Bức thư tuyệt mệnh của kẻ bắt cóc cháu đòi tiền chuộc
Bức thư tuyệt mệnh của kẻ bắt cóc cháu đòi tiền chuộc
> Bắt cóc cháu họ của mình để tống tiền
Đúng 17h chiều ngày 20/3, Đặng Thế Hưng, kẻ bắt cóc cháu Nguyễn Phúc Thọ được công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An di lý về đến trụ sở. Rất nhiều người dân đã tập trung đến khu vực này để xem mặt kẻ bắt cóc tống tiền.
![]() |
Đối tượng Hưng được di lý về tới Nghệ An lúc 17h chiều ngày 20/3 |
Cũng tại trụ sở công an huyện Nghi Lộc, một bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang giấy của Đặng Thế Hưng viết được hé lộ với những lời lẽ cay nghiệt, tỏ ra vô cùng căm thù họ hàng, tổ tiên.
Bức thư được Hưng đặt tên: “Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình” được viết trước khi anh ta thực hiện hành vi bắt cóc cháu Thọ. Trong bức thư này, Hưng đã vạch ra kế hoạch rất kỹ chuẩn bị cho việc bắt cóc, cách đòi tiền chuộc ra sao.
Bức thư có đoạn viết: “Tôi đã vạch ra một kế hoạch và sẽ bắt cóc thằng cháu của các người để uy hiếp các người. Cái kế hoạch này tôi đã chuẩn bị rất lỹ lưỡng và chu đáo. Nên các người đừng hòng qua mặt được tôi”.
![]() |
Bức thư tuyệt mệnh của tên Hưng để lại sau khi bắt cháu Thọ di trốn |
Sở dĩ Hưng vạch ra bắt cóc, theo bức thư tuyệt mệnh thì bắt nguồn từ mâu thuẫn đất đai: “Tôi muốn đòi lại những gì mà tôi có quyền được hưởng, những gì mà ông cha, tổ tiên để lại để sống nốt những ngày còn lại của tôi.
Nói rõ hơn là tôi muốn đòi lại miếng đất mà bà Mùi (bà ngoại cháu Thọ) đang ở. Tôi biết rất rõ là trước đây vì cái sự nghiệp của tôi mà các người ép cha mẹ tôi phải chia đất ra cho các người. Nhưng giờ đây tôi đã mất tất cả, thậm chí cái mạng tôi cũng sắp lìa đời nên tôi sẽ quay lại để đòi các người”.
Sau đó Hưng đòi lại miếng đất bằng cách bắt cóc cháu Thọ rồi đòi 170 triệu đồng tiền chuộc, coi như hắn đã bán miếng đất đó cho bà Mùi. Trong thư tuyệt mệnh này còn có những lời đe dọa: “Nếu các người dở trò gì thì thằng bé sẽ chết không toàn thây. Đừng quên là tôi có thời gian ở trong quân đội nên quan sát tốt, quen nhiều xã hội đen lắm”.
![]() |
Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của Hưng |
Hưng dọa nếu báo lên công an hoặc chính quyền địa phương thì hắn sẽ giết cháu bé, thậm chí là bán nội tạng.
Trong thư tuyệt mệnh cũng có đoạn Hưng nói mình bị nhiễm HIV. Cuối thư kẻ bắt cóc tuyên bố: “Tôi chết sẽ không nhắm mắt đâu. Tôi sẽ quay về và ám ảnh, quấy rầy các người suốt đời”.
Hiện tại, Nguyễn Thế Hưng đang được giam tại nhà tạm giữ công an huyện Nghi Lộc. Cơ quan này đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa Hưng ra xét xử.
Giang Uyên