Căn nhà bị nhóm người bịt mặt đánh sập có... 2 chủ
Ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Tám - Trưởng công an P.6, Q.Bình Thạnh - cho biết chiếc xe máy xúc đánh sập ngôi nhà số 201D Hoàng Hoa Thám vào chiều tối 7/4 được xác định là của công ty TNHH TM Bình Nghĩa, có trụ sở tại Q.Gò Vấp. Chiếc xe xúc này đã được công ty Bình Nghĩa đậu tại đây từ ngày 1/4 để thực hiện san lấp mặt bằng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc xe xúc điều tra. “Công an đang mời công ty Bình Nghĩa đến làm việc để xác định tung tích 2 thanh niên đã điều khiển xe máy xúc húc đổ ngôi nhà của ông Hồng. Bên cạnh đó, tất cả hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an Q.Bình Thạnh để điều tra làm rõ. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cử người túc trực tại hiện trường để bảo đảm tính mạng cho gia đình ông Hồng”, ông Tám cho biết.
Như PV đã thông tin, chiều 7/4, nhóm đối tượng bịt mặt lảng vảng gần ngôi nhà 201D Hoàng Hoa Thám. Chỉ ít phút sau đó, một thanh niên leo lên nổ máy máy xúc điều khiển gầu xúc đập mạnh vào làm ngôi nhà này sập đổ hoàn toàn. Lúc đó bên trong nhà có anh Đặng Ngọc Thiện (21 tuổi, con chủ nhà là ông Đặng Thanh Hồng) đang nằm ngủ.
![]() |
![]() |
![]() |
| Căn nhà bị đánh sập trở thành mớ hỗn độn. |
Anh Thiện không bị thương, nhưng căn nhà sập xuống đã làm hư hỏng rất nhiều tài sản, vật dụng, những người gần khu vực hiện trường cũng bị một phen khiếp vía. Theo ông Đặng Thanh Hồng (57 tuổi), vào năm 2005, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi) mua mảnh đất trên tại 201D Hoàng Hoa Thám với giá 30 lượng vàng và 200 triệu đồng của ông Đỗ Văn Bính (ngụ P.Bến Thành, Q.1), nhưng hợp đồng mua bán chỉ được thực hiện bằng giấy viết tay. Ông Hồng và bà Thủy trả được 30 lượng vàng cùng 125 triệu đồng nên được giao đất, 75 triệu đồng còn lại sẽ được thanh toán khi hoàn tất giấy tờ.
![]() |
| Một phần còn lại của ngôi nhà. |
Tuy nhiên, đến năm 2008, bà Đặng Thị Phước (vợ ông Bính) được sự ủy quyền của chồng đã bán lại lô đất số 201 Hoàng Hoa Thám (lô đất 201 Hoàng Hoa Thám được chia làm 4 lô A, B, C, D và ngôi nhà ông Hồng nằm ở lô 201D), trong đó có lô đất của gia đình ông Hồng cho một công ty xây dựng (tạm gọi là công ty A) có trụ sở ở Q.Gò Vấp.
Gia đình ông Hồng không hề hay biết về việc mua bán giữa bà Phước và công ty A, chỉ đến khi người của công ty đến thông báo và đề nghị di dời ra khỏi nhà để họ tiến hành phá dỡ thì gia đình mới tá hỏa biết nhà và phần đất của mình bị bán cho một bên khác. Ông Hồng ngay sau đó đã khởi kiện ông Bính lên lên tòa án. Tuy nhiên, tòa không xác định được nơi ở của ông Bính nên ngày 18/9/2012, TAND Q.Bình Thạnh đã đình chỉ vụ án với lý “Không xác định được địa chỉ của bị đơn đang cư trú”.
![]() |
| Ông Hồng cho biết trước đây côn đồ đã hăm dọa sẽ ủi sập căn nhà của ông. |
Đến ngày 19/10/2012, bà Thủy (vợ ông Hồng) xác định được nơi ở của gia đình ông Bính và nhờ cơ quan công an P.Bến Thành xác nhận rồi cung cấp cho cơ quan chức năng. Ngày 12/12/2012, TAND Q.Bình Thạnh hủy quyết định đình chỉ vụ án trước đó và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về tòa án sơ thẩm giải quyết.
Trong khi vụ việc đang được tòa án thụ lý thì giữa tháng 3/2012, công ty A cho người đến yêu cầu gia đình ông Hồng rời khỏi nhà để họ tiến hành san ủi mặt bằng. Đến ngày 7/4 thì xảy ra vụ việc một số đối tượng bịt mặt dùng máy xúc đánh sập ngôi nhà. Đáng nói, vào giữa tháng 11/2012, căn nhà của ông Hồng cũng đã bị một số người làm sập phần mái sau khiến bà Thủy bị một cành cây đập trúng gây thương tích.
![]() |
| Chiếc máy xúc vẫn còn lại hiện trường. |
Sau khi căn nhà bị đánh sập, cả gia đình ông Hồng phải ngủ ở lề đường, nhiều vật dụng, tài sản vẫn bị chôn vùi trong hiện trường.
Trường Nguyên





