Bất ngờ mưa cực lớn trong đêm, Đà Nẵng “thất thủ”!

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ cho hay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ gió Tây trên cao, từ đêm qua đến sáng nay (9/12), khu vực TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt trên diện rộng.

Theo ông Phùng Hồng Long, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ), do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ gió Tây trên cao, từ 22h khuya 08/12, Đà Nẵng bắt đầu đổ mưa, một số nơi có mưa từ 10 – 20mm.

Mưa lớn từ đêm qua 8/12 đến sáng nay 9/12 đã gây ngập lụt diện rộng tại Đà Nẵng. (Ảnh: HC)

Đến khoảng 3h sáng, lượng mua ở khu vực ven biển là 54mm/h, khu vực miền núi Hòa Bắc 63mm, riêng quận Hải Châu mưa đặc biệt to, lên tới 84,6mm. Tính từ 23h khuya 8/12 đến 4h sáng 9/12, lượng mưa ở Hòa Bắc 85mm, đồng bằng Đà Nẵng 95mm.

Và chỉ trong 2 tiếng đồng hồ (từ 4g đến 6g sáng 9/12), vùng đồng bằng ven biển Đà Nẵng đã có lượng mưa phổ biến lên tới 100-160mm, vùng núi phổ biến 10-30mm. Rất nhiều người dân bất ngờ trước việc suốt từ đầu mùa mưa bão đến nay hầu như thiếu mưa, đêm qua trời lại đột ngột đổ mưa cực lớn khiến họ trở tay không kịp.

Nhiều người ví von: “Ông trời dồn hết nước mưa cả mùa để "đánh úp" Đà Nẵng trong đêm!”. Cả TP gần như ngập lụt.

Đến khoảng 6h sáng, trời có phần ngớt mưa, nước rút dần. Tuy nhiên, từ khoảng 7h30 trời lại tiếp tục mưa lớn, nước chưa kịp rút thì lại dâng ngập hàng loạt đường phố, khu dân cư trên địa bàn. Mọi hoạt động trên địa bàn gần như tê liệt!

Theo Phòng Dự báo khí tượng thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ), trong khoảng thời gian 3 - 6 giờ tiếp theo, khu vực TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to. Trong đó, huyện Hòa Vang: 40-80mm, có nơi trên 120mm; quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: 100-200mm; quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu, Cẩm lệ: 100-150mm; huyện đảo Hoàng Sa: 10-20mm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà; ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, đặc biệt tại khu vực Hải Châu, Thanh Kê, Cẩm Lệ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !