Bi kịch của những cô gái dân tộc ở Quảng Nam bị bán sang Trung Quốc

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nạn lừa đảo buôn bán người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên do sự nhẹ dạ cả tin, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên nhiều nạn nhân vẫn dễ dàng sập bẫy.

Ôm hận vì “việc nhẹ, lương cao”

Như Infonet đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu, đưa chị T.B. (SN 1996, trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) trở về quê, sau 7 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Chị B. là một trong những nạn nhân tin lời dụ dỗ của kẻ buôn người dẫn đi tìm "việc nhẹ lương cao" rồi sập bẫy.

Chị B. trở về Việt Nam sau 7 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Trước đó theo hồ sơ của cơ quan công an, trong thời gian khai thác vàng tại Quảng Nam, Hoàng Công Hoang (SN 1976, quê Thái Nguyên) quen biết với Hồ Văn Tăng (trú huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam). Hoang đến nhà Tăng rồi dùng lời lẽ dụ dỗ 5 người em của Tăng ra Hà Nội làm việc với lương cao.

Tưởng thật, các em của Tăng khăn gói cùng Hoang lên đường. Sau khi ra đến Hà Nội, Hoang không dẫn các em đi tìm việc mà đưa về nhà của mình ở Thái Nguyên "chơi". Qua ngày hôm sau, Hoang tiếp tục đưa các nạn nhân đến Lạng Sơn để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán thì bất ngờ bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn.

Nhóm trẻ em bị lừa sang Trung Quốc lao động được Công an tỉnh Quảng Nam ngăn chặn, giải cứu.

Cũng giống T.B., Pơloong Th. (SN 1991, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam) cũng là một trong những nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nhưng may mắn bỏ trốn được về Việt Nam. Tuy nhiên em gái của Th. là Pơloong T. (SN 1996) thì không được may mắn như thế, hiện vẫn “bặt vô âm tín” ở xứ người.

Chị Th. kể, năm 2013, chị em Th. bị dụ dỗ ra Nghệ An làm việc với mức lương cao, công việc lại nhàn. Vì nhà nghèo, cuộc sống cơ cực, nên khi nghe nói vậy chị em Th. khăn gói lên đường với hi vọng đổi đời. Để rồi sau đó cả 2 bị đưa sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông mua mình về làm vợ. 

Kết cục bi đát

Pơloong Th. cho biết, kể từ ngày bị bán, chị em Th. mỗi người một nơi. Trong đó, Th. sống với một "người chồng" Trung Quốc được 2 tháng thì bị hiếp đáp, đánh dập dã man. Chán nản, Th. tâm sự với một người hàng xóm người Việt cũng bị bán sang đó rằng muốn về lại quê hương.

Người hàng xóm không những không giúp đỡ mà còn dụ dỗ, bán Th. cho một người đàn ông Trung Quốc khác để kiếm tiền. Sống với “người chồng” Trung Quốc thứ 2 được 4 tháng, Th. chịu không nổi nên đã tìm cách bỏ trốn. Năm 2014, sau 1 năm bị bán đi, Th. bất ngờ về lại được quê hương trong sự ngỡ ngàng của gia đình, dân làng.

Lúc này, Th. đang mang thai con của người đàn ông Trung Quốc. Đáng buồn, trước khi bị lừa bán Th. đã có chồng và 2 con nhỏ. Sau khi bị bán sang xứ người, chồng Th. chán nản bỏ đi để lại 2 con cho cha vợ chăm sóc. Còn với Pơloong T. (em gái Th.), từ khi bị bán năm 20113 đến nay, vẫn chưa một lần liên lạc về với gia đình.

Vì nhẹ dạ cả tin mà D. phải trả cái giá quá đắt.

Một hoàn cảnh éo le không kém khác là A Toanh N. (SN 1992, trú huyện Nam Giang). Sau khi bị bán qua Trung Quốc, N. bị người ta ép gọi về gia đình đòi 100 triệu đồng tiền chuộc. Gia đình nghèo đói, đến miếng ăn hàng ngày còn khó nên họ cũng đành bất lực để ông trời sắp đặt.

Cách nhà N. không xa, Kaphu D. (SN 1990), cũng bị bán sang Trung Quốc nhưng bỏ trốn được từ bên kia biên giới để về Việt Nam. Tuy nhiên, khi trở về quê hương, D. lại hứng chịu những lời nói cay đắng của dân làng. D. bị thanh niên trong làng trêu ghẹo, nói bị bán sang Trung Quốc làm gái.

Có lúc D. đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cuộc đời mình. Để “chạy trốn” miệng lưỡi người đời, do đó D. quyết định rời quê xuống thành phố Tam Kỳ kiếm việc làm. Nhưng số phận lại đẩy đưa cô vào một bi kịch khác đau đớn hơn.

D. quen một người đàn ông và có thai với người này mà không hề biết ông ta đã có gia đình. Người đàn ông này sau đó lấy lý do D. từng bị bán sang Trung Quốc để ruồng bỏ cô, khiến cuộc đời cô gái này chịu muôn vàn ấm ức, tủi hổ.

Trao đổi với PV Infonet, đại tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đối tượng bị buôn bán mà kẻ gian thường nhắm đến là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, trẻ em chưa có sự hiểu biết nhiều.

Thủ đoạn hay sử dụng là dụ dỗ dẫn đi làm việc với mức lương cao. Trong khi đó, ở địa phương thu nhập của các nạn nhân rất thấp nên dễ dàng sập bẫy. Đại tá Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao hiểu biết thông qua các kênh thông tin đại chúng.

“Để tránh bị sập bẫy, người dân muốn đi lao động cần có sự tư vấn của cơ quan chuyên môn cấp chính quyền địa phương. Ngoài ra, cần cảnh giác trước các thủ đoạn của đối tượng lợi dụng tổ chức đi lao động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật”, đại tá Dũng nhấn mạnh thêm.

Sơn Tùng
Từ khóa: mua bán người vùng cao việc nhẹ lương cao quảng nam cảnh giác buôn bán người

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !