theo NYpost.

Hơn nữa, bố mẹ cũng không đồng ý để bà chuyển đến Úc sinh sống. Bà rất buồn nhưng không thể làm trái lời bố mẹ. Bà gửi cho ông lá thư giải thích lý do tại sao không thể nhận lời cầu hôn mặc dù rất yêu ông.

 

 Len Allbright và Jeanette Steer đi đăng ký kết hôn. Ảnh: NYpost


 
 Chia cắt rồi hội ngộ sau gần 60 năm

Trong những thập kỷ xa nhau, 2 ông bà mất liên lạc, tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình mà không có nhau. Thời gian trôi qua, ông Len đã kết hôn với một người ở Úc, còn bà Jeanette kết hôn với một người ở Isle of Wight (Anh).

Ông Len xây nhà trên mảnh đất ban đầu đã mua để dự định xây dựng tổ ấm với bà Jeanette. Rồi sau đó trở thành ông bố ba con. Nhưng 52 năm sau, ông Len ly hôn và quyết định tìm lại tình yêu đã mất từ ​​​​lâu của mình.

Ông quay trở lại Anh và tìm địa chỉ của bà Jeanette.

Ông Len nói: "Đó không phải là nơi dễ tìm nhưng tôi đã làm được. Tôi chỉ mong bà ấy khoẻ mạnh, sống tốt, không mong đợi điều gì khác. Tôi bất ngờ về kết quả của chuyến đi và cũng rất vui mừng nữa".

Lúc đầu, bà Jeanette không nhận ra khuôn mặt già nua của ông Len, bà bị sốc cho đến khi ông mở lời chào và giới thiệu với bà. Nhưng bà lạnh lùng đuổi ông đi. Quay vào nhà, bà nói với chồng rằng ông ấy chỉ là một người lạ đang tìm đường. 2 năm sau, chồng bà qua đời vì bệnh ung thư.

Lúc này, bà mới quay lại tìm ông Len. Vì ông đã gửi thiệp Giáng Sinh cho bà năm trước nên bà có thông tin đầy đủ.
Bà tâm sự: "Từ thời điểm gặp lại ông ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi rất vui vì ông ấy đã tìm kiếm mình".

Sau gần 6 thập kỷ, một lần nữa họ lại ở bên nhau. Ông Len chuyển về Anh sinh sống cùng bà Jeanette. Lần thứ 2, ông ngỏ lời cầu hôn và bà đồng ý. Hai người làm đám cưới với sự chứng kiến của con, cháu và chắt cùng nhiều người thân vào tháng trước.

"Chúng tôi lại yêu nhau. Chúng tôi đọc thơ cho nhau nghe và trao nhẫn. Tôi rất xúc động khi đọc bài thơ của mình. Tôi cũng bất ngờ với tình yêu của mình dành cho bà ấy", ông Len thổ lộ.  

"Tôi thấy không gì tuyệt vời hơn", bà Jeanette chia sẻ.

 
  Hoàng Dung  

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Đang cập nhật dữ liệu !