Bài học của các chủ nợ biến thành bị cáo
Khoảng tháng 5/2011, anh Phạm Quang Thanh (ở Vĩnh Phúc) buôn bán xe máy có nợ Vũ Văn Hà (SN 1974, ở Hà Nội) 130 triệu đồng, Nguyễn Quang Vinh (SN 1987, ở Hà Nội) 70 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1969, ở Hà Nội) 100 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả.
![]() |
Các bị cáo trong giờ đợi tuyên án. |
Khoảng 19h ngày 19/3/2012, do biết anh Thanh về Hà Nội, Vinh và những đồng phạm khác đã bắt anh này đánh đập, đòi tiền. Sau khi được Hà gọi đến để đi đòi nợ “giúp”, Vũ Quang Minh, Hoàng Văn Sơn lái xe ô tô 7 chỗ rồi cùng một số thanh niên (chưa xác định được tên, tuổi) đưa anh Thanh đến bến xe Nam Thăng Long, gặp chị Phạm Thị Hưng (người đã nợ anh Thanh 70 triệu đồng) để lấy tiền trả nợ cho Vinh. Tại đây, Minh để đồng bọn đánh đập anh Thanh để ép chị Hưng viết giấy bán chiếc xe máy với giá 10 triệu đồng cho anh Thanh để đồng bọn của Vinh chiếm giữ. Vẫn chưa thỏa mãn, Hai chủ nợ là Vinh và Hà bắt anh Thanh viết giấy nhận nợ với số tổng số tiền là hơn 200 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, họ đánh, bắt Thanh gọi điện về cho vợ. Thanh cầu cứu: “Chúng nó đang nhốt, đánh đập anh sắp chết rồi, lo cho anh ít tiền anh về”. Nhóm Vinh tuyên bố “bây giờ đi về nhà, nếu có tiền thì lấy tiền, còn không thì lấy đồ đạc”. Sau đó, Vinh và những chủ nợ khác bắt Thanh lên taxi và đi về nhà anh này ở Vĩnh Phúc. Khi thấy Vinh và đồng bọn bắt con mình về nhà trong tình trạng bị đánh bầm dập, bố mẹ Thanh đã gọi cảnh sát.
Nhóm Vinh bỏ trốn về Hà Nội nhưng sau đó bị bắt. Quá trình điều tra, cảnh sát đã kiểm tra nơi ở của Vinh thu nhiều dao, kiếm. Tại nơi làm việc của Hà - 1 đồng phạm của Vinh thu giữ 1 quả lựu đạn và 3 khẩu súng kíp.
Trước tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Chỉ vì nóng lòng đòi tiền, những người chủ nợ đã biến thành tội phạm. Ngày 10/1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt chủ nợ Nguyễn Ngọc Thắng 3 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Những người khác bị phạt từ 8 tháng tới 3 năm tù cho các tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Nhật mai