Trả lại hết tiền cho vợ chồng ông Dũng 'lò vôi', ông Võ Hoàng Yên có "vô can"?

Dù ông Võ Hoàng Yên có trả lại toàn bộ tiền cho vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi), nhưng vợ chồng ông Dũng không rút đơn, vụ việc sẽ đi theo hướng nào?

Sau khi bị vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố cáo “ăn chặn” và “lừa đảo”, ông Võ Hoàng Yên đã viết thư gửi vợ chồng ông Dũng đề nghị trả lại toàn bộ tiền mà vợ chồng ông Dũng đã chuyển cho ông Yên, nhưng vợ chồng ông Dũng nói sẽ không rút đơn tố cáo tới công an.

Theo nội dung thư của ông Võ Hoàng Yên, trước đó, ông đã chuyển trả lại 20 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng) và chuyển trả quyền sử dụng đất căn nhà trị giá 18 tỷ đồng.

Còn theo thông tin từ bà Nguyễn Phương Hằng, ông Yên đã lừa gạt bà hơn 200 tỷ đồng, là tiền mà vợ chồng bà đã gửi cho ông Yên xây dựng một ngôi chùa ở Bình Thuận và cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua.

{keywords}
Trả lại hết tiền cho ông Dũng 'lò vôi', ông Võ Hoàng Yên có thể "vô can" không?

Vì nội dung đơn tố cáo là tố các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM sẽ có trách nhiệm làm rõ tin báo, tố giác tội phạm này theo quy định của tố tụng hình sự.Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết: “Vợ chồng ông Dũng đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên đến các cơ quan chức năng thì các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết các nội dung và yêu cầu trong đơn tố cáo.

Viện kiểm sát nhân dân sẽ có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện và sẽ là đơn vị ký phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nếu như xác định có dấu hiệu tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội theo quy định”.

Luật sư phân tích: “Ông Võ Hoàng Yên đang bị tố cáo hành vi lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của vợ chồng ông Dũng. Theo nội dung đơn thì ông Yên đã đưa ra những thông tin nhận tiền để làm từ thiện, xây chùa miếu... nhằm lợi dụng tấm lòng thiện nguyện của vợ chồng ông Dũng. Khi vợ chồng ông Dũng chuyển tiền cho ông Yên thì ông Yên đã chiếm đoạt số tiền đó.

Đối với hành vi này, cơ quan chức năng cần làm rõ xem có hay không có hành vi chiếm đoạt tài sản? Nếu có hành vi chiếm đoạt tài sản thì là hành vi lừa đảo hay lạm dụng tín nhiệm?...

Theo quy định của pháp luật thì hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi được các cơ quan chức năng xác định thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về hành vi này mà không cần phải có đơn yêu cầu của bị hại.

Hay nói cách khác, nếu vợ chồng ông Dũng rút đơn nhưng phía cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hành vi có dấu hiệu phạm tội và cần khởi tố vụ án thì việc khởi tố vụ án và xử lý hành vi vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định của pháp luật".

Nói về "tội" của ông Võ Hoàng Yên, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng VPLS Tinh Thông Luật, TP.HCM) nêu quan điểm: “Hiến pháp năm 2013 quy định rõ, "người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật"

Như vậy, việc một người cho dù có bị bắt bị tạm giam, có quyết định khởi tố và dù có bản án của tòa án là người đó có tội nhưng nếu bản án đó chưa có hiệu lực thì người đó vẫn được cho là không có tội.

Trở lại trường hợp này, giả sử ông Võ Hoàng Yên có trả lại tài sản cho vợ chồng ông Dũng thì cũng không nói lên được việc là ông Yên có tội hay không, có phải là khắc phục hậu quả hay không bởi hiện nay chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trong trường hợp có dấu hiệu hình sự thì dù vợ chồng ông Dũng có rút đơn tố cáo thì vụ án vẫn phải được giải quyết theo quy định, việc khắc phục của ông Yên sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ”.

Tiến Anh

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !