Cả nhà đưa mẹ đi… thi đại học

“Câu nào dễ em hãy làm trước, đừng mất quá nhiều thời gian vào mấy câu khó. Em cứ tự tin, thoải mái mà thi, ba cha con sẽ ở ngoài này đợi em”.

Đó là lời dặn của anh Đinh Vu (SN 1982) dành cho vợ là chị Định Thị Gợi (SN 1984) trước khi chị vào phòng thi ở Hội đồng thi Trường Đại học Quy Nhơn.

Cả nhà đưa mẹ đi… thi đại học - ảnh 1

Chia sẻ cùng chồng con sau giờ thi.Ảnh: Trần Dung

Trong kỳ thi ĐH-CĐ đợt 1 vừa qua, hình ảnh về gia đình anh Đinh Vu (dân tộc Bahnar, làng Tbôn 2-xã Chư Glong-huyện Kông Chro- tỉnh Gia Lai) đã để lại rất nhiều ấn tượng thú vị trong lòng các bậc phụ huynh cũng như các sĩ tử tham gia kỳ thi. Ba cha con anh đã dành được rất nhiều sự quan tâm, hỏi han của mọi người khi thấy anh cẩn thận chăm sóc cho hai cô con gái nhỏ là Đinh Thị Mỹ Trang (9 tuổi) và Đinh Thị Mỹ Trâm (2 tuổi) trong khi vợ đang làm bài ở trong phòng thi. Mọi người tỏ ý rất khâm phục nghị lực và quyết tâm theo đuổi sự học của gia đình anh. Bà Võ Thị Dung (Đak Lak) nói: “Tôi quá là khâm phục gia đình này. Vợ thì chịu khó, quyết tâm đi thi đại học dù đã có hai con nhỏ. Còn anh chồng cũng khéo động viên, chăm sóc hai con, để vợ yên tâm thi cử”.

Chúng tôi gặp ba cha con anh Đinh Vu khi sắp kết thúc môn thi thứ 3 của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 đợt 1. Anh đang cho hai cô con gái tránh nắng và uống nước ở trước công viên, gần Trường Đại học Quy Nhơn. Khi nghe chúng tôi giới thiệu từ Gia Lai xuống, câu chuyện về gia đình anh như được thoải mái và rộng dài hơn. Anh kể: Anh và chị quen và yêu nhau khi cùng học ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Năm anh chị học lớp 11 thì mẹ chị mất, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên việc học của chị buộc phải dừng lại. Dù học rất khá và ham học nhưng chị đành phải ở nhà lo nương rẫy, làm kinh tế phụ gia đình.
 

Cả nhà đưa mẹ đi… thi đại học - ảnh 2
Hạnh phúc của người chị Gợi sau giờ thi.Ảnh: Nguyễn Giang

Thương người yêu nhưng anh Vu vẫn quyết tâm ở lại hoàn thành chương trình THPT rồi đi học tiếp trên tỉnh. Sau khi trở về, anh chị quyết định cùng nhau xây dựng gia đình. Công việc của anh ổn định khi là một chuyên viên của Phòng Thi hành án Dân sự huyện Kông Chro. Cuộc sống của gia đình anh càng hạnh phúc khi chị lần lượt sinh và chăm nuôi hai cô con gái xinh xắn. Vậy nhưng, anh Vu vẫn rất băn khoăn và thương vợ khi ngày ngày chị phải vất vả với nương rẫy, không có lấy cho bản thân mình một phút nghỉ ngơi.

Vậy là anh đưa ra quyết định. Anh bàn với vợ tiếp tục việc học, ban đầu chị phản đối vì vướng bận việc nhà cửa, nương rẫy và nhất là chuyện chăm sóc con cái. Nhưng rồi anh động viên mãi, anh nói rất nhiều về tương lai nên chị đã đồng ý. Và, khi chị vừa tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, anh chị quyết định làm hồ sơ cho chị dự thi ngành Sư phạm Tiểu học (khối A) và Sư phạm Mầm non (khối A1)-Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
 


Cả nhà đưa mẹ đi… thi đại học - ảnh 3
Kết thúc đợt thi, cả gia đình quay trở về với buôn, làng.Ảnh: Nguyễn Giang

Ngày 1-7, anh Vu chở ba mẹ con bằng xe máy xuống Quy Nhơn để chị Gợi tham dự kỳ thi. Dù thời tiết rất nắng nóng nhưng sức khỏe của cả nhà vẫn được đảm bảo. Anh đã chăm sóc hai cô con gái rất tốt nên chị Gợi cũng yên tâm và cố gắng hoàn thành tốt nhất bài thi để không phụ công của cả nhà.

Khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối, thí sinh ùa ra cổng trường cũng là lúc ba cha con đứng lên hướng mắt ra đường để ngóng chị. Cả nhà gặp nhau ở đúng chỗ đã hẹn trước. Anh chị trao đổi, hỏi han đủ điều về đề thi rồi cùng chị bàn luận đôi chút về đề bài, anh đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán chị động viên: “Dù kết quả thế nào thì vợ chồng mình cũng đã cố gắng lắm rồi. Em phải cố gắng giữ sức khỏe để thi tiếp đợt sau”. Mọi lo lắng trong người vợ-người mẹ ấy dường như cũng tan biến khi được vui đùa cùng hai con và hạnh phúc bên người chồng tận tâm.
 

Chia tay cả gia đình khi anh chị lên xe rời phố biển Quy Nhơn về lại Gia Lai nghỉ ngơi. Chúng tôi nhớ mãi những cái vẫy tay và nụ cười tươi rói đầy quyết tâm, nghị lực.

Theo Gia Lai online

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !